Bà cụ nhặt ve chai trả lại vàng ở TP.HCM: 'Người ta cũng khổ như mình'

Nhặt được 19 món nữ trang bằng vàng trong túi ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi) quyết định trả lại cho người mất vì tin họ cũng khó khăn như mình.

Nằm trong con hẻm nhỏ ở phường Hiệp Bình, TP.HCM, căn nhà của bà Mùi có lối vào rộng chưa đầy 1 m. Trước cửa, bà chất nhiều ve chai nhặt được trong mấy ngày qua. Thấy phóng viên tìm đến, bà vội vàng ra đón. Gần 80 tuổi, dáng đi của bà có phần khập khiễng nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Nghe tin mình “nổi tiếng” trên mạng mấy ngày nay, bà ngại ngùng nói với Tri Thức - Znews: “Tôi có nghe con gái nói mọi người khen mình thì cũng thấy vui lắm. Nhưng mà đó cũng là chuyện tôi nên làm thôi”.

2 lần phát hiện 19 món nữ trang

Đứng cạnh đống ve chai trước cửa, bà Mùi vẫn còn bất ngờ khi nhớ về sự việc hôm trước. Bà kể, chiều tối 2/9, bà đi dọc các con đường nhỏ quanh nhà để nhặt ve chai.

“Tôi đi bộ quanh xóm, cứ thấy rác, giấy thì bỏ vào bao rồi mang về. Nhưng vì nhặt được ít nên tôi không bán ngay mà chất đống ở cửa. Những ngày sau cũng đi nhặt rồi để thêm vào”.

 Bà Mùi tập kết ve chai trước cửa nhà.

Bà Mùi tập kết ve chai trước cửa nhà.

Một tuần sau, tức ngày 8/9, khi bắt đầu phân loại ve chai để bán, bà phát hiện bên trong có một túi nhỏ. Xé ra, bà thấy nhiều chiếc nhẫn vàng.

“Lúc thấy nhiều vàng, tôi cũng hoảng hốt. Tôi hỏi con gái sao lại nhiều vàng thế, là vàng giả hay thật?”, bà nhớ lại.

Sau khi được con gái xác nhận là vàng thật, bà nói với con: “Số đồ này trả cho người ta. Người ta cũng khổ như mình đấy. Không phải tài sản của mình thì phải trả lại, chắc người ta đang tìm”.

Chị Phạm Thị Hồng (con gái bà Mùi) kể thêm khi mẹ đưa vàng, chị cũng không nghĩ đó là vàng thật. Nhưng khi kiểm tra kỹ, chị bất ngờ và lập tức gọi điện cho bà Nguyễn Thị Nhật (Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ khu phố 41, phường Hiệp Bình) để thông báo.

 Bà Nhật trò chuyện cùng bà Mùi về câu chuyện hôm trước.

Bà Nhật trò chuyện cùng bà Mùi về câu chuyện hôm trước.

Bà Nhật đến nhà, kiểm tra số vàng rồi báo công an khu vực chờ giải quyết.

“Số vàng này có khi là cả gia tài người ta tích góp bao nhiêu năm. Tiền không phải của mình thì không thể lấy”, chị Hồng nói.

Hai giờ sau, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi cháu ngoại bà Mùi về nhà. Ngang qua chỗ bán ve chai trước cửa, người cháu thấy một chiếc hộp nhỏ thường dùng để đựng trang sức. Cúi xuống nhặt, thấy chiếc hộp nặng nên cháu mở ra xem. Lần này, bên trong có thêm dây chuyền, lắc tay bằng vàng.

Theo bà Nguyễn Thị Nhật, mẹ con bà Mùi sống hiền lành nên rất được bà con, hàng xóm yêu quý.

Tuy hoàn cảnh khó khăn, cả hai đều cố gắng làm việc, không để trở thành gánh nặng của ai.

