Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) bị ngã xuống ao, xung đột với 'nhà báo'
Cho rằng nhóm bạn của Mai là 'nhà báo', bà Diện đã tìm cách ngăn cản và xảy ra xung đột.
Trong tập 1 "Ngược đường ngược nắng" đã được phát sóng, ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) có hai cô con gái. Trong khi chị cả Vân (Minh Thu) là một người điềm đạm, cẩn trọng thì Mai (Ngọc Huyền) là cô gái thông minh, nhanh nhẹn nhưng có phần nóng vội. Sự bù trừ tính cách của hai chị em khiến ông Phúc có phần yên tâm hơn, đặc biệt khi Mai quyết định về quê lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học.
Quyết định này của Mai nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Bố của cô không giấu được vẻ rạng rỡ, tự hào khi trò chuyện cùng con gái lớn.

Nhà ông Phúc có hai cô con gái, mỗi người một tính nết khác. Ảnh VTV
Ngày Mai trở về, cô còn được một chàng thanh niên si tình trong làng chào đón. Anh chàng đã cất công mua hoa hồng đỏ và bánh ngoại nhập đến lấy lòng người dì của Mai, thậm chí khẩn khoản nhờ vả dì Mai nói giúp trước mặt ông Phúc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người thanh niên khiến Mai vô cùng khó chịu. Cô tránh né, không muốn trò chuyện, tuyên bố rõ ràng với bạn bè mình rằng đây không phải bạn trai cô.
Khi Mai và những người bạn từ thành phố đặt chân đến làng, họ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không khí trong lành và quy mô của xưởng sản xuất tăm hương Tâm Phúc do gia đình Mai làm chủ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhóm bạn trẻ với lỉnh kỉnh máy ảnh, điện thoại quay chụp đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm và sự tò mò của những người dân quê, đặc biệt là bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng).

Mai dẫn các bạn của mình về chơi và tham quan khu xưởng của gia đình. Ảnh VTV
Trung (Đình Tú) - cháu đích tôn của gia đình cụ Chính (NSƯT Thu Quý) vừa trở về từ miền Nam để giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình. Từ sáng sớm, bà Diện đã chờ đón con trai về, đẩy toàn bộ việc bếp núc cho chồng lo liệu. Mối quan hệ của bà Diện với mẹ chồng dường như cũng không êm ấm. Ngay sau bữa cơm, bà đã nhanh nhẹn đi cùng con trai ra xưởng, bất chấp cụ Chính tỏ thái độ không đồng ý.
Tới xưởng của gia đình, Trung thắc mắc về môi trường làm việc trong xưởng khá ô nhiễm, nhiều bụi. Hơn nữa, ông Quang người quản lý xưởng lại uống rượu trong giờ làm, về nhà ngủ trưa xong mới đến. Anh thẳng thắn yêu cầu ông tạm dừng công việc và ra về để đảm bảo an toàn lao động.
Điều này khiến ông Quang tỏ ra khó chịu, bực dọc bỏ về. Bà Diện cho rằng xưởng gia đình không cần quá cứng nhắc. Bà xoa dịu ông Quang bằng những lời nhẹ nhàng, thậm chí còn cho thêm tiền để bác đi ăn uống, nghỉ ngơi nhằm giữ hòa khí.

Trung nhận ra những điểm bất ổn tại xưởng khi khá ô nhiễm, quản lý uống rượu trong giờ làm. Ảnh VTV
Một người bạn của Mai trong lúc mải mê cầm máy ảnh chụp lại khung cảnh xưởng hương đã vô tình xảy ra va chạm với bà Diện, khiến bà ngã xuống ao.
Thay vì giải quyết trong êm đẹp, sự việc nhanh chóng bị đẩy lên cao trào. Bà Diện gay gắt buộc tội cậu thanh niên cố tình xô ngã mình và tự ý chụp ảnh xưởng khi chưa được phép. Bà nghi ngờ nhóm người này là "nhà báo" hoặc kẻ xấu đang có âm mưu trục lợi, soi mói cơ ngơi của gia đình.

Xảy ra rắc rối khi bà Diện cho rằng nhóm bạn của Mai là "nhà báo". Ảnh VTV
Bạn của Mai kiên quyết bảo vệ quyền tự do cá nhân, khẳng định khu vực này không có biển cấm chụp ảnh và anh chỉ là khách tham quan bình thường, từ chối việc xóa hình ảnh trong máy. Hai bên không ai chịu nhường ai, dẫn đến giằng co máy ảnh. Kết quả của cuộc xung đột này là một cú điện thoại "sét đánh" gọi đến cho Mai thông báo bạn của cô đã bị đưa lên cơ quan công an để giải quyết.











