Bắc An, một làng quê 'kiểu mẫu'

Thôn Bắc An (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có địa thế thật đẹp với 92 hộ dân sống quần tụ trên doi đất ven sông Yên, phía trước là cánh đồng lúa mênh mông vàng. Tuyến đường chính chạy từ đầu làng đến cuối làng dài 900m, rộng 7,5m rải đầy sắc hoa tím, đỏ... Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Ngô Ngọc Trúc, mặc dù mới được chọn đăng ký xây dựng “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới (NTM)” từ đầu năm 2018, nhưng Bắc An đã là một trong những thôn tiêu biểu, điển hình của xã trong việc xã hội hóa xây dựng nông thôn xanh- sạch- đẹp, khuyến khích người dân đóng góp tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. “Với những thành quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM của xã sắp đến; Đảng ủy, chính quyền địa phương quyết định tặng cho cán bộ, nhân dân thôn Bắc An một công trình phúc lợi trị giá 10 triệu đồng”, ông Ngô Ngọc Trúc xác nhận.

Đường làng Bắc An (xã Hòa Tiến) không chỉ khoe sắc các loài hoa mà còn thông thoáng, sạch đẹp.

Đường làng Bắc An (xã Hòa Tiến) không chỉ khoe sắc các loài hoa mà còn thông thoáng, sạch đẹp.

Trong ký ức của nhiều lão nông Bắc An, trước đây, tuyến đường bê-tông chạy dọc thôn là con đường cấp phối, cuộc sống của người dân còn khá chật vật. Bởi làng sát mép ruộng, sát bờ sông nên suốt mùa mưa, con đường ngập ngụa trong bùn đất, sình lầy. Chỉ cần vài trận mưa, cả thôn bị cô lập giữa biển nước mênh mông và dập dềnh rác thải. Lũ rút, con đường vốn ngày thường đã nhớp nháp lại càng ngập ngụa hơn bởi những lớp phù sa đỏ quạch, rác vây tứ phía. Cuộc sống vốn chẳng đủ đầy lại càng thêm vất vả, nhất là mỗi khi mưa đến, lũ về... Ông Nguyễn Văn Trình - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn bộc bạch, khi chương trình xây dựng NTM triển khai, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Bắc An đã bê-tông hóa gần 2km đường giao thông nông thôn các loại, trong đó, ngoài việc hiến 3.800m2 đất mở đường, người dân còn tự nguyện tham gia 900 ngày công; đồng thời đóng góp, vận động con em xa quê hỗ trợ hơn 400 triệu đồng xây dựng khuôn viên cây xanh, trồng hoa ở các tuyến đường và nâng cấp các thiết chế văn hóa như đầu tư 6 tủ sách, sân bóng đá mi-ni. Năm 2019, thôn tiếp tục vận động con cháu xa quê hỗ trợ, xây dựng khu nghỉ dưỡng, thể dục dưỡng sinh với kinh phí 1,4 tỷ đồng.

Cứ mỗi buổi chiều, lớp trẻ trong thôn đá bóng, người già tập dưỡng sinh hoặc ngồi hóng mát, chuyện trò trên các băng ghế đá trong khu nghỉ dưỡng. Cuộc sống nông thôn quá yên bình. Ở Bắc An, mỗi khi có việc chung của làng thì ai có sức góp sức, ai có của góp của. Làng quê trở nên đáng sống hơn cũng vì sự gắn kết bền chặt ấy. Diện mạo quê hương thay đổi, các tổ chức đoàn thể trong thôn phấn khởi vận động trồng hoa, tôn tạo cảnh quan. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng háo hức với những luống hoa ven trục đường chính. Khi có người băn khoăn: “Dân cư không nhiều, thiếu bàn tay con người thì cây, hoa làm sao tươi tốt, phát triển?”. Và, lời giải đáp đó cũng được đưa ra nhanh chóng, hằng ngày các hội, đoàn thể phân công người xuống kênh mương gần đó lấy nước tưới. Không phụ công người chăm sóc, tuyến đường hoa thôn Bắc An cứ thế dài ra và khoe sắc rực rỡ; nhất là vào những sáng mùa hè, cả đường làng như một dải lụa đầy màu sắc mềm mại, đong đưa trong gió...

Từ chuyện trồng hoa, người dân Bắc An dần có ý thức hơn trong việc giữ gìn sạch sẽ thôn xóm. Như một thói quen, cứ sáng chủ nhật hàng tuần, cả thôn tập trung quét dọn, tỉa hoa, mé nhánh, thu gom rác. Tiếng chổi tre lao xao, tiếng người cười nói rộn ràng. Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Đặng Thị Lý chia sẻ: “Để có được điều đó, thôn đã tổ chức họp dân, xây dựng quy chế về môi trường với mục tiêu “sạch từ nhà ra ngõ”, trong đó mỗi hộ gia đình đều có ý thức phân loại rác thải, những loại phân hủy nhanh có thể tiêu hủy tại hố rác gia đình, còn các loại khác phải để riêng, tập kết đúng nơi quy định. Người dân cũng thống nhất, ai không chấp hành tốt sẽ đưa vào tiêu chí bình xét hộ gia đình văn hóa hằng năm. Nhờ vậy, các phong trào thi đua xây dựng “Thôn kiểu mẫu NTM”, tuyến đường hoa đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình”.

Có thể thấy, Bắc An đang dần chuyển mình thành làng quê “kiểu mẫu” trong xây dựng NTM. Tất nhiên, người Bắc An xây dựng, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của làng quê mình, đời sống của mình không phải mong để trở thành kiểu mẫu mà xuất phát từ chính tình cảm chân thành dành cho quê hương. Mà những nỗ lực từ tình cảm chân chất và thực tâm nhất bao giờ cũng gặt hái được thành quả “ngọt”.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_213726_bac-an-mot-lang-que-kieu-mau-.aspx