Bà nội ngã quỵ khi nhận thi thể con cháu vụ tai nạn ở Hoài Đức

Nhận tin báo từ lực lượng công an, bà Nguyễn Thị S. (mẹ chồng chị H) chỉ nghĩ là tai nạn giao thông bình thường, nhưng khi nhận thi thể con dâu và các cháu, bà đã ngã quỵ.

 Hàng dài người thân, hàng xóm đến viếng, tiễn đưa 4 mẹ con thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: P.Đ.

Hàng dài người thân, hàng xóm đến viếng, tiễn đưa 4 mẹ con thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: P.Đ.

Sáng sớm 17/7, nhiều người thân và hàng xóm đã đến nhà tang lễ, nghĩa trang công viên vĩnh hằng thôn Đan Hội (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) để viếng, tiễn đưa 4 mẹ con chị N.T.H. (nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và xe máy) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ khi nhận hung tin, bà Nguyễn Thị S. (mẹ chồng chị H.) đã nhiều lần ngất lịm. Khi tỉnh lại bà vẫn chưa tin nổi sự thật mình đã cùng lúc mất đi con dâu và 3 cháu nội.

Bà S. vẫn nhớ như in khoảnh khắc cháu nội N.T.S. (SN 2015) nũng nịu, đòi bà nấu cháo trứng cho ăn vào sáng trước khi xảy ra tai nạn.

"Bà ơi, con thích ăn cháo trứng, bà nấu cho con nhé. Nghe cháu nói thế, tôi đi nấu ngay một bát, nhìn cháu ăn ngon, giờ thì mất hết rồi", bà Nguyễn Thị S. nghẹn giọng.

Sau khi cho cháu ăn, hai bà cháu vào giường nằm, được một lúc thì chị N.T.H. (mẹ cháu S.) gọi cháu đi sang nhà ngoại.

"Tôi bảo cho các cháu ăn cơm xong rồi đi cũng được nhưng con dâu nói sang bên đó rồi ăn. Khi 4 mẹ con đèo nhau ra khỏi cổng là khoảng 10h30", bà Nguyễn Thị S. vẫn không tin đó là khoảnh khắc cuối cùng bà được gặp con dâu và 3 cháu nội.

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Đình Hiếu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Đình Hiếu.

Đến hơn 13h chiều cùng ngày, bà S. mang xe đạp của cháu đi vá vì bị thủng săm thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Nghe điện thoại, một người thông báo cho bà S. biết chị H. gặp tai nạn và nói bà đến ngay UBND xã Tân Lập.

"Tôi gọi cho con dâu, nhưng người nghe máy là công an. Họ bảo tôi cùng người nhà đến ngay bệnh viện. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là tai nạn bình thường nhưng tại bệnh viện, tôi được hướng dẫn đến nơi con dâu và các cháu đang nằm", bà S. kể.

Khi nhìn qua cửa kính, bà S. mới biết con dâu và 3 cháu nội đã tử vong.

"Lúc đó tay chân tôi rụng rời, ngã quỵ, gào khóc trong tuyệt vọng", bà S. khóc nghẹn.

Theo người dân thôn Đan Hội, gia đình bà S. thuộc diện khó khăn. Còn chồng của chị H. (con trai bà S.) thường xuyên vắng nhà. Để lo toan kinh tế cho gia đình, chị H. đã vay vốn để làm kinh tế và một tay chăm sóc 3 đứa trẻ.

Đình Hiếu/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://znews.vn/ba-noi-nga-quy-khi-nhan-thi-the-con-chau-vu-tai-nan-o-hoai-duc-post1486327.html