Bài 3: Mang bình yên đến từng bản làng miền biên viễn Tây Giang
Từ đầu tháng 3, ngay sau khi Công an huyện Tây Giang giải thể theo chủ trương 'tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới' của Đảng ủy Bộ Công an, Công an xã Bhalêê (huyện Tây Giang, Quảng Nam) đã được tăng cường thêm một số cán bộ chiến sĩ nhằm thực hiện thêm chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp. Khối lượng công việc khá lớn, khó khăn chồng chất nhưng tất cả đồng lòng vì nhiệm vụ chung, kiên quyết không để công việc bị gián đoạn, ngắt quãng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Bài 2: “Có bàn chân lặng lẽ…”
05/03/2025 07:00

Bài 1: Không để gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân
04/03/2025 07:17
Bhalêê là một trong tám xã biên giới của huyện vùng cao Tây Giang, tiếp giáp với nước bạn Lào, là nơi có đông người đồng bào dân tộc Cơtu sinh sống dọc theo các bản làng nằm lẩn khuất giữa dãy Trường Sơn. Do đặc thù địa bàn, ngay từ cuối năm 2021, ngoài lực lượng chính quy của Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an còn tăng cường thêm một cán bộ (từ các đơn vị trực thuộc bộ) về xã. Trong bối cảnh tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp như: giải quyết thủ tục hành chính, đăng ký biển số xe… kể từ ngày 1.3.2025, lực lượng Công an xã Bhalêê đã khẩn trương bắt tay vào việc, sẵn sàng giải quyết các thủ tục của người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “trao sinh kế, đổi vũ khí” - một mô hình nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của bà con đồng bào Cơtu.

Người dân giao vũ khí, nhận lại con giống về để chăn nuôi
Khi súng đạn đổi heo giống, vịt xiêm
Đại úy Zơ Râm Thân Ba - Trưởng Công an xã Bhalêê cho biết, những năm trước đây, ở các bản làng vùng cao Tây Giang nổi lên phong trào “tự chế” các loại súng hơi, súng cồn để săn bắt các loại thú cỡ nhỏ trong rừng như chim, sóc, thậm chí là heo rừng, nai… của bà con đồng bào. Dù là súng tự chế nhưng sức sát thương lớn, tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn từ vũ khí, vật liệu nổ, Công an huyện Tây Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam) phát động phong trào “trao sinh kế, đổi vũ khí”, triển khai tại 10 xã vùng biên, trong đó có Bhalêê. Theo đó, người dân được nhận hỗ trợ heo cỏ, vịt xiêm giống, heo rừng… nếu giao nộp các loại súng như: súng cồn PCP, súng săn tự chế, súng hơi hoặc súng quân dụng.
Theo Đại úy Zơ Râm Thân Ba, phần lớn dân cư Bhalêê là người đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống quanh những bản làng xa xôi, đường sá đi lại còn khó khăn. Ngay từ khi phong trào được phát động, lực lượng công an xã đã đến từng bản, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, động viên bà con biết về chính sách này. Dẫu biết rằng, để thay đổi nhận thức săn bắn bằng súng tự chế đã hằn sâu bao đời nay trong tâm trí người Cơtu là điều không dễ dàng nhưng Đại úy Zơ Râm Thân Ba cùng đồng đội vẫn kiên trì vận động, nhằm loại trừ những nhân tố, điều kiện có thể xảy ra những vụ việc phức tạp trong giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ quần chúng Nhân dân.

