Ba bảo vệ bị bắn chết tại điểm bầu cử Philippines

Ba nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng hôm 9/5 sau khi bị bắn tại một địa điểm bầu cử ở đảo Mindanao - nơi còn trong tình trạng rối ren tại miền Nam Philippines.

Một nhân viên bảo vệ khác cũng bị thương trong vụ tấn công tại thành phố Buluan, thuộc đảo Mindanao, AFP dẫn lời thiếu tá Roldan Kuntong, người phát ngôn cảnh sát tỉnh Maguindanao.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ ít lâu sau khi trường học được dùng làm địa điểm bầu cử bắt đầu mở cửa để tiếp nhận người bỏ phiếu bầu tổng thống Philippines. Khi tiếng súng nổ, người dân tại đây đã chạy đi tìm chỗ trốn, theo cựu Thị trưởng Ibrahim Mangudadatu.

 Người đi bỏ phiếu tại Manila, Philippines vào sáng 9/5. Ảnh: Reuters.

Người đi bỏ phiếu tại Manila, Philippines vào sáng 9/5. Ảnh: Reuters.

Theo AFP, đảo Mindanao là chỗ ẩn náu của nhiều nhóm vũ trang, trong đó có lực lượng chiến binh theo đạo Hồi.

Tại Philippines, bầu cử thường là khoảng thời gian ẩn chứa rủi ro vì nước này có luật kiểm soát súng đạn không nghiêm ngặt và văn hóa chính trị bạo lực. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định mùa bầu cử này tương đối yên bình.

Khuya 8/5, 5 quả lựu đạn phát nổ bên ngoài một điểm bầu cử tại thành phố Datu Unsay, cũng tại Mindanao, khiến 9 người bị thương. Chỉ vài phút sau cuộc tấn công ấy, một quả lưu đạn khác cũng phát nổ ở thành phố Shariff Aguak bên cạnh nhưng không có thương vong về người. Cả hai thành phố này đều thuộc tỉnh Maguindanao.

Người phát ngôn của Hội đồng Bầu cử cho biết đang xác thực liệu vụ nổ súng và vụ nổ lựu đạn tại tỉnh Maguindanao có liên quan tới bầu cử hay không.

Bà Sara Duterte, cựu Thị trưởng thành phố Davao trên đảo Mindanao và là ứng viên hàng đầu cho vị trí phó tổng thống Philippines, bày tỏ hy vọng cử tri không “mất quyền đi bầu” vì tình trạng bạo lực.

Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống thay thế ông Rodrigo Duterte đang diễn ra với nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr. - con trai độc nhất của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Sr. - nổi lên là ứng viên sáng giá nhất. Một ứng viên khác, Phó tổng thống đương nhiệm Leni Robredo, đang dần thu hẹp khoảng cách.

Năm 2009, tại Maguindanao từng xảy ra vụ bạo lực chính trị đẫm máu nhất trong lịch sử Philippines. Các tay súng bị nghi làm việc cho một ông trùm địa phương đã tấn công đám đông để ngăn chặn đối thủ đệ đơn tranh cử. 58 người tử vong, trong đó có nhiều phóng viên.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-nguoi-bi-ban-chet-tai-diem-bau-cu-philippines-post1315532.html