Arsenal tuột dốc trước khi tái đấu PSG
Arsenal đã không thắng liên tiếp 3 trận gần đây trên mọi đấu trường và có nguy cơ văng khỏi tốp 5 Giải Ngoại hạng Anh, cũng như bị loại ở Champions League nếu không sớm cải thiện phong độ.

Thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp tục sự chuẩn bị tồi tệ cho trận lượt về bán kết Champions League tại PSG.
Tiếp tục “để vàng rơi”
Sau trận thua PSG 0-1 trên sân Emirates, Arsenal tiếp đón Bournemouth trên sân nhà ở vòng 35 Giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, có vẻ như pháo đài Emirates vững chắc ngày nào không còn là điểm tựa an toàn với “Pháo thủ” khi họ có trận thua thứ 2 liên tiếp tại đây chỉ trong vài ngày.
Huấn luyện viên Mikel Arteta đã tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Bournemouth để giành chiến thắng và tạo đà tâm lý thuận lợi cho màn tái đấu với PSG. Với sức mạnh vượt trội, Arsenal nhanh chóng làm chủ thế trận, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn và cũng giành được lợi thế dẫn trước với pha lập công của Declan Rice ở phút 34.
Những tưởng lợi thế và màn trình diễn tốt trong hiệp 1 sẽ giúp Arsenal thăng hoa trong hiệp 2, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau giờ nghỉ. Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Arteta thi đấu rất thiếu quyết tâm để rồi phải nhận 2 bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng 8 phút. Các cầu thủ giúp Bournemouth lội ngược dòng thành công ngay trên sân khách là Huijsen (phút 67) và Evanilson (phút 75).
“Cầm vàng lại để vàng rơi”, Arsenal một lần nữa để đối thủ lội ngược dòng sau khi đã dẫn trước. Đáng nói, ở mùa giải này, Arsenal đã đánh rơi 21 điểm ở thế dẫn trước, ngang bằng với kỷ lục tệ nhất của họ được thiết lập ở mùa giải 2019-2020.
Coi chừng mất cả chì lẫn chài
Trận thua Bournemouth có thể được cảm thông phần nào khi Arsenal đang dồn hết tâm trí cho màn tái đấu với PSG tại bán kết UEFA Champions League vào giữa tuần tới, nơi duy nhất họ còn cơ hội giành được danh hiệu vô địch mùa này. Tuy nhiên, việc dồn mọi tâm huyết vào đấu trường Champions League mà bỏ bê Giải Ngoại hạng Anh có thể khiến “Pháo thủ” phải trả giá đắt.
Dù vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng Anh nhưng khoảng cách giữa Arsenal và nhóm bám đuổi đã bị rút ngắn đáng kể sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng. Cụ thể, từ khoảng cách 9 điểm với đội xếp thứ 3, hiện Arsenal chỉ còn hơn đội xếp hạng 3 tạm thời Man City 3 điểm và khoảng cách này có thể bị rút ngắn thêm nếu Newcastle thắng Brighton để vươn lên hạng 3 với 2 điểm ít hơn Arsenal. Còn các đội xếp hạng 5, 6 như Chelsea và Nottingham, nếu thắng ở vòng đấu 35 thì chỉ còn thua Arsenal 4 điểm. Những khoảng cách đủ ngắn để gây sức ép lớn lên Arsenal. Đáng nói hơn, lịch thi đấu của Arsenal trong 3 trận cuối rất nặng. Sau khi tái đấu với PSG, “Pháo thủ” phải làm khách trên sân của nhà vô địch Liverpool, sau đó tiếp đón Newcastle. Nếu để thua trong 2 trận đấu tới, khả năng Arsenal vắng mặt tại UEFA Champions League mùa sau sẽ rất cao.
Nên nhớ, nếu thua PSG và bị loại khỏi Champions League thì cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với Arsenal, nhưng nếu để trượt tấm vé dự UEFA Champions League mùa sau sẽ là thảm họa đối với đội chủ sân Emirates. Khi đó, họ sẽ mất một nguồn thu lớn, cũng như không còn duy trì được sức hút đối với các cầu thủ muốn gia nhập sân Emirates. Vì vậy, dù còn cơ hội giành cúp Champions League nhưng Arsenal không nên quá chú tâm vào đấu trường này mà bỏ bê giải quốc nội nếu không muốn cảm thấy nuối tiếc khi mùa giải này khép lại.