Ảnh xúc động về đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Là danh tướng tầm vóc thế giới, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc nào cũng là một con người bình dị như bao người Việt Nam khác.

 Bữa ăn của vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bữa ăn của vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng đến thăm đền Mê Linh, một lão nông đã tặng đĩa bánh trôi, tượng trưng cho lòng kính trọng của dân làng đối với người có công với dân, với nước (1995).

Đại tướng đến thăm đền Mê Linh, một lão nông đã tặng đĩa bánh trôi, tượng trưng cho lòng kính trọng của dân làng đối với người có công với dân, với nước (1995).

 Hoa bạch trà, loại hoa Đại tướng ưa thích (Ảnh do tác giả Trần Tuấn chụp tại sân nhà riêng của Đại tướng, 30 Hoàng Diệu, Hà Nội).

Hoa bạch trà, loại hoa Đại tướng ưa thích (Ảnh do tác giả Trần Tuấn chụp tại sân nhà riêng của Đại tướng, 30 Hoàng Diệu, Hà Nội).

 Trong dịp nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, anh Thành, thợ cắt tóc đã đến số nhà 11 đường Phan Đình Phùng để cắt tóc cho Đại tướng (1/1996).

Trong dịp nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, anh Thành, thợ cắt tóc đã đến số nhà 11 đường Phan Đình Phùng để cắt tóc cho Đại tướng (1/1996).

 Đại tướng đang ngồi chờ tàu ở ga Geneva như những hành khách khác để đến Zurich, Thụy Sĩ (21/9/1996).

Đại tướng đang ngồi chờ tàu ở ga Geneva như những hành khách khác để đến Zurich, Thụy Sĩ (21/9/1996).

 Đại tướng làm mẫu cho thượng tá, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng vẽ chân dung (1993).

Đại tướng làm mẫu cho thượng tá, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng vẽ chân dung (1993).

 Trò chuyện với người lính chăn ngựa (Nguyễn Hùng) của chiến khu Việt Bắc năm xưa.

Trò chuyện với người lính chăn ngựa (Nguyễn Hùng) của chiến khu Việt Bắc năm xưa.

 Đại tướng nói chuyện thân mật với nhà văn quân đội, đại tá Hữu Mai tại hành lang nhà Bảo tàng Tân Trào (1995).

Đại tướng nói chuyện thân mật với nhà văn quân đội, đại tá Hữu Mai tại hành lang nhà Bảo tàng Tân Trào (1995).

 Đại tướng thăm bà Lê Thị Om, dân tộc Thái, Sơn La, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hy sinh đứa con nhỏ của mình để bảo vệ cán bộ cách mạng ẩn náu trong hầm bí mật của gia đình (4/2004).

Đại tướng thăm bà Lê Thị Om, dân tộc Thái, Sơn La, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hy sinh đứa con nhỏ của mình để bảo vệ cán bộ cách mạng ẩn náu trong hầm bí mật của gia đình (4/2004).

 Đại tướng đọc sách Hồ Chí Minh toàn tập.

Đại tướng đọc sách Hồ Chí Minh toàn tập.

 Đại tướng thăm di tích Ngọc Hà nơi có xác máy bay B52.

Đại tướng thăm di tích Ngọc Hà nơi có xác máy bay B52.

 Sau khi thăm địa đạo Củ Chi, Đại tướng nghỉ trưa dưới rặng tre (1996).

Sau khi thăm địa đạo Củ Chi, Đại tướng nghỉ trưa dưới rặng tre (1996).

 Giây phút vui vẻ của Đại tướng với các tướng lĩnh, sĩ quan binh chủng Phòng không không quân (1995).

Giây phút vui vẻ của Đại tướng với các tướng lĩnh, sĩ quan binh chủng Phòng không không quân (1995).

 “Thu này tuổi hạc đầu bạc trắng – Lão tướng lòng son vẫn thắm hồng”.

“Thu này tuổi hạc đầu bạc trắng – Lão tướng lòng son vẫn thắm hồng”.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-xuc-dong-ve-doi-thuong-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-1582594.html