Australia xem xét siết chặt luật súng đạn sau vụ thảm sát
Ngày 15-12, Australia đã phát tín hiệu về kế hoạch siết chặt kiểm soát súng khi đất nước bắt đầu tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua ở bãi biển Bondi, Sydney.

Cảnh sát Australia tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: NPR
Cảnh sát cho biết, 40 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ tấn công. 2 sĩ quan cảnh sát đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10 đến 87.
Trong số 2 kẻ tấn công, người cha, 50 tuổi, đã thiệt mạng tại hiện trường, nâng tổng số người chết lên 16, trong khi con trai 24 tuổi của ông đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết, người cha đến Australia năm 1998 bằng visa du học, trong khi con trai ông là công dân Australia, sinh ra tại nước này.
2 lá cờ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được tìm thấy trong xe của các nghi phạm. Vụ xả súng đã làm dấy lên câu hỏi về việc liệu luật về kiểm soát súng của Australia, vốn đã thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới, có còn phù hợp với mục đích hiện tại hay không.
Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, ông sẽ yêu cầu Nội các xem xét giới hạn số lượng vũ khí được phép sở hữu theo giấy phép và thời hạn cấp phép. "Mọi người có thể bị cực đoan hóa theo thời gian. Giấy phép không nên có hiệu lực vĩnh viễn", Thủ tướng Australia nói.
Hiện người dân Australia đang quyên góp hỗ trợ Ahmed al Ahmed, một chủ cửa hàng trái cây, được ví như người hùng vì đã dũng cảm lao vào khống chế và tước vũ khí của 1 kẻ tấn công. Ông đã bị bắn 2 phát và đang trải qua phẫu thuật tại bệnh viện.
Một trang gây quỹ cho người đàn ông này đã quyên góp được hơn 550.000 đô la Australia (365.000 USD) tính đến chiều 15-12.
Một đài tưởng niệm tạm thời đã được dựng lên tại Bondi pavilion và một cuốn sổ chia buồn trực tuyến đã được thiết lập. Cảnh sát và các nhân viên bảo vệ tư nhân được bố trí xung quanh khi đoàn người đến viếng và đặt hoa.
Theo NPR













