Bài cuối: Việt kiều là 'máu thịt' của Việt Nam!

Trong lúc tổng thống Dương Văn Minh, thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh; tổng trưởng quốc phòng Nguyễn Hữu Có... nhận ra sai lầm quá khứ và đánh giá cao thiện chí của phía cách mạng nên đã tích cực hòa hợp hòa giải dân tộc thì một bộ phận tướng lĩnh, sĩ quan Việt Nam cộng hòa (VNCH) cấp dưới vẫn ngoan cố chống phá bằng mọi cách từ trong nước, trong các trại học tập cải tạo cho đến khi được Nhà nước Việt Nam cho xuất cảnh, định cư ở Mỹ theo diện H.O thì họ vẫn hằn học chống phá, xuyên tạc sống sượng. Những người Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục kiên trì, mềm dẻo kêu gọi họ hướng về quê hương bằng Nghị quyết 36-NQ/TW (ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị).

Tỉnh ngộ, ăn năn!

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định bà con Việt kiều (đến đầu năm 2025 là 6 triệu người đang sinh sống, học tập, làm việc ở 130 quốc gia, vùng lãnh thổ) là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước Việt Nam không định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ, thành phần giai cấp, địa vị xã hội, nguồn gốc xuất thân, lý do ra nước ngoài... Nếu họ chung mục tiêu, lý tưởng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đi cùng với nghị quyết này là hàng loạt chính sách về quốc tịch, bảo hộ công dân, xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại, làm ăn, đầu tư, kết hôn, thừa kế trong nước... Ngoài ra hàng năm còn đón đại biểu Việt kiều các nước về dự các chương trình: Xuân quê hương, thăm quân, dân Huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, trại hè Việt Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày tôn vinh tiếng Việt, vòng tay quê hương, Diễn đàn trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài... Đến nay, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, đã tạo ra những thay đổi rất lớn trong cộng đồng 6 triệu người Việt ở nước ngoài, giúp họ gắn kết chặt chẽ với quê hương và vô hiệu hóa những tuyên truyền giả dối, xuyên tạc của các thế lực xấu. Một số người từng chống cộng cực đoan (CCCĐ) khi được về nước và nhìn thấy sự phát triển của quê hương, đời sống của người dân được nâng cao thì ngỡ ngàng, tỉnh ngộ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 27/02/2019 (Ảnh: S.T)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 27/02/2019 (Ảnh: S.T)

Cựu phó tổng thống, thủ tướng VNCH Nguyễn Cao Kỳ là một trong những kiều bào đầu tiên được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là UB) mời về thăm quê hương vào đầu năm 2004, sau gần 30 năm xa cách. Chuyến đi thành công tốt đẹp, nhưng khi ông cùng vợ trở lại Mỹ, các tổ chức hội đoàn CCCĐ đã tổ chức biểu tình, lên án dữ dội. Họ nói ông "phản bội", làm ảnh hưởng đến "tiền đồ phục quốc". Ông đáp trả bằng câu nói nổi tiếng (còn lưu trên nhiều trang mạng): "Thống nhất xứ sở là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người con Việt Nam. Những người anh em phía bên kia đã làm được, phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã thống nhất rồi. Vậy mà còn quay ra nói "phục quốc"? Nước Việt Nam có mất cho Tây, cho Tàu đâu mà phục quốc?!... Cứ nhân danh chống cộng, nhân danh tự do dân chủ mà đi lừa gạt người ta không à”.

Lấy cảm hứng từ phát biểu thẳng thắn của ông Nguyễn Cao Kỳ, báo chí Việt ngữ bắt đầu vạch trần bản chất bịp bợm của các tổ chức CCCĐ ở Mỹ.

Một bước ngoặc quan trọng là năm 2012, UB tổ chức cho đoàn kiều bào đầu tiên về thăm Trường Sa. Sau đó là nhiều chuyến đi tương tự ra Trường Sa và nhà giàn DK1. Cùng với các báo, đài tiếng Việt ở Mỹ như: Phố Bolsa TV (Nguyễn Hoàng Lân), Viet Weekly (Etcetera Nguyễn tức Nguyễn Quang Trường), KCB Hải ngoại (Nguyễn Phương Hùng)... là những nhân vật CCCĐ khét tiếng ở Mỹ như: thiếu úy thủy quân lục chiến Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Trọng Đức (Đức "đầu bạc"), nữ luật sư Phùng Tuệ Châu... Những nhà báo và "nhà chống cộng" sau khi được chứng kiến quân, dân trên các đảo phải sống trong điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn nêu cao tinh thần, ý chí kiên quyết bảo vệ biển đảo, họ đã xúc động tận tâm can, thay đổi hẳn những định kiến cũ. Khi trở về Mỹ họ đã tích cực tuyên truyền vận động cho hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc!

Vĩ thanh

Với những thành tựu vĩ đại của công cuộc đổi mới suốt 39 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đi những bước ngoạn mục theo tư tưởng xuyên suốt là "Đem nhân nghĩa thắng hung tàn!".

Giữa lúc bị bao vây, cấm vận ngặt nghèo, bị quân xâm lược siết gọng kềm từ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, nước ta vẫn "hạt gạo chia ba" hỗ trợ CHDCND Lào và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt vong (1978 - 1989). Nhiều thế lực xấu đã vu cáo, xuyên tạc Việt Nam xâm lược Campuchia, đe dọa an ninh khu vực Đông Nam Á. Phải chờ đến khi Tòa án đặc biệt (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ, xét xử Polpot, Khieu Sam Phan, Leng SaRi và các đồng phạm về tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, diệt chủng... kéo dài 16 năm và khép lại vào năm 2022 với bản án khách quan, thì cộng đồng thế giới mới hiểu Việt Nam "làm ơn mắc oán" như thế nào.

Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Ảnh: S.T)

Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Ảnh: S.T)

Ngày 05/3/1979, các quân đoàn chủ lực hùng mạnh của Việt Nam đã dàn thế trận sẵn sàng tiêu diệt hết 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Lệnh tổng động viên toàn quốc càng làm khí thế tiến công sôi sục. Nhưng trưa hôm đó, phía Trung Quốc tuyên bố rút quân nên cuộc tổng tiến công phải dừng lại theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị 69). Chúng ta giương cao ngọn cờ chính nghĩa để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc và bảo vệ hòa bình. Đáp lại, ngày 16/3/1979, Trung Quốc tuyên bố hoàn thành rút quân khỏi Việt Nam, tạo tiền đề để hai nước bình thường hóa ngoại giao vào 1991 và hợp tác phát triển như hiện nay.

Từ 1989 - 1991, khối CNXH Đông Âu - Liên Xô lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng rồi sụp đổ dây chuyền. Các thế lực chống cộng bên ngoài lẫn đám cơ hội, phản bội trong nước hí hửng chờ chế độ Cộng sản ở Việt Nam sụp đổ. Thế nhưng 35 năm trôi qua, thể chế ở Việt Nam không hề sụp đổ mà còn lãnh đạo toàn dân đạt thêm nhiều thành tích vĩ đại, làm thế giới ngỡ ngàng, khâm phục. Với chủ trương "thêm bạn bớt thù”, Việt Nam muốn làm bạn, làm đối tác tin cậy với tất cả các nước, không phân biệt thể chế chính trị để cùng phát triển lợi ích chung. Việt Nam kiên quyết bảo vệ độc lập, tự chủ, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trên bộ, trên không, trên biển, nhưng yêu chuộng hòa bình, không tham gia các liên minh quân sự, không đi với nước này để chống nước khác. Chính quan điểm đó đã tạo cho Việt Nam tính chính nghĩa và ngày càng nâng cao uy tín trong các quan hệ quốc tế. Đến đầu năm 2025 này, Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện của các cường quốc hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, hai cột mốc rất đáng tự hào là suốt 20 năm nay, Việt Nam tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và ngày càng khẳng định vai trò của mình trong thế giới văn minh, hiện đại.

Cột mốc tự hào thứ hai là tháng 7/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nước Mỹ theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Cuộc gặp lịch sử này phá bỏ mọi tiền lệ của nước Mỹ đối với một cựu thù, lại là thủ lĩnh Cộng sản, đánh tan hoài nghi về sự phát triển trong quan hệ Việt - Mỹ. Đồng thời cũng kết thúc hy vọng mong manh của những cá nhân, tổ chức CCCĐ ở hải ngoại, muốn dựa vào Mỹ để chống phá Việt Nam như vài chục năm trước. Nhưng những người Cộng sản Việt Nam không tự mãn về điều đó, mà càng ra sức vun vén "khúc ruột" đang ở xa ngàn dặm bằng rất nhiều hỗ trợ, như: Lãnh đạo Việt Nam trong các chuyến công du đều gửi gắm lãnh đạo các nước đối tác tạo điều kiện về quốc tịch, làm ăn, học tập và các quyền lợi chính trị cho cộng đồng người gốc Việt ở các quốc gia đó.

Vẫn tạo điều kiện cho những người chống đối ở hải ngoại về thăm quê hương và cho phép những đối tượng ảo tưởng về dân chủ, nhân quyền được định cư ở nước ngoài theo nguyện vọng. Ngày 13/02/2025, đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA - tiếng Việt) còn đăng thông tin Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận công dân (trong đó có cả những kẻ CCCĐ - chú thích của tác giả bài này) bị Hoa Kỳ trục xuất theo lệnh của Tổng thống D.Trump. Mặt khác Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn kêu gọi đại đoàn kết dân tộc giữa những người Việt cùng chung niềm tự hào "con rồng cháu tiên", cùng thờ chung những anh hùng dân tộc Việt như: Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung... Cùng căm ghét những kẻ bán nước như: Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Cao Khải... Cùng mơ ước chung Tổ quốc Việt Nam cường thịnh để không một đội quân xâm lược nào dám bén mảng đến bờ cõi, giang sơn gấm vóc mà tổ tiên phải tốn "núi xương, sông máu" mới có được!

Người Cộng sản không phải là thánh vì cũng có những sai lầm như: cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, hợp tác hóa nông nghiệp hay chế độ bao cấp làm Sài Gòn tụt hậu so với Singapore (như Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội ngày 15/02/2024)... Nhưng không vị thánh nào có thể lãnh đạo toàn dân đánh Pháp, đuổi Mỹ để giành độc lập, thống nhất đất nước; hay tiêu diệt chế độ diệt chủng Polpot, chặn đứng các mưu đồ xâm lược của Trung Quốc và giúp cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn như những người Cộng sản đã làm trong gần 100 năm qua! Cũng không có vị thánh nào nói được câu nói làm rung động trái tim nhiều thế hệ người Việt Nam: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành..." như Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói trước các nhà báo quốc tế vào năm 1946.

Nhóm PVCĐ

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/ky-cuoi-viet-kieu-la-mau-thit-cua-viet-nam_175798.html