Arsenal đè bẹp Man.City tiếp tục gây sức ép lên cuộc đua vô địch
Arsenal đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về ý định trong cuộc đua giành chức vô địch với chiến thắng 5-1 trước Man.City vào Chủ Nhật, để qua đó thu hẹp khoảng cách so với ngôi đầu của Liverpool xuống còn 6 điểm.
Đội trưởng Martin Odegaard đã đưa Arsenal vươn lên dẫn trước ở phút thứ 2 do hàng phòng ngự tệ hại của Man.City, và mặc dù Erling Haaland đã gỡ hòa 1-1 ở phút 55, nhưng điều tồi tệ nhất với đội khách chỉ xảy ra sau đó. Arsenal đã vươn lên dẫn trước ở phút 57 thông qua cú sút bị đổi hướng của Thomas Partey, và có thêm các bàn thắng của Myles Lewis-Skelly, Kai Havertz và Ethan Nwaneri chứng kiến Man.City sụp đổ theo cách tương tự như trận thua 2-4 trước Paris Saint-Germain ở Champions League vào tháng trước.
Arsenal hiện đang bất bại 14 trận tại Premier League, và có 50 điểm sau 24 trận, trong khi đội đầu bảng Liverpool có 56 điểm sau 23 trận. Pháo thủ bị cáo buộc là quá phụ thuộc vào các bàn thắng cố định trong mùa giải này, nhưng vào Chủ Nhật, họ đã chơi trôi chảy và đầy phong cách để giành chiến thắng lớn nhất trên sân nhà trong mùa giải. “Đó là một trận đấu đỉnh cao, một màn trình diễn đỉnh cao và với người hâm mộ cùng bầu không khí tuyệt vời, không gì có thể tuyệt hơn, vì vậy tôi rất vui", đội trưởng Odegaard nói. “Cuối cùng, tôi nghĩ chúng tôi đã nhận được những gì mình xứng đáng”.
Arsenal vẫn còn kém xa so với đội đầu bảng Liverpool, ít hơn 6 điểm trong khi đã chơi nhiều hơn 1 trận, nhưng tiền vệ Declan Rice - người đã có 2 pha kiến tạo trong trận đấu - gửi lời nhắc nhở đến Liverpool rằng Pháo thủ sẽ không từ bỏ cuộc đua. “Liverpool vẫn còn khá xa phía trước, đặc biệt là khi họ còn trong tay một trận đấu, và với chiến thắng hôm qua, bạn biết rằng mình phải thắng khi bước vào trận đấu này”, Rice nói với Sky Sports. “Những trận đấu như Aston Villa khiến chúng tôi thất vọng hơn, khi chúng tôi dẫn trước 2-0 và rồi để mất điểm, vì nếu thắng chúng tôi đã có thể ở gần Liverpool hơn. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ ở đó và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Chúng tôi cần những người khác giúp đỡ, nhưng chúng tôi biết mục tiêu là gì, đó là săn đuổi họ và giành chức vô địch Premier League. Chúng tôi cần phải giữ thái độ tích cực và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ ổn”.
Arsenal đã mất chức vô địch về tay Man.City trong 2 mùa giải gần đây, nhưng với chiến thắng vào Chủ nhật, đội của Mikel Arteta gần như đã loại đội của Pep Guardiola - mới có 41 điểm - khỏi cuộc đua giành chức vô địch. “Đây là một ngày tuyệt vời đối với chúng tôi, đặc biệt là khi chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu. Tôi thực sự hài lòng với cách chúng tôi đã làm được điều đó”, Arteta cho biết. “Nhìn chung, chúng tôi đã ghi được một số bàn thắng đẹp mắt và toàn đội đã thể hiện một trình độ cạnh tranh cao”.
Arsenal tiếp theo sẽ cố gắng lật ngược tình thế sau khi để thua 0-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn, với trận quyết đấu tại Newcastle vào thứ Tư. Trong khi Man.City chẳng còn cách nào hơn là phải tự trấn an tinh thần để cứu vãn mục tiêu lớn còn lại, khi 2 lượt trận play-off Champions League với Real Madrid đang đến gần.