Ba đứa trẻ mãi không trở về sau buổi tắm sông đầu hè

Giữa trưa cuối tháng 5, xóm nhỏ ven sông ở xã Trường Giang (Quảng Ngãi) phủ một màu tang tóc. Tiếng khóc nghẹn của những người mẹ mất con hòa cùng tiếng gió từ dòng Trà Khúc thổi vào khiến không khí càng thêm nặng trĩu.

Xóm nhỏ phủ kín tiếng khóc

Trưa 23.5, chúng tôi tìm về xóm 2, thôn Minh Trung, xã Trường Giang, nơi hai gia đình đang tất tả lo hậu sự cho ba đứa trẻ xấu số tử vong do đuối nước trên sông Trà Khúc. Con đường nhỏ dẫn vào xóm vốn yên bình hôm nay đặc quánh nỗi buồn. Những tiếng khóc nghẹn vọng ra từ hai căn nhà phủ khăn tang khiến ai đi ngang cũng chạnh lòng.

Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ ven sông Trà Khúc sau vụ đuối nước khiến 3 trẻ tử vong

Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ ven sông Trà Khúc sau vụ đuối nước khiến 3 trẻ tử vong

Ngồi lặng trước hiên nhà, anh Nguyễn Khánh Vân (50 tuổi), hàng xóm của các nạn nhân, giọng khàn đặc: “Nghe tin cả ba cháu cùng lúc bị đuối nước mà đau như đứt từng khúc ruột. Người ngoài còn xót xa như vậy, huống gì cha mẹ các cháu. Nỗi đau này lớn quá…”.

Đêm qua, anh Vân cùng nhiều người dân trong xóm thức trắng bên bờ Trà Khúc, phối hợp cùng lực lượng chức năng lặn tìm các nạn nhân. Những ánh đèn pin quét dọc dòng sông trong đêm tối, ai cũng hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Nhưng rồi, phép màu đã không đến.

Theo người thân kể lại, khoảng 15 giờ chiều 22.5, cháu N.T.Q.N (11 tuổi) chạy xe máy điện sang đón hai em họ là N.Q.Q (13 tuổi) và N.T.H (11 tuổi) ra bãi An Bình, đoạn qua thôn Minh Khánh để tắm sông. Đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày đầu hè khác. Không ai nghĩ chuyến đi ấy lại là lần cuối cùng ba đứa trẻ rời khỏi nhà.

Chị Lê Thị Thùy Trang nghẹn ngào trước nỗi đau mất con gái sau vụ đuối nước thương tâm trên sông Trà Khúc

Chị Lê Thị Thùy Trang nghẹn ngào trước nỗi đau mất con gái sau vụ đuối nước thương tâm trên sông Trà Khúc

Tối muộn không thấy các con trở về, linh cảm bất an dâng lên trong lòng người lớn. Chị Lê Thị Thùy Trang (42 tuổi), mẹ cháu N, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc ấy.

“Bình thường cháu cũng hay chạy xe đi chơi quanh xóm nên lúc đầu gia đình không nghĩ gì. Nhưng chờ mãi không thấy con về, vợ chồng tôi bắt đầu sợ có chuyện chẳng lành nên đi tìm rồi trình báo công an…”, chị nghẹn lời.

Suốt đêm, người mẹ ấy không chợp mắt. Đến sáng 23.5, khi nhận cuộc điện thoại từ công an xã báo đã tìm thấy thi thể một nạn nhân bên bờ sông, chị gần như khuỵu xuống.

“Lúc đi con còn cười nói vui vẻ, lành lặn. Sao giờ về nhà lại lạnh lẽo thế này hả con…”, tiếng khóc của chị xé nghẹn cả căn nhà nhỏ.

Bên cạnh, anh Nguyễn Sự (51 tuổi), cha của N, chỉ lặng lẽ đứng nhìn di ảnh con gái út. Người đàn ông khắc khổ ấy gần như không nói lời nào từ lúc đưa thi thể con về nhà. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn nước mắt. Nỗi đau dường như đã hóa thành sự câm lặng đến tột cùng.

N là con út trong gia đình có ba anh em. Hàng xóm nhớ về em như một cô bé lanh lẹ, lễ phép, luôn khoanh tay chào người lớn mỗi lần gặp mặt. Không ai nghĩ đứa trẻ với đôi mắt sáng ấy lại ra đi ở tuổi 11.

Căn nhà nhỏ chật chội của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc phủ kín tiếng khóc sau vụ đuối nước thương tâm

Căn nhà nhỏ chật chội của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc phủ kín tiếng khóc sau vụ đuối nước thương tâm

Bi kịch chồng lên mái nhà nghèo

Cách đó không xa, căn nhà cấp bốn của anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi) chìm trong tiếng khóc. Chỉ trong một đêm, người đàn ông làm nghề sơn nước mất cùng lúc hai con trai.

Gia đình anh Ngọc thuộc diện cận nghèo. Vợ sức khỏe yếu, ở nhà chăm con nhỏ mới sinh chưa đầy ba tháng tuổi. Một mình anh làm thuê đủ nghề để nuôi sáu đứa con ăn học. Cuộc sống vốn đã chật vật, tai ương lại tiếp tục giáng xuống.

Năm năm trước, gia đình anh từng mất một người con do tai nạn đuối nước. Vết thương cũ chưa kịp lành, nay nỗi đau lại chồng chất thêm khi Q và H cùng rời bỏ cha mẹ mãi mãi.

“Q là con trai đầu, còn H là con thứ hai của tôi. Nhà nghèo quá nên thằng Q đã nghỉ học. Tôi chỉ mong còn sức khỏe để đi làm nuôi vợ con. Không ngờ cuộc đời lại khắc nghiệt với gia đình mình đến vậy. Sáu đứa con mà giờ mất ba đứa rồi…”, anh Ngọc nói trong trạng thái thất thần.

Chị Nguyễn Thị Lựu ôm con nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi, đau đớn trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình

Chị Nguyễn Thị Lựu ôm con nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi, đau đớn trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình

Trong góc nhà, chị Nguyễn Thị Lựu ôm đứa con đỏ hỏn vào lòng, khóc nấc từng cơn. Gia đình quá khó khăn, không đủ tiền thuê dịch vụ mai táng. Hàng xóm, bà con lối xóm phải chung tay quyên góp từng chút một để giúp lo hậu sự cho hai cháu nhỏ.

Ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ hai gia đình tổ chức hậu sự và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, đặc biệt với gia đình anh Ngọc.

“Nỗi mất mát của hai gia đình là quá lớn. Địa phương đang vận động hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Dương chia sẻ.

Dòng sông Trà Khúc nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Dòng sông Trà Khúc nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Những ngày cuối tháng 5, khi học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, cũng là thời điểm các vụ tai nạn đuối nước có nguy cơ gia tăng. Dòng Trà Khúc chiều nay vẫn lặng lẽ chảy, nhưng ở xóm nhỏ ven sông ấy, nỗi đau còn ở lại rất lâu.

Ba đứa trẻ đã không thể trở về sau buổi tắm sông đầu hè. Phía sau sự mất mát ấy là nỗi đau không gì bù đắp của những người cha, người mẹ nghèo mất con.

Tai nạn đuối nước không còn là những con số lạnh lùng trong thống kê. Đó là hồi chuông cảnh báo day dứt về sự lơ là trong quản lý, giám sát trẻ em dịp nghỉ hè.

NHƯ ĐỒNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/ba-dua-tre-mai-khong-tro-ve-sau-buoi-tam-song-dau-he-230903.html