Chị Hồng một lần nữa gọi điện thông báo cho bà Nhật. Tổng cộng, số vàng gia đình bà Mùi nhặt được gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 mặt dây chuyền.

Ngay trong ngày 8/9, bà Mùi mang toàn bộ số tài sản đến Công an phường Hiệp Bình.

“Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ cầm một số tiền lớn như vậy. Nhưng biết người ta làm ăn khó khăn, tích góp được rồi bây giờ lại mất thì khổ lắm. Mình phải đi tìm trả cho người ta”, bà Mùi bộc bạch.

Muốn nghỉ hưu ở tuổi 80

Lực lượng chức năng sau đó xác định chủ nhân số vàng là chị Trần Thị Thùy Vân (sống cùng khu phố với bà Mùi).

Chị Vân cho hay trong lúc dọn dẹp nhà cửa ngày 1/9, chị vô tình bỏ nhầm hộp nữ trang vào túi rác. Số tài sản sau đó được đưa đến điểm tập kết rác và được bà Mùi nhặt về cùng phế liệu.

“Đó là toàn bộ số tiền tôi tích góp trong 10 năm nay để dành cho những dự định trong tương lai. Thật sự tôi rất bất ngờ khi có thể tìm lại được. Tôi rất biết ơn mẹ con dì Mùi”, chị Vân nói.

Bà Mùi cùng Công an phường Hiệp Bình trao trả lại số vàng cho chị Vân. Ảnh: Cơ quan chức năng.

Bà Mùi cùng Công an phường Hiệp Bình trao trả lại số vàng cho chị Vân. Ảnh: Cơ quan chức năng.

Tối 9/9, chị Vân cùng lực lượng công an đến nhà để cảm ơn bà Mùi. Gia đình bà được trao tặng 10 triệu đồng và 10 kg gạo.

“Số tiền này lớn với gia đình tôi lắm. Tôi đi nhặt ve chai mấy tháng, có khi nửa năm cũng chưa được số tiền như vậy. Tôi để dành tiền đó để những ngày bệnh hoạn, ốm đau, mình không đi làm được mới dùng”, bà Mùi chia sẻ.

Theo bà Mùi, trước đây, gia đình sống ở tỉnh Bình Phước. Năm 2018, bà bán đất, cùng con gái đến TP.HCM và mua được căn nhà nhỏ hiện tại, vỏn vẹn 26 m2.

Khoảng 5 năm nay, bà đi nhặt ve chai để có tiền phụ con gái trang trải sinh hoạt. Ban đầu, bà còn đi xa để tìm được nhiều. Nhưng tuổi cao, mắc bệnh tiểu đường, xương khớp nên hiện bà chỉ đi được gần nhà.

“Khoảng 2-3 ngày, có khi 1 tuần, tôi mới bán ve chai một lần, được vài chục nghìn đồng để dành ăn sáng”, bà Mùi tâm sự.

 Chị Hồng làm nghề gia công may tại nhà để thuận tiện chăm sóc mẹ.

Chị Hồng làm nghề gia công may tại nhà để thuận tiện chăm sóc mẹ.

Nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ nghề may, gia công sản phẩm tại nhà của chị Hồng. Mức lương dao động 4-5 triệu đồng/tháng.

“Từ xưa đến nay, ông bà vẫn dạy nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất. Tôi cũng nói với con cháu như thế, mình chỉ sử dụng những thứ của mình thôi”, bà Mùi chia sẻ.

Chiều muộn, bà Mùi lại chuẩn bị chiếc bao nhỏ, tiếp tục đi quanh khu phố nhặt ve chai - công việc đã gắn bó với bà nhiều năm.

“Năm nay tôi 78 tuổi rồi, 2 năm nữa tôi nghỉ hưu đấy”, bà cười nói.

Trang Thư

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/ba-cu-nhat-ve-chai-tra-lai-vang-o-tphcm-nguoi-ta-cung-kho-nhu-minh-post1682548.html