Bãi đá Ông Địa - Nơi biển thì thầm và đá kể chuyện

Không ồn ào như những bãi biển quen thuộc, bãi đá Ông Địa nép mình bên cung đường Nguyễn Đình Chiểu nối phường Phú Thủy với Mũi Né, lặng lẽ trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách mỗi khi đến với vùng biển Lâm Đồng.

Những ghềnh đá nằm tự nhiên, nhấp nhô khác lạ tại bãi đá Ông Địa

Những ghềnh đá nằm tự nhiên, nhấp nhô khác lạ tại bãi đá Ông Địa

Những ghềnh đá và khoảng lặng của biển

Bãi đá Ông Địa không rộng theo kiểu trải dài như nhiều bãi biển khác, nhưng lại có sức hút riêng. Từ trên đường nhìn xuống, không gian mở ra với 3 gam màu quen thuộc là biển xanh, cát trắng và những mảng đá xám đan xen.

Những ghềnh đá nằm tự nhiên, tảng cao, tảng thấp, nối tiếp nhau vươn ra biển, tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi vừa khác lạ.

Con đường Nguyễn Đình Chiểu xe qua lại nhộn nhịp

Con đường Nguyễn Đình Chiểu xe qua lại nhộn nhịp

Chính những khối đá ấy làm nên nét riêng của nơi này. Có tảng tròn nhẵn, có tảng góc cạnh, có khối lại mang hình dáng gợi liên tưởng đến con thuyền, rồng bay hay những sinh vật đang nằm yên giữa đại dương.

Sóng biển ngày đêm vỗ vào ghềnh đá, bào mòn, gọt giũa, để lại những đường nét thô ráp nhưng sống động. Tiếng sóng va vào đá rồi tan ra thành bọt trắng, lặp đi lặp lại không dứt, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi, dễ khiến lòng người dịu lại.

Không chỉ có cảnh đẹp, bãi đá Ông Địa còn gắn với một câu chuyện được người dân lưu truyền từ lâu. Người dân kể rằng, ngày trước có một tảng đá lớn mang hình dáng ông lão ngồi nhìn về phía đất liền. Những người đi biển thường ghé lại, thắp nhang cầu mong chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió. Nhiều người tin rằng lời khấn của họ linh ứng, nên dần dần tảng đá ấy được gọi là “Ông Địa”.

Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, cảm giác rất khó tả. Không phải kiểu đẹp rực rỡ hay choáng ngợp ngay từ đầu, nhưng càng đứng lâu lại càng thấy cuốn. Mọi thứ chậm rãi, yên ả, khiến tôi chỉ muốn ở lại lâu hơn để ngắm biển và thấy lòng nhẹ đi...

Du khách Nguyễn Huỳnh Kim Long đến từ An Giang

Dù theo thời gian, tảng đá nguyên bản không còn giữ được hình dáng ban đầu, nhưng niềm tin thì vẫn còn đó. Một am thờ nhỏ được dựng lên ngay tại bãi đá. Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân vẫn ghé qua thắp nhang, cầu bình an. Những lời khấn diễn ra lặng lẽ, như một thói quen đã ăn sâu vào đời sống của người dân vùng biển.

Bãi đá Ông Địa là điểm đến của khách hành hương, lữ khách phương xa về tham quan, chiêm ngưỡng, khám phá

Bãi đá Ông Địa là điểm đến của khách hành hương, lữ khách phương xa về tham quan, chiêm ngưỡng, khám phá

Không chỉ mang yếu tố tâm linh, bãi đá nơi đây còn là một phần của đời sống thường ngày của ngư dân. Vào sáng sớm hay chiều muộn, dễ dàng bắt gặp những chiếc thuyền thúng nằm bên bờ, những tấm lưới phơi mình dưới nắng, hay cảnh ngư dân chuẩn bị cho chuyến đi biển. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, không vội vã.

Anh Huỳnh Phi Hùng, một du khách trẻ đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Ở đây không chỉ có cảnh đẹp, mà có cảm giác rất thật. Như đang chạm vào một nơi có đời sống và ký ức”.

Người dân làng chài sau khi đánh cá trở về đều kéo thuyền thúng lên bãi cát

Người dân làng chài sau khi đánh cá trở về đều kéo thuyền thúng lên bãi cát

Ngoài việc ngắm cảnh, du khách đến đây có thể tắm biển, đi dạo trên cát hoặc thử một vài hoạt động như lướt sóng, mô tô nước. Với những ai thích trải nghiệm, việc theo ngư dân đập hàu, câu cá hay mua hải sản tươi ngay khi thuyền vừa cập bến cũng mang lại nhiều điều thú vị.

Đông đảo du khách tắm biển, đi dạo ở bãi đá Ông Địa

Đông đảo du khách tắm biển, đi dạo ở bãi đá Ông Địa

Chạm vào đá và nghe biển kể chuyện

Những năm gần đây, bãi đá Ông Địa dần được quan tâm chỉnh trang để phù hợp hơn với nhịp phát triển du lịch. Năm 2026, một dự án cải tạo được triển khai với tổng kinh phí khoảng 11 tỷ đồng do một doanh nghiệp tài trợ với mục tiêu không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn gìn giữ những giá trị vốn có của nơi này.

Không gian được mở rộng để phục vụ du khách dừng chân, nghỉ ngơi, trải nghiệm, nhưng những ghềnh đá, phần hồn của bãi biển vẫn được giữ làm trung tâm.

Phối cảnh dự án cải tạo chỉnh trang bãi đá Ông Địa

Phối cảnh dự án cải tạo chỉnh trang bãi đá Ông Địa

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở cách tiếp cận. Thay vì thay đổi hoàn toàn, mọi thứ được điều chỉnh theo hướng làm rõ và tôn lên những gì đã có sẵn. Chủ đề “Chạm vào đá và nghe biển kể chuyện” vì thế không chỉ là một tên gọi, mà còn là cách nhìn về bãi đá như một không gian sống, nơi thiên nhiên, con người và ký ức cùng tồn tại.

Theo kế hoạch, công viên bãi đá sẽ được khởi công vào cuối tháng 4/2026 và dự kiến hoàn thành vào dịp 2/9 cùng năm. Một số hạng mục như quảng trường nhỏ, không gian nghỉ chân hay khu vui chơi trẻ em sẽ được bổ sung, nhưng các ghềnh đá vẫn gần như nguyên vẹn. Chúng không bị thay thế, mà trở thành điểm nhấn xuyên suốt của toàn bộ không gian.

Một góc bãi đá Ông Địa

Một góc bãi đá Ông Địa

Việc chỉnh trang bãi đá Ông Địa phải hài hòa, vừa tạo điều kiện phục vụ du khách, vừa không làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có của nơi này.

Ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy

Dẫu có thêm những đổi thay, bãi đá Ông Địa vẫn giữ được nhịp điệu quen thuộc. Sóng vẫn vỗ đều, gió vẫn len qua từng khe đá và cuộc sống của người dân vẫn diễn ra chậm rãi như bao năm. Không quá nổi bật, không phô trương, nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến bãi đá Ông Địa trở thành điểm du khách muốn quay lại để cảm nhận lại những điều rất quen, rất thật của vùng Lâm Đồng biển xanh.

Thu Hà

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bai-da-ong-dia-noi-bien-thi-tham-va-da-ke-chuyen-438444.html