Áo xanh tình nguyện chắp cánh tương lai

Từ nhỏ, mỗi lần nhìn các anh chị thanh niên khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, tôi đã luôn ao ước, lớn lên mình cũng sẽ được như họ, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho xã hội.

Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2023. Ảnh: Văn Chương

Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2023. Ảnh: Văn Chương

Lần đầu tiên tôi mặc chiếc áo tình nguyện là lần đi hiến máu nhân đạo tại ngôi trường mà mình theo học. Cảm giác ấy vừa vui sướng, vừa có chút tự hào. Rồi đến mùa thi, tôi lại được khoác lên mình chiếc áo xanh, tiếp sức cho các em học sinh khóa sau. Cảm giác bồi hồi, hạnh phúc vô cùng dù chúng tôi chỉ đóng góp chút công sức nho nhỏ là tặng nước, quạt, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, hỗ trợ khi thí sinh gặp vấn đề nào đó, phân luồng giao thông,

Tôi nhớ kỷ niệm về một em học sinh có nhà ở cách xa trường 2 cây số, đi thi chẳng may quên giấy tờ. Vì em không có điện thoại để gọi cho gia đình nên chúng tôi bèn nhanh chóng phân công một bạn chở em về nhà lấy. Rất may, thí sinh này kịp vào phòng thi. Kết thúc buổi thi hôm ấy, em rối rít cảm ơn chúng tôi. Cảm xúc lâng lâng ấy theo tôi đến tận sau này, khi mà bản thân được chứng kiến rất nhiều tình nguyện viên sẵn sàng đội nắng thắng mưa tiếp lửa cho các em học sinh mỗi mùa thi đến.

Mới đây thôi, hình ảnh các tình nguyện viên đến sớm chuẩn bị bàn ghế, nước uống cho thí sinh, cõng thí sinh bị đau chân, che ô cho các em từ cổng vào tận phòng thi,… khiến tôi thật sự xúc động. Có bạn còn lán lại che ô giúp em học sinh tránh bị mưa ướt, vừa kịp ăn nốt bữa sáng còn dang dở để có chiếc bụng no làm bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Rồi có nhiều bạn còn là thành viên của nhóm xe ôm tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ khi thí sinh cần. Nhờ đó, nhiều em gặp vấn đề về xe cộ, quên giấy tờ,… đã được các bạn nhanh chóng giúp đỡ, kịp giờ thi.

Cũng có nhiều nhóm bạn còn làm hẳn những khẩu hiệu kỳ công để cổ vũ, truyền năng lượng tích cực cho các sĩ tử. Rời phòng thi, các thí sinh được chào đón bằng những tràng vỗ tay, những cái ôm động viên, cái nắm tay thật chặt,… để xua đi những áp lực, tự tin bước vào môn thi khác. Dù vất vả, mệt nhọc nhưng các tình nguyện viên vẫn luôn nở nụ cười tươi, nhiệt huyết trong từng việc mình làm.

Và cứ thế, thời gian trôi đi, năm này sang năm khác, màu áo xanh tình nguyện vẫn trải khắp những cung đường, ngôi trường,…để thực hiện sứ mệnh của tuổi trẻ. Với họ, tiếp lửa cho các em học sinh ngày hôm nay là chắp cánh cho tương lai của đất nước mai sau.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ao-xanh-tinh-nguyen-chap-canh-tuong-lai-341794.html