Chuyện rùng mình giữa Hà Nội: Tự ý 'mổ' khối u ngay tại cơ sở chữa bệnh bằng nước

Tiếp tục ghi nhận tại cơ sở chữa bệnh bằng nước ở xã Bình Minh (Hà Nội), phóng viên chứng kiến thêm nhiều bệnh nhân được can thiệp khối u với những tiếng gào khóc đau đớn.

Video can thiệp khối u cho các bệnh nhân tại cơ sở "chữa bệnh bằng nước", phóng viên ghi nhận chiều 14/5 và sáng 15/5.

Ngay sau đó, phóng viên đã đến trụ sở UBND xã Bình Minh để trực tiếp phản ánh vụ việc, đồng thời cung cấp thông tin về các hoạt động can thiệp cho bệnh nhân mà phóng viên ghi nhận tại cơ sở này trong sáng cùng ngày. Bà Đào đã tiếp nhận thông tin phản ánh.

Đến chiều 14/5, khi quay trở lại cơ sở, phóng viên ghi nhận nhiều người vẫn tập trung uống nước kiềm, còn người được gọi là "bác sĩ Tuân" tiếp tục thực hiện các hoạt động can thiệp cho bệnh nhân.

Khoảng 16h30 ngày 14/5, ông Tuân can thiệp cho một nữ bệnh nhân có tổn thương nghiêm trọng ở vùng mặt.

Khoảng 16h30 ngày 14/5, ông Tuân can thiệp cho một nữ bệnh nhân có tổn thương nghiêm trọng ở vùng mặt.

Khoảng 16h30, tại khu vực từng diễn ra hoạt động can thiệp khối u vào buổi sáng, một nữ bệnh nhân có tổn thương nghiêm trọng vùng mặt kéo dài từ má xuống hàm đang ngồi trên ghế để ông Tuân trực tiếp can thiệp.

Thời điểm này, ông Tuân đeo đèn pin chiếu sáng trên đầu, liên tục rọi thẳng vào vùng tổn thương. Tay trái người này cầm ống tiêm liên tục bơm chất lỏng vào khu vực vết thương, tay phải cầm kéo thi thoảng gắp các mảnh mô hoại tử ra ngoài. Quá trình này diễn ra liên tục trong nhiều phút.

Đến khoảng 17h15, ông Tuân tiếp tục thăm khám cho một nữ bệnh nhân khác bị tổn thương vùng ngực.

Tiếng gào khóc giữa "phòng mổ vô trùng"

Sáng hôm sau (15/5), khoảng 8h15, phóng viên tiếp tục có mặt tại cơ sở này để ghi nhận thêm hoạt động bên trong. Thời điểm đó, nhiều người vẫn ra vào, uống nước kiềm và lưu trú tại đây. Tại khu vực can thiệp cho bệnh nhân, ông Tuân mặc quần áo thường ngày, đang xử lý vết mổ vùng ngực cho một nữ bệnh nhân ngồi trên ghế. Lần này, ông Nguyễn Tiến Nam đứng ngay bên cạnh quan sát.

Khoảng 8h15 ngày 15/5, ông Tuân can thiệp vết mổ ở ngực cho nữ bệnh nhân.

Khoảng 8h15 ngày 15/5, ông Tuân can thiệp vết mổ ở ngực cho nữ bệnh nhân.

Trao đổi với phóng viên, nữ bệnh nhân này cho biết quê ở Quốc Oai, bị ung thư vú và đã điều trị tại đây khoảng 12 ngày. "Tiền mổ hết 5 triệu đồng, khám xong là mổ luôn", người phụ nữ nói. Theo lời bệnh nhân, sau khi mổ, mỗi lần tiếp tục xử lý, vệ sinh vết thương phải đóng thêm khoảng 200.000 đồng.

Khoảng 8h40, tại khu vực can thiệp nói trên, một nữ bệnh nhân khác được cho là mắc ung thư vú nằm trên giường xếp, phần thân dưới đắp chăn mỏng. Một người thân ngồi cạnh liên tục cầm vật giống máy sấy hướng vào vùng ngực bị tổn thương.

Ông Nguyễn Tiến Nam đứng cạnh theo dõi ca can thiệp vết mổ ở ngực cho nữ bệnh nhân.

Ông Nguyễn Tiến Nam đứng cạnh theo dõi ca can thiệp vết mổ ở ngực cho nữ bệnh nhân.

Trong khi đó, ông Tuân đeo găng tay, khẩu trang, một tay cầm ống tiêm bơm chất lỏng vào vùng băng bó, tay còn lại dùng kéo tháo dần lớp gạc, để lộ vết mổ dài, khoét sâu trên ngực bệnh nhân. Ông Nguyễn Tiến Nam tiếp tục đứng cạnh theo dõi quá trình này.

