Bắc Ninh khắc ghi lời căn dặn của Người

Tỉnh Bắc Ninh nhiều lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn khắc ghi những lời căn dặn sâu sắc của Người về tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, học tập, chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh.

Sinh thời, Bác Hồ dành tình cảm đặc biệt đối với tỉnh nhà. Người đã nhiều lần đến thăm và làm việc với cán bộ và Nhân dân địa phương. Riêng xã Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn), quê hương của các vua nhà Lý, Bác về thăm 4 lần (*). Lần đầu vào ngày 13/9/1945 (mùng 8/8 năm Ất Dậu - ngày giỗ của vua Lý Thánh Tông, vị vua thứ ba triều Lý). Tại đền Đô, Người cùng Nhân dân tưởng niệm 8 vị vua nhà Lý và căn dặn bà con: “Đình Bảng vốn có truyền thống cách mạng, cần phát huy để xứng đáng là một làng cách mạng kiểu mẫu”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ Nhất (ngày 17/10/1963). Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ Nhất (ngày 17/10/1963). Ảnh tư liệu

Lần thứ hai là ngày 4/2/1946, Bác về thăm ngôi đình làng Đình Bảng, nơi được chọn làm địa điểm họp dự bị của Quốc hội khóa I. Ngày 30/10/1946, Bác về thăm cụ Nguyễn Phụ Doãn tại Đình Bảng, đồng thời động viên các cụ phụ lão tích cực tham gia kháng chiến, giữ nước. Lần cuối Bác về Đình Bảng là ngày 17/12/1955, Người về họp hội nghị cải cách ruộng đất.

Tại tỉnh Bắc Giang (trước đây), tháng 5/1946, Bác về thị xã Phủ Lạng Thương (thành phố Bắc Giang cũ) thăm bộ đội ở trại Vệ quốc đoàn, Trường Trung học Hoàng Hoa Thám, bệnh viện tỉnh, tiếp xúc với các đoàn thể cứu quốc, các đại biểu phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các nhà sư, cha cố. Bác kêu gọi đồng bào hãy tích cực sản xuất, phải coi tấc đất, tấc vàng, phải học để biết chữ và sẵn sàng chống giặc ngoại xâm.

Trong kháng chiến chống Pháp, cầu Phủ Lạng Thương (ở thành phố Bắc Giang cũ) được ta lật xuống lòng sông nhằm ngăn chặn bước tiến của quân thù, giữ vững vùng Đông Bắc - Việt Bắc. Khi kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi, cầu Phủ Lạng Thương được xây dựng lại. Tham gia xây dựng cầu có các chiến sĩ miền Nam tập kết, công nhân được tuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận, đặc biệt là có sự tham gia của các chuyên gia Trung Quốc. Ngày 24/1/1955, mọi người vô cùng vui mừng khi Bác Hồ về thăm công trường khôi phục cầu Phủ Lạng Thương.

Sau đó, trong thư gửi đồng bào, cán bộ, công nhân đã góp phần hoàn thành tuyến đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, đánh giá rất cao công lao của đồng bào: “Có được những thành tích ấy là nhờ sức sáng tạo cố gắng của cán bộ, công nhân miền Nam và miền Bắc, thanh niên xung phong và đồng bào các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang...”.

Ngày 17/10/1963, Bác dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc (hợp nhất Bắc Ninh, Bắc Giang) lần thứ Nhất. Tại đây, Bác chỉ rõ: “Tỉnh ta có một vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quân sự... Đồng bào tỉnh ta lao động cần cù và có truyền thống anh dũng trong những năm cách mạng và kháng chiến. Thế là Hà Bắc người đông, đất rộng, của nhiều, có điều kiện để trở thành một tỉnh giàu mạnh”.

Người nhấn mạnh về sự đoàn kết nhất trí: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công... Đảng ta là một Đảng lãnh đạo, tất cả các cán bộ và Đảng viên dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau cũng phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao cho”...

Cô và trò Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2 trong giờ ngoại khóa tìm hiểu về Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm Tân An (phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh).

Cô và trò Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2 trong giờ ngoại khóa tìm hiểu về Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm Tân An (phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh).

Dẫu sức khỏe đã giảm sút nhiều, Bác vẫn dành thời gian về thăm và nói chuyện với Nhân dân, cán bộ tỉnh ta ở xã Tam Sơn (nay thuộc phường Từ Sơn) vào ngày 9/2/1967 (mùng 1 Tết Đinh Mùi). Bác khen ngợi những cố gắng của Hà Bắc trong sản xuất lương thực, chiến đấu và phục vụ chiến đấu... Cuối cùng, Bác nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách mà Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phải thực hiện. Người căn dặn: “Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải thực sự đoàn kết, gương mẫu, tôn trọng dân chủ. Phải lấy tinh thần quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược mà đẩy mạnh phong trào sản xuất, chiến đấu của nhân dân”...

Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã có những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lập nhiều chiến công vang dội, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân chương cao quý. Nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Vượt qua bao khó khăn sau chiến tranh, quê hương ta vững vàng tiến bước trên con đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước, điểm sáng về chuyển đổi số quốc gia, tăng trưởng kinh tế,... phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bác đã đi xa nhưng lời chỉ bảo, căn dặn của Người vẫn sáng mãi trong lòng Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, dẫn dắt chúng ta bước vào kỷ nguyên mới.

(*) Theo cuốn “Muôn vàn tình thân yêu” do Sở Văn hóa, Thông tin tỉnh Hà Bắc ấn hành năm 1995

Giang Kế Nhân

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-khac-ghi-loi-can-dan-cua-nguoi-postid445862.bbg