[Ảnh] Xúc động những di vật của liệt sĩ trên chiến trường Campuchia
Các di vật gắn bó với các liệt sĩ trên chiến trường Campuchia ác liệt và được chôn cất cùng, nay được tìm thấy đưa về với đồng đội, người thân và quê hương khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cũng không khỏi xúc động, ngậm ngùi.

Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk dâng hương lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ trong căn phòng cất giữ các di vật liệt sĩ trong doanh trại đơn vị.
Trong những ngày này, khi nhân dân cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) và thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chúng tôi may mắn được các cán bộ, chiến sĩ Đội K51 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) đưa đến thăm nơi cất giữ các di vật được cất bốc, quy tập cùng hài cốt các liệt sĩ trên chiến trường Campuchia.
Căn phòng cất giữ các di vật nằm trong doanh trại của Đội K51. Tại đây có thờ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cất giữ các di vật liên quan các hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập trên địa bàn tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.
Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51 cho biết: Từ năm 2001 đến nay, thực hiện nhiệm vụ được giao và mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm băng rừng, lội suối, trèo đèo, ngủ rừng… trên đất bạn để tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ là các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia, chủ yếu là trên địa bàn tỉnh Mondulkiri.
Đến nay, đơn vị đã tìm và quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ, trong đó có hơn 400 hài cốt đã xác định được tên tuổi, danh tính, quê quán; các hài cốt liệt sĩ được an táng chủ yếu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng.
Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K51 còn tìm kiếm được và lưu giữ hàng trăm di vật liên quan các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia. Các di vật hiện đang được cất giữ tại doanh trại của đơn vị. Do trải qua quãng thời gian dài và nằm dưới lòng đất nên phần lớn các di vật không còn nguyên vẹn. Dù vậy, các di vật này một thời gắn bó với các liệt sĩ trên chiến trường ác liệt và được chôn cất cùng, nay được tìm thấy đưa về với đồng đội, người thân và quê hương khiến bất cứ ai khi chứng kiến cũng không khỏi xúc động, ngậm ngùi.
Dưới đây là hình ảnh các di vật được tìm thấy cùng hài cốt của các liệt sĩ trên chiến trường Campuchia được cất giữ tại doanh trại của Đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk:

Các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia được Đội K51 tìm kiếm và quy tập trong mùa khô 2025-2026.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dâng hoa và dâng hương kính viếng các liệt sĩ tại lễ an táng và truy điệu các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia được Đội K51 tìm kiếm và quy tập trong mùa khô 2025-2026 trong những ngày đầu tháng 6/2026.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tại lễ an táng và truy điệu các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong những ngày đầu tháng 6/2026.



Các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.


Cùng với việc quy tập các hài cốt liệt sĩ, Đội K51 còn tìm kiếm được nhiều di vật liên quan các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia được đưa về cất giữ tại doanh trại đơn vị.

Từ những đôi dép cao su đứt quai, mục nát...

...đến những chiếc thắt lưng sờn da do thời gian...





Các vật dụng hằng ngày của các liệt sĩ trên chiến trường.


Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51 giới thiệu về các di vật của các liệt sĩ.


Các di vật gắn bó với các liệt sĩ trên chiến trường.



Những tấm bia đá được khắc tên, ngày tháng năm hy sinh của các liệt sĩ được tìm thấy trên đất bạn Campuchia.


Các di vật được Đội K51 ghi chép thông tin cẩn thận.

Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51 còn tìm được một vỏ đạn M79, trên thân vỏ đạn ghi dòng chữ: "Quân đưa em về thế giới bên kia" đến nay vẫn chưa giải mã được ý nghĩa của dòng chữ này.


Vào các ngày rằm và mồng 1 hằng tháng, các cán bộ, chiến sĩ Đội K51 dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ trong căn phòng cất giữ các di vật liệt sĩ trong doanh trại đơn vị.











