Bắc Ninh: Niềm tin cất cánh từ sự đồng thuận của Nhân dân

Từ những đại công trình thủy điện của đất nước đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hôm nay, phía sau mỗi công trình lớn luôn có những hy sinh lặng lẽ của Nhân dân.

Có những mái nhà phải dỡ bỏ, những ruộng vườn phải rời xa, cả những ký ức nhiều thế hệ phải gửi lại phía sau. Nhưng cũng từ đó, một “đường băng” khác đang dần hình thành, đường băng của niềm tin, của sự đồng thuận và khát vọng vươn lên của quê hương, đất nước.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành động viên người dân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành động viên người dân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Những năm kháng chiến, sự hy sinh được đo bằng máu, bằng nước mắt và cả những năm tháng chia ly. Biết bao người mẹ tiễn con ra trận mà không hẹn ngày về. Biết bao người vợ gác lại tuổi xuân trong những tháng năm chờ đợi. Có những làng quê tiễn cả lớp thanh niên lên đường, để rồi nhiều người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Sự hy sinh của một thế hệ đã làm nên độc lập, tự do cho đất nước. Khi chiến tranh lùi xa, đất nước bước vào hành trình kiến thiết và phát triển, sự hy sinh ấy không còn là máu xương nơi chiến hào, mà chuyển thành những hy sinh âm thầm cho các công trình lớn của quốc gia.

Những năm 1980, để xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, hàng nghìn hộ dân đã rời quê hương. Riêng huyện Đà Bắc, từ năm 1982 đến 1986 có hơn 2.365 hộ với gần 12.400 nhân khẩu thuộc 18 xã phải di dời, trong đó nhiều xã chuyển đi toàn bộ. Người dân chia tay ruộng nương, nhà cửa, nghĩa địa tổ tiên để nhường đất cho công trình được xem là biểu tượng của khát vọng xây dựng đất nước sau chiến tranh.

 Đồng chí Phạm Văn Thịnh làm việc tại thôn Tử Nê, xã Lương tài.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh làm việc tại thôn Tử Nê, xã Lương tài.

Đến công trình Thủy điện Sơn La, cuộc đại di dân lớn nhất lịch sử tiếp tục diễn ra với hơn 20.340 hộ dân và khoảng 93.201 nhân khẩu của ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nhường đất cho công trình trọng điểm quốc gia. Họ chấp nhận thay đổi nơi ở, sinh kế; không ít người phải bắt đầu lại cuộc sống gần như từ hai bàn tay trắng.

Có những không gian văn hóa cộng đồng dần mất đi theo những bản làng chìm dưới lòng hồ thủy điện. Nhưng chính từ những sự hy sinh ấy, những dòng điện đã tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Lịch sử phát triển cho thấy, mỗi công trình lớn của đất nước đều đi cùng những sự hy sinh lớn.

Hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình trọng điểm quốc gia đang được triển khai tại Bắc Ninh cũng đang được xây dựng từ sự đồng thuận và hy sinh ấy. Dự án tác động đến khoảng 8.000 hộ dân thuộc 4 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

 Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) hỗ trợ người dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình di chuyển tài sản đến nơi ở tạm.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) hỗ trợ người dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình di chuyển tài sản đến nơi ở tạm.

Ngày 18/6 vừa qua trở thành dấu mốc đặc biệt khi xã Gia Bình tổ chức bàn giao mặt bằng thôn Mỹ Thôn phục vụ thi công hạng mục đường băng cho Tuần lễ cấp cao APEC. Đây cũng là địa bàn cuối cùng thuộc phạm vi ưu tiên giải phóng mặt bằng của dự án.

Điều đáng quý ở Gia Bình hôm nay là giữa rất nhiều khó khăn, người dân vẫn lựa chọn đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước. Họ không chỉ nhường đất, nhường nhà, nhường những thửa ruộng đã gắn bó suốt một đời người, mà còn gửi gắm vào đó niềm tin cho tương lai. Họ tin rằng trên chính nơi từng là cánh đồng lộng gió hôm nay sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho quê hương. Tin rằng những tuyến đường băng đang dần hiện hữu sẽ mang theo nhiều cơ hội hơn cho vùng đất này. Và tin rằng sự hy sinh hôm nay rồi sẽ góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Những ngày này, tại vùng dự án, người dân đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng. Có gia đình phải tạm ở nhờ người thân trong lúc chờ khu tái định cư hoàn thiện. Có những dòng họ phải di dời công trình tâm linh, mồ mả tổ tiên để phục vụ thi công dự án. Với người Việt, rời khỏi nơi gắn bó nhiều thế hệ chưa bao giờ là dễ dàng.

Tuy nhiên, cùng với công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, hỗ trợ người dân ổn định nơi ở mới. Lực lượng công an cơ sở, đoàn thể địa phương thường xuyên xuống từng hộ dân tuyên truyền, giải đáp kiến nghị, hỗ trợ di chuyển tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Nhiều hộ dân dù còn những tâm tư, trăn trở nhưng vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng với mong muốn công trình sớm được triển khai đúng tiến độ.

Điều đáng quý ở Gia Bình hôm nay là giữa rất nhiều khó khăn, người dân vẫn lựa chọn đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Họ không chỉ nhường đất, nhường nhà, nhường những thửa ruộng đã gắn bó suốt một đời người, mà còn gửi gắm vào đó niềm tin cho tương lai.

 Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi ở tạm.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi ở tạm.

Họ tin rằng trên chính nơi từng là cánh đồng lộng gió hôm nay sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho quê hương. Tin rằng những tuyến đường băng dần hiện hữu sẽ mang theo nhiều cơ hội hơn cho vùng đất này. Và sự hy sinh hôm nay rồi sẽ góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Và cũng vì thế, mỗi tấc đất người dân đã nhường đi càng cần được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, xứng đáng với niềm tin mà Nhân dân đã gửi gắm. Để rồi một ngày không xa, từ chính nơi từng là ruộng đồng, là xóm làng, là ký ức của bao thế hệ hôm nay, những chuyến bay sẽ cất cánh mang theo khát vọng vươn lên của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Và trong mỗi chuyến bay ấy sẽ có cả niềm tin, sự gửi gắm và tình yêu quê hương của những người đã lặng lẽ nhường đất cho bầu trời.

Thành Văn

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-niem-tin-cat-canh-tu-su-dong-thuan-cua-nhan-dan-postid448383.bbg