Bắc Giang: Căng mình cứu trợ vùng bị cô lập

Không để ai bị đói, không người dân nào thiếu nước uống dù nằm trong vùng bị cô lập là nhiệm vụ đang được tập trung cao độ hiện nay tại Bắc Giang. Những chuyến xe chở hàng cứu trợ liên tục được chở đến các khu vực dễ tiếp cận vào bên trong xã Vân Hà đang bị cô lập. Tinh thần 'lá lành đùm lá rách', 'một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ' của người Việt, hơn bao giờ hết đang phát huy sức mạnh, cùng đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn....

Từ tờ mờ sáng hôm qua, nghe tin làng Vân Hà chìm trong biển nước, 9000 người dân bị cô lập, chị Trần Huyền Lạc đã huy động người thân và đồng nghiệp, trắng đêm vận chuyển hàng hóa thiết yếu, cung cấp cho người dân.

Bánh mì, cơm nắm, nước lọc…Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Những thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến tay đồng bào bão lũ trong giây phút này là điều cần thiết nhất. Tất cả dồn sức cho vùng mưa lũ thêm năng lượng, vượt qua hoạn nạn…

Thức trắng cả đêm kiểm đếm, đóng gói, chia sẻ hàng hóa, nhưng những người tham gia cứu trợ không ai thấy mệt mỏi. Tất cả dồn sức cho vùng mưa lũ thêm năng lượng, vượt qua hoạn nạn…

Tại khu vực bị cô lập ở xã Vân Hà, lực lượng chức năng phải dùng thuyền nhỏ di chuyển để vận chuyển lương thực phẩm, thiết yếu cho người dân. Chính quyền xã Vân Hà cũng đã tiến hành các phương án cứu nạn, 4 tại chỗ để cùng người dân ứng phó. Cùng với sự chung tay của cả cộng đồng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã Phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Nước bắt đầu rút, cùng với công tác cứu trợ, chính quyền và người dân bắt đầu các phương án khắc phục sau bão.

Lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Tinh thần tương thân tương ái đang trở thành sức mạnh của người Việt, hỗ trợ nhau lúc khó khăn hoạn nạn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng - Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/bac-giang-cang-minh-cuu-tro-vung-bi-co-lap-235725.htm