Người dân ở các bản làng của xã Bhalêê mang vũ khí đến giao nộp cho lực lượng công an
“Thời gian đầu cũng vất vả lắm, nhiều người không hợp tác vì sẽ mất đi nguồn thu nhập từ việc săn bắn mang lại, nhiều người lấy lý do là cất giữ súng từ thời chiến tranh để làm kỷ niệm. Những trường hợp khó, lực lượng công an xã lại tìm đến các già làng, người uy tín trong bản để vận động, tuyên truyền. Biết việc tàng trữ vũ khí là sai trái, từ đó có nhiều người tự nguyện mang súng tự chế đến giao nộp và được đổi vịt xiêm giống, heo rừng giống làm sinh kế cho gia đình”, Trưởng Công an xã Bhalêê cho biết.
Cùng lực lượng công an xã đến từng Nhà dân bản vận động đổi súng lấy heo giống, vịt xiêm, già làng Alăng Nhaih cho biết, qua khuyên giải của cán bộ, chiến sĩ công an xã, người dân ở Bhalêê đã hiểu được những nguy hiểm tiềm ẩn khi tàng trữ vũ khí trong nhà. Việc săn bắn các loại thú trong rừng nhờ đó cũng giảm đi, bà con chuyển dần sang chăn nuôi để tạo thêm kế sinh nhai.
Qua hơn một năm triển khai mô hình “trao sinh kế, đổi vũ khí”, Công an xã Bhalêê đã tiếp nhận hàng trăm khẩu súng do người dân tự nguyện đến giao nộp. Hình ảnh những chiến sĩ công an chính quy vượt núi, băng rừng đến với từng bản làng, trực tiếp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, cứu hộ - cứu nạn, tuyên truyền pháp luật… đã trở nên thân thuộc với bà con người Cơtu ở vùng biên viễn Tây Giang.
Giữ yên những bản làng vùng biên giới
Thực hiện Kế hoạch số 314/KH-BCA ngày 26.7.2021 của Bộ Công an về điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ về công tác tại công an các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, từ cuối năm 2021, nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ được điều động lên vùng biên giới huyện Tây Giang, trong đó có xã Bhalêê. Nhiều người là “lính Bộ”, từng công tác tại các thành phố lớn nhưng vẫn tình nguyện lên đây, rồi ở lại gắn bó lâu dài với bà con Cơtu.

Lực lượng công an xã hỗ trợ người dân mùa mưa bão
Đại úy Zơ Râm Thân Ba cho biết, hiện xã có 6 cán bộ, chiến sĩ hệ chính quy. Trong đó, có Đại úy Phạm Ngọc Thủy là cán bộ giảng dạy tại Khoa An ninh nội địa - Trường Đại học An ninh Nhân dân (đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh) được Bộ Công an tăng cường về xã Bhalêê từ tháng 11.2023. Từ nơi phố thị phồn hoa về vùng biên viễn Quảng Nam, thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Song nhờ sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ và đặc biệt là sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của đồng chí, đồng đội, sự yêu thương, đùm bọc của người dân, Đại úy Thủy đã nhanh chóng thích nghi, hòa nhập với đời sống của bà con dân bản, góp phần cùng với lực lượng Công an xã Bhalêê bảo vệ bình yên nơi “phên giậu” Tổ quốc.
Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở", bỏ công an cấp huyện, từ đầu tháng 3.2025, Công an xã Bhalêê được tăng cường thêm 3 cán bộ, chiến sĩ nâng tổng quân số công an chính quy xã lên 9 người. Lực lượng công an xã sẽ trực tiếp giải quyết các nội dung công việc theo phân cấp như: thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm; đăng ký xe...
Nhớ lại những ngày đầu, khi mới về xã nhận nhiệm vụ, Đại úy Zơ Râm Thân Ba chia sẻ: “Thời gian đầu, bà con dân bản còn lạ lẫm, bỡ ngỡ lắm, chưa dám tin tưởng hay chia sẻ gì. Cứ thấy công an đến tìm thì lo lắng. Nhưng rồi qua thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, các chiến sĩ dần lấy được sự tin tưởng của người dân. Thông qua các buổi trò chuyện, anh em cũng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giúp bà con hiểu và thực hiện đúng. Nếu như trước đây, có một số việc còn được xem là phong tục, hương ước của bản làng thì nay những việc đó được cán bộ chiến sĩ phân tích, chỉ rõ là trái pháp luật. Nhận thức của người dân cũng dần được nâng cao”.
Trước năm 2020, hàng tháng, tần suất công an chính quy từ tỉnh/huyện xuống địa bàn để nắm thông tin, giải quyết sự vụ chưa được thường xuyên, liên tục thì nay lực lượng công an xã đã bám sát cơ sở; trực tiếp giải quyết các sự việc cấp thiết cho dân bản từ thủ tục giấy tờ, hồ sơ đến những tranh chấp, khiếu nại… Những việc nào thuộc thẩm quyền của công an xã đều được xử lý dứt điểm, không để bà con phải lặn lội đường sá xa xôi về huyện, về tỉnh giải quyết. Mùa mưa bão, để đề phòng sạt lở, lũ quét, lực lượng công an xã cùng các tổ xung kích phòng chống thiên tai ngược xuôi trực chốt cảnh báo tại các điểm suối, ngầm tràn, căn dặn bà con chằng chống nhà cửa. Ở dưới thôn, nghe tin người này người kia dựng nhà, cán bộ chiến sĩ công an xã cũng xuống xắn tay áo cùng làm.