Argentina đã trở nên mong manh?

Argentina đã tiến vào vòng 16 đội World Cup với chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ trước Cape Verde. Thế nhưng, nhà đương kim vô địch đã thể hiện một bộ mặt mong manh, khi bị đội bóng lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đẩy đến bờ vực thất bại.

Trước giờ bóng lăn, HLV Lionel Scaloni đã cảnh báo rằng, Cape Verde rất nguy hiểm sau khi hòa với Tây Ban Nha và Uruguay ở vòng bảng. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng một đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup lại có thể kháng cự mạnh mẽ đến vậy. Cape Verde hai lần gỡ hòa và khai thác triệt để những điểm yếu của những vũ công Samba.

Lionel Messi kết thúc trận gặp Cape Verde trong tình trạng kiệt sức. Ảnh: AP

Lionel Messi kết thúc trận gặp Cape Verde trong tình trạng kiệt sức. Ảnh: AP

Sau vòng bảng gần như hoàn hảo, với các chiến thắng trước Algeria (3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1), cú thoát hiểm sít sao này khiến người ta nghi ngờ sức mạnh của đương kim vô địch trước trận đấu vòng 16 đội với Ai Cập tại Atlanta vào ngày 7-7 này.

Lionel Messi, ngôi sao số 1 của bóng đá đương thời, đã thừa nhận sự mệt mỏi. Lionel Messi kết thúc trận đấu trong tình trạng kiệt sức. “Họ kiểm soát bóng và buộc chúng tôi phải chạy chỗ vì chúng tôi không thể gây áp lực”, đội trưởng 39 tuổi nói và cho biết thêm: "Chúng tôi không thể gây áp lực lên họ một cách hiệu quả, các tuyến quá xa nhau".

HLV Scaloni thì đánh giá, không có trận đấu nào dễ dàng ở World Cup. “Luôn luôn có những vấn đề cần cải thiện, nhưng điều quan trọng là toàn đội đã thể hiện tốt trong những thời điểm khó khăn”, ông nói: “Chúng ta có thể tranh luận xem mình chơi tốt hay tệ, nhưng đội bóng không hề né tránh việc nắm quyền kiểm soát trận đấu”.

Việc Argentina vượt qua Cape Verde thành công phần lớn nhờ công của hai hậu vệ, những người mà các chấn thương gần đây càng làm cho đóng góp của họ trở nên mang nhiều ý nghĩa hơn. Lisandro Martinez, người bị chấn thương dây chằng vào đầu năm 2025, đã ghi bàn thắng thứ hai cho Argentina. Trong khi, Romero góp công kiến tạo bàn thắng quyết định sau khi trở lại từ chấn thương đầu gối.

“Mọi chuyện trải qua đều rất khó khăn, nhưng nhờ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mà hôm nay tôi rất hạnh phúc”, Martinez nói: “Tôi biết ơn các bác sĩ và ban huấn luyện đã cho phép tôi có mặt ở đây. Tôi đang vô cùng hạnh phúc”.

Argentina đã trở lại tập luyện tại Miami để chuẩn bị cho trận đấu với Ai Cập.

TRẦN LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/argentina-da-tro-nen-mong-manh-1047752