Bác sĩ từ TP HCM ra Hà Nội nhận trái tim người hiến chết não

Gia đình đã đồng ý hiến tạng nam thanh niên 32 tuổi chết não để hồi sinh nhiều cuộc đời khác. Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã ra Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển trái tim

Chiều 24-8, tại Phòng mổ, Khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) các y, bác sĩ của bệnh viện này cùng với hàng chục đồng nghiệp từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã cúi đầu mặc niệm và tri ân, tiễn biệt người đàn ông trẻ xấu số.

Y bác sĩ cúi đầu mặc niệm và tri ân chàng trai Hà Nội chết não trước khi nhận tạng hiến

Y bác sĩ cúi đầu mặc niệm và tri ân chàng trai Hà Nội chết não trước khi nhận tạng hiến

Trước đó, anh N.Đ.T. (32 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, anh T. được chẩn đoán chết não và gia đình đã đồng ý hiến tạng cứu người.

Theo hội đồng chuyên môn, sau 3 lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân không thể qua khỏi.

Ngay khi thực hiện lấy tạng từ người hiến, trái tim anh T. được các bác sĩ đưa vào thùng bảo quản, cảnh sát giao thông hộ tống ra sân bay để "bay" vào miền Nam. Đích thân ông Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đã ra Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển trái tim này.

Trái tim sẽ được ghép cho một bệnh nhân đang chờ tại ghép tim Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Đây cũng lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ca ghép tim.

Gan của người hiến được ghép cho một bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Việt Đức, cùng đó 2 thận ghép tại Bệnh viện Xanh Pôn và giác mạc ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Dương Đức Hùng chia sẻ về quy trình ghép tạng

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Dương Đức Hùng chia sẻ về quy trình ghép tạng

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bệnh viện đã thực hiện ghép thận từ năm 2013 nhưng đây là lần đầu tiên bệnh viện lấy và ghép tạng từ người hiến chết não.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, 2 thận được thực hiện ghép tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có sự hỗ trợ của các chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức. Hai bệnh nhân nhận thận bao gồm người đàn ông 55 tuổi và một phụ nữ 42 tuổi.

"Tạng hiến của bệnh nhân là món quà vô giá. Một bệnh nhân chết não hiến tạng sẽ cứu được nhiều người bao gồm 2 thận, gan, tim, phổi, giác mạc. Ngoài ra, các bộ phận gân, mạch máu cũng có thể giúp nhiều người chữa bệnh. Chúng tôi là những người mang món quà này đến với người nhận. Tôi tin rằng, sau 24 giờ nữa sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống với sự phối hợp của tập thể các bệnh viện- bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

N.Dung

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bac-si-tu-tp-hcm-ra-ha-noi-nhan-trai-tim-nguoi-hien-chet-nao-196240824211917358.htm