Australia sẽ siết chặt luật sở hữu súng sau vụ tấn công kinh hoàng

Chính phủ Australia dự định siết chặt quy định về súng đạn sau vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong gần 30 năm qua tại nước này.

Siết giấy phép sử dụng súng

Australia là một trong những nước ban hành luật kiểm soát súng nghiêm ngặt bậc nhất thế giới từ năm 1996 sau khi xảy ra vụ xả súng do một tay súng đơn độc thực hiện tại thị trấn Port Arthur trên đảo Tasmania khiến 35 người thiệt mạng. Kể từ thời điểm đó, số vụ bạo lực liên quan đến súng đạn đã giảm mạnh.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định sẽ siết chặt luật súng đạn. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định sẽ siết chặt luật súng đạn. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, vụ tấn công gây chấn động vừa xảy ra trên bãi biển Bondi làm dấy lên câu hỏi liệu các quy định về súng đạn của Australia vốn được xem là nghiêm ngặt bậc nhất thế giới còn phù hợp hay không.

Có mặt tại bãi biển Bondi để đặt hoa gần hiện trường vụ tấn công, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định sẽ đưa việc siết chặt luật sở hữu súng đạn vào chương trình nghị sự quốc gia.

Trong đó, ông sẽ đề nghị Nội các xem xét giới hạn số lượng vũ khí được sử dụng đối với một giấy phép sử dụng súng, cũng như thời hạn hiệu lực của giấy phép.

"Hoàn cảnh của con người có thể thay đổi. Con người có thể bị cực đoan hóa theo thời gian. Do đó, không nên để giấy phép có hiệu lực vĩnh viễn", Thủ tướng Australia nói.

Thực tế, theo thông tin từ Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales (NSW) Mal Lanyon, nghi phạm tấn công 50 tuổi (bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường) đã có giấy phép sử dụng súng từ 10 năm trước. Suốt thời gian đó, không có sự cố nào xảy ra và các loại súng thuộc sở hữu của người này đều được quản lý theo quy định.

Tại hiện trường vụ tấn công, cảnh sát NSW cho biết thu giữ ba vũ khí. Khi khám xét tại hai địa chỉ một ở Bonnyrigg và một ở Campsie, lực lượng cảnh sát thu giữ thêm các loại vũ khí khác.

Trong một cuộc họp báo khác, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cũng khẳng định đã đến lúc cần có sự thay đổi đối với luật pháp liên quan đến quy định về súng đạn tại bang New South Wales.

Thêm thông tin về nghi phạm

Một ngày sau vụ tấn công trên bãi biển Bondi người dân Australia vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên khắp Australia, người dân bắt đầu tổ chức tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng.

Một khu tưởng niệm tạm thời đã được dựng lên tại bãi biển Bondi và các trang chia buồn trực tuyến cũng được mở. Lực lượng cảnh sát, an ninh đã được huy động trực tại khu vực này để đảm bảo an ninh khi người dân tới đặt hoa, tưởng niệm.

Người dân Australia đau buồn khi đến viếng khu tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công tại bãi biển Bondi, Sydney. Ảnh: REUTERS

Người dân Australia đau buồn khi đến viếng khu tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công tại bãi biển Bondi, Sydney. Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua tại Australia nhằm vào người Do Thái xảy ra ngày 14/12, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ngoài ra, 40 người đã được đưa đi cấp cứu, trong đó có hai cảnh sát bị thương nặng. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 10 - 87.

Hai nghi phạm tấn công được xác định là cha con. Người cha, 50 tuổi, đã bị bắn chết ngay tại hiện trường trong khi người con trai 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Đài ABC và một số hãng truyền thông địa phương, hai nghi phạm được xác định là Sajid Akram và con trai Naveed Akram.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết, người cha đến Australia năm 1998 theo diện thị thực du học, trong khi người con là công dân Australia sinh ra tại nước này.

Cảnh sát không cung cấp chi tiết về các loại súng, nhưng qua video tại hiện trường, dường như đó là súng trường lên đạn tay và một khẩu shotgun.

Hai lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) được phát hiện trong chiếc xe của các tay súng, theo hãng tin ABC News.

Trang Trần

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/australia-se-siet-chat-luat-so-huu-sung-sau-vu-tan-cong-kinh-hoang-192251215173441558.htm