Bác sĩ quân y tận tâm chăm lo sức khỏe quân, dân xã đảo

Bác sĩ, Thiếu tá Đinh Văn Sức - Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 152 (Quân khu 9) được nhiều người dân xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) yêu quý bởi người lương y này đã kịp thời cứu chữa, phẫu thuật cho nhiều trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Thiếu tá Đinh Văn Sức năm nay 46 tuổi, có 10 năm công tác ở xã đảo Thổ Châu. Năm 2013, đồng chí Sức từ Đội điều trị bệnh 78 (Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) tình nguyện ra xã đảo công tác và đảm nhận Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Thổ Chu.

Hồi ấy, xã đảo Thổ Châu thiếu thốn cơ sở vật chất y tế, đồng chí đã trực tiếp khám, chữa bệnh, cấp cứu cho nhiều người dân. Năm 2015, Bệnh xá đảo Thổ Chu sáp nhập với Trung tâm Y tế xã thành Bệnh xá quân dân y Thổ Chu.

Là bác sĩ quân y ở đảo, đồng chí Sức trực tiếp phẫu thuật cho nhiều trường hợp như mổ bắt con trong những trường hợp sinh khó, những trường hợp tai nạn nguy hiểm như vết thương thấu gan, thấu bụng, vỡ lá lách… Đồng chí Sức kể bình quân phẫu thuật 5-7 ca/năm, cũng có những khi trường hợp cấp cứu nhiều phải làm phẫu thuật 10-15 ca/năm.

Nhờ chuyên môn vững và tấm lòng hết mình vì sức khỏe nhân dân mà đồng chí Sức và các y bác sĩ đã thực hiện thành công tất cả các ca phẫu thuật cho người dân trong điều kiện thiếu thốn về vật chất, trang bị y tế. Có những trường hợp giữa đêm tiếp cận các ca cấp cứu nặng như chấn thương sọ não, đồng chí Sức tận lực sơ, cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ, Thiếu tá Đinh Văn Sức (bìa phải) đến thăm gia đình chị Võ Thị Hồng Cẩm.

Bác sĩ, Thiếu tá Đinh Văn Sức (bìa phải) đến thăm gia đình chị Võ Thị Hồng Cẩm.

Đồng chí Sức nhớ nhất là năm 2013, khi mới đến đảo gặp trường hợp bệnh nhân bị tai nạn gây đứt khí quản, đứt động mạch tuyến giáp hai bên, máu phun liên tục. Trong trường hợp khẩn cấp, đồng chí trực tiếp phẫu thuật ngay trong đêm.

“Bây giờ nhắc lại tôi vẫn nhớ rõ đêm ấy, bệnh nhân trong tình trạng rất nguy cấp, người dân đưa bệnh nhân vào cứ nghĩ khó qua khỏi. Lúc đó, y bác sĩ chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân, không suy nghĩ được nhiều. Chúng tôi khám và đưa ra hướng xử lý ngay, trước nhất là kịp thời cầm máu, tiêm thuốc, khâu nối khí quản, thắt động mạch tuyến giáp, đặt canuyn cho bệnh nhân thở. Sau 2 tiếng xử lý thì bệnh nhân ổn”, đồng chí Sức kể.

Ở đảo cơ sở vật chất rất thiếu thốn, cách xa đất liền, thiếu phương tiện vận chuyển nên mỗi lần có trường hợp khẩn cấp, đồng chí Sức hầu như đều là bác sĩ phẫu thuật chính cho bệnh nhân. Năm 2022, đồng chí Sức tiếp tục phẫu thuật thành công một ca khó là trường hợp bệnh nhân bị đâm 3 nhát dao khiến vết thương thấu bụng, tổn thương nhiều đoạn ruột. Hay mới đây, đồng chí Sức đã kịp thời mổ bắt con cho chị Võ Thị Hồng Cẩm, ngụ ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu chuyển dạ thai 38 tuần tuổi gặp nguy hiểm về sức khỏe cho mẹ và con.

Đồng chí Sức nói: “Lo nhất là khi mổ mà không có máu truyền cho người mẹ, cùng với đó là bé sơ sinh gặp vấn đề sức khỏe thì thiếu phương tiện cấp cứu cho bé. Từ Thổ Châu muốn chuyển viện đến TP. Phú Quốc phải đi tàu mất đến 5 tiếng, chưa kể đi tàu gặp sóng gió, điều kiện cấp cứu khó khăn sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân, nên chúng tôi đã bàn với gia đình và gia đình quyết định để chúng tôi mổ bắt con”.

Nhắc đến chuyện vợ mình được đồng chí Sức thực hiện ca mổ bắt con thành công, Thiếu tá Nguyễn Quang Vỹ - Đại đội trưởng Đại đội pháo 105 (Trung đoàn 152) nói: “Nhờ có bác sĩ Sức và các y bác sĩ đã giúp vợ con tôi an toàn, ơn này tôi nhớ mãi”.

Bác sĩ, Thiếu tá Đinh Văn Sức (thứ hai, từ trái qua) phẫu thuật cho bệnh nhân.

Với nhiều người dân ở xã đảo Thổ Châu, đồng chí Sức không chỉ là bác sĩ quân y mà còn là người có ơn vì đã không ngại đêm khuya, không ngại vất vả, luôn hết lòng cứu chữa cho người dân. Chị Lê Thị Mỹ Châu, ngụ ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu vẫn nhớ như in năm con gái chị mới 5 tuổi thì bị tai nạn cứa đứt bàn chân, bác sĩ Sức đã giúp bé cấp cứu.

Chị Châu nói: “Những trường hợp tai nạn khẩn cấp, bệnh cấp cứu, người dân chúng tôi thường tìm đến bác sĩ Sức để chữa trị. Bác sĩ rất nhiệt tình chữa bệnh, phẫu thuật cho người dân nên chúng tôi rất yêu quý bác sĩ”.

Đồng chí Sức quê ở tỉnh Hà Nam, nhập ngũ năm 1998 và suốt 26 năm quân ngũ gắn bó với biển, đảo Phú Quốc. Đồng chí Sức nói: “Cũng có cơ hội để tôi được về nơi có điều kiện công tác tốt hơn, nhưng tình yêu biển, đảo Thổ Châu, thương người dân ở xã đảo còn nhiều khó khăn nên tôi tình nguyện ở lại xã đảo để làm tròn trách nhiệm của bác sĩ quân y”.

Trung tá Đỗ Xuân Hương - Phó Chính ủy Trung đoàn 152 cho biết là Chủ nhiệm Quân y của trung đoàn, đồng chí Sức đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo sức khỏe bộ đội, đảm bảo quân số khỏe công tác, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Sức còn là tấm gương quân y chăm lo cho sức khỏe nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: TRÚC LINH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/bac-si-quan-y-tan-tam-cham-lo-suc-khoe-quan-dan-xa-dao-13794.html