Bài học đắt giá

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh minh họa: TỐ NỮ

Bằng thủ đoạn gian dối nói rằng có thể chạy án cho người thân bị hại, bị cáo Trịnh Thị Thu Trang đã đưa chính mình, người thân và những người liên quan vướng vào lao lý. Đằng sau bản án là bài học đắt giá cho các bị cáo, bởi không ai có quyền đứng trên pháp luật.

Lừa chạy án, kéo cả bốn người vào tù

Mới đây, TAND Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án Trịnh Thị Thu Trang (SN 1986, thường trú TP Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 bị cáo Nguyễn Văn Vinh (SN 1982), Phạm Viết Bia (SN 1953), Vũ Hữu Thái (SN 1985), Trịnh Thị Vân Anh (SN 1986) cùng trú TP Hải Phòng về tội đưa hối lộ.

Theo nội dung cáo trạng, đầu tháng 4/2021, Phạm Thị Thu Trang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Lúc này, Vinh (người chung sống như vợ chồng với Trang) nhờ Thái tìm người chạy án cho Phạm Thị Thu Trang. Qua đó, Vinh kết nối với Vân Anh (vợ Thái) và Trịnh Thị Thu Trang - em gái Vân Anh (Vân Anh và Trịnh Thị Thu Trang quê ở phường 8, TP Tuy Hòa, có chồng và sinh sống ở TP Hải Phòng). Trang nói có bạn học làm công an ở Phú Yên. Nghe vậy, Vinh tin tưởng đưa tiền nhờ Trịnh Thị Thu Trang chạy án để vợ mình được tại ngoại và hưởng án treo, còn Vinh không phạm tội trong vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Từ ngày 22-25/4/2021, Vinh và ông Bia (cha vợ Vinh) chuyển 770 triệu đồng để Trang vào Phú Yên chạy án.

Đến đầu tháng 5/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an PhuYến triệu tập Vinh. Vinh lo lắng gọi hỏi Trịnh Thị Thu Trang thì Trang nói đó là thủ tục của cơ quan điều tra, đồng thời yêu cầu Vinh đưa thêm 200 triệu đồng. Do tin tưởng, Vinh và cha vợ tiếp tục chuyển 200 triệu đồng cho Trang. Số tiền này, Trang nhờ chị ruột là Vân Anh nhận giúp, viết giấy biên nhận và hẹn đến ngày 20/7/2021 lo chạy án xong. Thếnhưng ngày 17/6/2021, Vinh vẫn bịCơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên khởi tố bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Sau đó, Vinh nhiều lần gọi hỏi về việc chạy án và yêu cầu Trang trả lại tiền, nhưng Trang đưa ra nhiều lý do để che giấu hành vi của mình. Thực tế số tiền trên, Trang đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 2/11/2021, Vinh bị bắt nên viết đơn tố giác hành vi của Trịnh Thị Thu Trang, đồng thời cung cấp các chứng cứ có liên quan. Qua đó, cơ quan điều tra phát hiện hành vi đưa hối lộ của 4 đối tượng liên quan trong vụ chạy án là Vinh, ông Bia, Thái, Vân Anh. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên tạm giữ 970 triệu đồng do Trịnh Thị Thu Trang trả lại cho Vinh và ông Bia (số tiền này được Vinh và ông Bia nộp cho cơ quan điều tra).

Tha hóa lương tâm vì tiền

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Thị Thu Trang thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối hận vì những gì bản thân đã gây ra: “Tôi rất ân hận khi đẩy mọi người, trong đó có cả chị gái, anh rể vướng vào vòng lao lý. Với tôi, đó còn là bản án lương tâm!”. Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Trang mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và những người liên quan trong vụ án. Nhắc đến hai con nhỏ mới 14 tuổi và 4 tuổi của mình, bị cáo Trang nghẹn ngào mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về chăm sóc con.

Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trịnh Thị Thu Trang bị Hội đồng xét xử TAND Phú Yên tuyên phạt 12 năm tù. Cùng về tội đưa hối lộ, các bị cáo: Vinh 5 năm tù, Thái 3 năm 6 tháng tù, Bia 3 năm tù, Vân Anh 1 năm 3 tháng tù. Riêng bị cáo Vinh còn lãnh mức án 11 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép trước đó, tổng cộng phải chấp hành hình phạt 16 năm tù. Tòa cũng tuyên tịch thu 600 triệu đồng mà các bị cáo đưa hối lộ, trả lại cho 2 bị cáo Vinh, Bia 370 triệu đồng.

Bị cáo Trịnh Thị Thu Trang là người có học thức, với trình độ thạc sĩ, nhưng vì không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền nên mới bán rẻ lương tâm, đánh đổi cả tương lai, hạnh phúc, gia đình. Cũng chính vì không giữ được mình trước đồng tiền, vợ chồng bị cáo Vinh cùng các đồng phạm đã tổ chức cho những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, để rồi sau đó phải tìm cách chạy án. Về phần ông Bia, do không am hiểu luật pháp, thương con gái mà đã cùng Vinh đưa hối lộ, dẫn đến phạm pháp. Mỗi cá nhân sai phạm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là bài học đắt giá cho các bị cáo, bởi không ai có quyền đứng trên pháp luật.

TỐ NỮ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/164/296126/bai-hoc-dat-gia.html