Bà Trần Thị Kim Thúy được ủng hộ hơn 41 triệu đồng

Anh Võ Thắng Hiếu, con trai bà Trần Thị Kim Thúy cho biết, sức khỏe của mẹ anh đã tạm ổn định, được bác sĩ cho xuất viện về nhà và hẹn tái khám theo lịch. Nhờ được ủng hộ, anh đã đủ tiền trang trải viện phí, ngoài ra còn được nhận về 20 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 9, bà Trần Thị Kim Thúy vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám vì ho kéo dài, thể trạng suy kiệt. Khi bác sĩ nói bà phải nhập viện gấp, nghi bị sốc nhiễm trùng do viêm phổi, nhưng bà lại lắc đầu từ chối. Bản thân bán vé số mưu sinh, ở trọ cùng con trai út làm công nhân thời vụ, bà không có tiền dành dụm, lúc khốn khó phải nhờ vào hàng xóm góp cho vài đồng để đi khám bệnh.

Bác sĩ phải động viên bà Thúy điều trị, bởi nếu đưa về thì tính mạng có thể bị đe dọa. Ở bệnh viện, bà Thúy luôn lo lắng tiền bạc, ngay cả món cháo thịt bằm cũng không dám ăn. Người phụ nữ cũng thường phải chịu cảnh đơn độc trên giường bệnh. Con trai cả đã có gia đình riêng, cuộc sống khó khăn không thể đỡ đần. Anh Võ Thắng Hiếu thì bận đi làm để lo viện phí mà vẫn chẳng xuể.

Sự giúp đỡ của bạn đọc đã giúp mẹ con anh Hiếu vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.

Sự giúp đỡ của bạn đọc đã giúp mẹ con anh Hiếu vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.

Sau khi bài viết "Người phụ nữ đơn thân chỉ ước có tiền chữa bệnh, tiếp tục đi bán vé số" được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ. Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh để trao 41.215.000 đồng do bạn đọc ủng hộ cho bà Thúy. Sau khi đóng, gia đình được nhận về 20 triệu đồng.

Anh Hiếu cho biết, hiện tại sức khỏe của mẹ mình đã tạm ổn, đang được chăm sóc tại nhà trọ. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã thương giúp mẹ con anh lúc khó khăn.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ba-tran-thi-kim-thuy-duoc-ung-ho-hon-41-trieu-dong-da-duoc-xuat-vien-2334449.html