Sau đó, ông Tuân tiêm chất gì đó quanh vết mổ khiến máu đỏ sẫm chảy ra. Nữ bệnh nhân một tay bấu chặt thành giường, tay còn lại nắm chặt tay người thân bên cạnh, mắt nhắm nghiền, răng nghiến chặt, liên tục quằn quại tỏ vẻ đau đớn.

Ông Tuân tiêm chất gì đó quanh vết mổ trên ngực bệnh nhân nữ khiến máu đỏ sẫm chảy ra.

Ông Tuân tiêm chất gì đó quanh vết mổ trên ngực bệnh nhân nữ khiến máu đỏ sẫm chảy ra.

Tiếp đó, ông này tiếp tục bơm chất lỏng trực tiếp vào sâu bên trong vết mổ, dùng kéo nhét từng miếng bông vào trong vùng tổn thương. Những miếng bông sau khi kéo ra thấm đẫm máu đỏ sẫm, được vứt vào thùng rác đặt sát cạnh giường. Sau đó, ông Tuân dùng hai tay nắn xung quanh vết thương trước khi băng bó lại.

Trao đổi với người đi cùng nữ bệnh nhân này, người phụ nữ cho biết gia đình ở Hà Nội và bệnh nhân đã được mổ tại đây khoảng 14 ngày, với chi phí 5 triệu đồng.

Theo lời người này, gia đình tin tưởng phương pháp điều trị tại cơ sở vì cho rằng "mổ ở đây thì không di căn". Người này cũng cho biết sau khi mổ, bệnh nhân phải quay lại cơ sở hằng ngày để tiếp tục xử lý, vệ sinh vết thương, mỗi lần mất 200.000 đồng.

Trong quá trình can thiệp, nữ bệnh nhân liên tục quằn quại tỏ vẻ đau đớn.

Trong quá trình can thiệp, nữ bệnh nhân liên tục quằn quại tỏ vẻ đau đớn.

Đến khoảng 9h50, ông Tuân tiếp tục thăm khám khoang miệng cho một cụ ông. Hơn 10h cùng ngày, một nữ bệnh nhân lớn tuổi khác được cho là bị ung thư vú, được người thân dìu vào khu vực can thiệp. Người phụ nữ ngồi xuống ghế rồi cởi nửa áo bên phải, để lộ vùng ngực bị tổn thương đang được băng bó.

Ông Tuân ngồi đối diện, dùng ống tiêm bơm chất lỏng vào khu vực vết thương, sau đó dùng kéo gắp từng mảnh gạc, bông ra ngoài, dần lộ rõ vết mổ sâu.

Ông Tuân tiếp tục can thiệp vết mổ trên vú cho một nữ bệnh nhân lớn tuổi khác.

Ông Tuân tiếp tục can thiệp vết mổ trên vú cho một nữ bệnh nhân lớn tuổi khác.

Người này tiếp tục bơm chất lỏng vào vùng tổn thương rồi dùng kéo kẹp bông chà trực tiếp vào vết thương. Trong suốt quá trình, nữ bệnh nhân tay phải nắm chặt ống quần, tay trái bấu mạnh vào tay người thân đứng phía sau, liên tục la khóc: "Đau... Đau lắm!". Người thân đứng phía sau trấn an: "Đau cũng phải chịu".

Tiếp đó, ông Tuân tiêm chất gì đấy trực tiếp vào bên trong vết mổ khiến bệnh nhân tiếp tục gào khóc. Sau khi tiêm, ông này cắm kim tiêm lơ lửng trên ngực bệnh nhân một lúc, rồi tay phải cầm dao, tay trái giữ kim tiêm để cắt mảng thịt bên trong vết thương.

Ông Tuân cắm kim tiêm lơ lửng trên ngực bệnh nhân.

Ông Tuân cắm kim tiêm lơ lửng trên ngực bệnh nhân.

Tay phải ông Tuân cầm dao, tay trái giữ kim tiêm, tiến hành cắt mảng thịt bên trong vết thương.

Tay phải ông Tuân cầm dao, tay trái giữ kim tiêm, tiến hành cắt mảng thịt bên trong vết thương.

Mảng thịt sau đó được lấy ra bằng tay, máu liên tục chảy ra thấm đỏ tấm bông phía dưới. Còn nữ bệnh nhân liên tục gào thét, khóc: "Đau...Đau...Đau quá!". Người thân phía sau phải giữ chặt cơ thể bệnh nhân và dùng giấy lau nước mắt, động viên "rồi, xong rồi".

Sau khi kết thúc, ông Tuân dùng bông nhét vào vết mổ, tiếp tục đổ chất lỏng vào bên trong rồi băng bó lại vết thương.

Video cận cảnh ông Tuân can thiệp cho nữ bệnh nhân lớn tuổi. Người này liên tục liên tục gào thét, khóc kêu đau (phóng viên ghi nhận sáng 15/5).

Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-rung-minh-giua-ha-noi-tu-y-mo-khoi-u-ngay-tai-co-so-chua-benh-bang-nuoc-169260516151632498.htm