Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam viết tiếp câu chuyện đẹp về tình quân dân

Các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã lan tỏa truyền thống 'tôn sư trọng đạo' của dân Việt Nam tới đất nước Nam Sudan bằng những hoạt động và việc làm ý nghĩa hỗ trợ thầy và Trường Tiểu học nữ sinh Bentiu (Bentiu Primary School Girls).

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động quân dân sự (CIMIC) lần này, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tặng thầy trò nhà trường những phần quà thiết thực, ý nghĩa phục vụ cho việc giảng dạy và học tập vốn còn nhiều thiếu thốn; tổ chức giao lưu thể thao - văn hóa với 200 thầy và trò của trường; thực hiện việc cải tạo, phục hồi sân bóng chuyền.

Nhân dịp này, các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã giới thiệu về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã giới thiệu về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam.

 Tặng các em học sinh những phần quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực.

Tặng các em học sinh những phần quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực.

Trên khuôn mặt của các thầy cô giáo và các em học sinh rạng rỡ niềm vui khi đón nhận những phần quà do các thành viên của Bệnh viện trao tặng. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi sân bóng chuyền cũ nát với những cây cột cũ kỹ, tấm lưới rách tả tơi đã được cải tạo, phục hồi như mới. Những tấm lưới mới cùng những quả bóng tinh tươm - món quà mang từ Việt Nam đã thay thế những quả bóng cũ sờn sau khi đã qua sử dụng nhiều năm.

Trong tiếng cười đùa rộn vang của các em học sinh, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tỉ mỉ sửa từng chi tiết của sân bóng chuyền, từ khung lưới đến bề mặt sân, giúp các em có nơi vui chơi, học tập bảo đảm hơn. Niềm hạnh phúc cùng niềm vui nhỏ bé, hiếm hoi của các em nhỏ càng giúp các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam có thêm tinh thần, động lực để hoàn thành tốt sứ mệnh gìn giữ hòa bình cao cả.

Đại diện đoàn công tác bệnh viện với đại diện cơ quan giáo dục bang Unity cùng các thầy cô giáo Trường Tiểu học nữ sinh Bentiu.

Đại diện đoàn công tác bệnh viện với đại diện cơ quan giáo dục bang Unity cùng các thầy cô giáo Trường Tiểu học nữ sinh Bentiu.

Đại diện đoàn công tác trao tặng quà các thầy cô giáo .

Đại diện đoàn công tác trao tặng quà các thầy cô giáo .

Thầy Abraham Gatwech, đại diện Nhà trường xúc động bày tỏ cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam vì tất cả những gì đơn vị đã làm cho nhà trường, giúp mang lại niềm hạnh phúc cho các em nhỏ. "Mỗi sự giúp đỡ của các bạn sẽ góp thêm vào sự cố gắng của chúng tôi giúp các nữ sinh của trường có thể đạt được những gì các em mơ ước và có cuộc sống tốt đẹp hơn", thầy Abraham Gatwech nói.

 Cùng các em học sinh tô màu tranh cờ đỏ sao vàng.

Cùng các em học sinh tô màu tranh cờ đỏ sao vàng.

 Các em được thưởng thức những cốc nước mát lạnh do các nữ quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chuẩn bị cho hoạt động CIMIC.

Các em được thưởng thức những cốc nước mát lạnh do các nữ quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chuẩn bị cho hoạt động CIMIC.

Trường Bentiu Primary School Girls thời gian gần đây đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các tổ chức quốc tế và cơ quan phái bộ cũng như Phân khu Unity trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tuy nhiên, việc bảo đảm các đồ dùng học tập thường xuyên và đầy đủ vẫn là một thách thức lớn. Vì vậy, gần 200 phần quà tặng, bao gồm 50 suất quà tặng giáo viên, hơn 100 suất quà tặng học sinh và rất nhiều phần quà là giáo cụ, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập… do Bệnh viện trao tặng là rất kịp thời.

 Cải tạo lại sân bóng chuyền.

Cải tạo lại sân bóng chuyền.

Nhân dịp này, các thành viên Bệnh viện tham gia đoàn hoạt động CIMIC đã cùng thầy trò Trường Tiểu học nữ sinh Bentiu thi đấu giao hữu bóng chuyền, cùng các em học sinh chơi nhảy dây, đá cầu…, tô màu tranh.

Đại diện cơ quan giáo dục bang Unity, ông Peter Wiek, lãnh đạo cơ quan Giáo dục Bang Unity, phát biểu bày tỏ cảm ơn những người bạn Việt Nam vì những hoạt động hỗ trợ tuyệt vời. Ông cho biết, có thể thấy các em học trong niềm vui hạnh phúc được chơi các trò chơi, được tặng những món quà ý nghĩa; mong muốn Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam sẽ quay lại và tiếp tục có các hoạt động ý nghĩa như thế này dành cho các em.

 Các thành viên đoàn CIMIC thi đấu giao lưu bóng chuyền với các thầy cô giáo.

Các thành viên đoàn CIMIC thi đấu giao lưu bóng chuyền với các thầy cô giáo.

Trung úy Nguyễn Thị Thu Thảo và Đại úy Phạm Ngọc Ánh, bác sĩ sản khoa cùng chia sẻ niềm vui được tham gia hoạt động CIMIC lần này, góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về tình quân dân, lan tỏa, tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm, luôn nỗ lực vì hòa bình của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

TIẾN PHÚC (từ Nam Sudan)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/bac-si-mu-noi-xanh-viet-nam-viet-tiep-cau-chuyen-dep-ve-tinh-quan-dan-1012720