Bà vừa xem điện thoại vừa kéo võng ru cháu ngủ, giật bắn mình khi nghe tiếng hét 'Bà ơi'

Bà mải miết lướt điện thoại nên không để ý đến xung quanh, tay vẫn kéo võng đều đều ru bé gái ngủ.

Mới đây, netizen được phen cười ra nước mắt trước cảnh người bà trông cháu nhỏ. Theo đó, người bà nằm ở sofa vừa xem điện thoại vừa kéo võng ru cháu nhỏ ngủ.

Bà mải miết lướt điện thoại nên không để ý đến xung quanh, tay vẫn kéo võng đều đều. Ngờ đâu, bé gái đã chạm nửa người xuống sàn nhà. Lúc này, người bà vẫn ra sức kéo võng ru cháu ngủ.

Một lúc sau, bé gái rơi khỏi võng, nằm úp mặt xuống sàn nhưng không hề có một tiếng khóc. Bé cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể nhổm người lên được vì còn quá bé.

Mãi sau, bé trai từ trong nhà chạy ra thấy cảnh em gái nằm úp ở dưới sàn nhà mới hét toáng: "Bà ơi!". Người bà vội vàng bỏ điện thoại, dậy lao tới bế bé gái lên.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 14/8 vừa qua. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút sự quan tâm từ netizen với hơn 1 triệu lượt xem và nghìn bình luận. Ai cũng cho rằng hành động của người bà như vậy là quá nguy hiểm.

- Tôi chỉ thấy nguy hiểm chứ chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Đã có rất nhiều trẻ bị di chứng do ngã võng, chỉ vài phút lơ đãng mà hậu quả khôn lường. Kéo dây võng không thấy đưa mà cũng không nhìn. Ít ra trông trẻ nhỏ thi thoảng phải quay lại xem cháu thế nào. Còn đáng ra là phải nằm quay mặt về phía cháu để lúc nào cũng trong tầm mắt.

- Tôi cũng là bà nội, chăm cháu từ lọt lòng đến lúc cháu lên 3 mới lên Hà Nội với bố mẹ cháu. Tôi chăm cháu hơn cả bản thân mình. Tôi nhìn bà này chăm cháu mà sốt hết cả ruột. Bà gì mà chẳng ngoái lại nhìn xem cháu thế nào, không thể tin được.

- Cho người già chơi điện thoại là sai lầm nha. Mẹ mình từ ngày biết chơi điện thoại là hết tập trung việc gì được.

Hà Thương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ba-vua-xem-dien-thoai-vua-keo-vong-ru-chau-ngu-giat-ban-minh-nghe-het-202408170239443724.html