Bài học hay sự may mắn?

Câu chuyện 1 trong 4 cô gái bị sóng đánh rơi xuống biển khi chụp ảnh ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) sống sót sau 8 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển những ngày gần đây được cộng đồng mạng xem như cổ tích giữa thời hiện đại. Nhưng đó liệu có phải chỉ là phép màu?

Minh hoạ: BH

Minh hoạ: BH

Mũi Nghê nằm ở cực Đông bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 21km. Khu vực thu hút nhiều người đến ngắm cảnh và khám phá vùng nước tự nhiên. Nơi đây nước trong xanh như “hồ bơi vô cực”, nhưng có nhiều đá gập ghềnh, thủy triều và dòng chảy phức tạp. Khi nhóm 6 người đang mải mê chụp ảnh thì sóng lớn bất ngờ ập tới, quấn 3 cô gái ra biển. Một nam thanh niên đã lao xuống ứng cứu, nhưng cũng bị sóng đẩy ra xa. Nam thanh niên may mắn đã được ngư dân phát hiện và cứu khoảng 2 giờ sau đó.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, tức là hơn 8 tiếng sau, lực lượng tìm kiếm đã nhận được tin một trong ba cô gái vẫn còn sống. Điều đặc biệt là cô không biết bơi và khi bị cuốn đi thì cũng không hề có áo phao hay bất kỳ một phương tiện cứu hộ nào.

8 tiếng lênh đênh trên biển, cô gái ấy đã phải làm như thế nào? Đó không chỉ là may mắn, như việc có một cục phao xốp cũ của lưới cá trôi ngang qua, cô bám lấy và kê dưới cổ để giữ đầu và mặt cao hơn mặt nước.

Đó còn là kỹ năng. Theo cô gái chia sẻ, nhờ việc thường xem các video hướng dẫn sinh tồn trên mạng xã hội mà cô đã làm theo. Song, cần khẳng định rằng, không phải ai có kiến thức cũng có thể bình tĩnh xử lý tình huống khi gặp sự cố. Quan trọng hơn là tâm lý và ý chí của cô gái. Thay vì hoảng loạn vùng vẫy, cô gái đã cố gắng giữ bình tĩnh, nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để duy trì khả năng nổi và hạn chế mất sức. Đặc biệt, nhiều giờ ngâm mình trong nước biển, cơ thể đói và khát nhưng cô không uống nước biển mà cố chịu đựng với hy vọng lực lượng tìm kiếm sẽ phát hiện.

Đó còn là sự nỗ lực hết sức của các lực lượng. Bởi, sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Hải đội Dân quân thường trực triển khai lực lượng, phương tiện ra biển ứng cứu. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, tàu cá ngư dân cũng tham gia tìm kiếm. Nhờ vậy, mà cô gái đã được tìm thấy và cứu thoát.

Cuộc thoát nạn ngoạn mục này được tạo ra từ rất nhiều những yếu tố may mắn khác nhau. May mắn gặp được vật nổi, may mắn là điều kiện cơ thể cho phép cô gái chống cự và quan trọng nhất là may mắn được các chiến sĩ trên tàu 629 phát hiện giữa một vùng biển mênh mông rộng lớn. Đó thực sự là điều kỳ diệu của cuộc sống. Song, rất hiếm hoi mới có trường hợp như cô gái này.

Sự may mắn có thể đến một vài lần hoặc chỉ một lần duy nhất trong đời. Nhưng sinh mệnh thì không thể chờ may mắn mà cần duy trì bằng rất nhiều kiến thức, kỹ năng và một tinh thần chủ động không ngừng nghỉ. May mắn giống như một cơn gió ngẫu nhiên, có thể thổi ta đi một đoạn, kiến thức mới là bánh lái, còn kỹ năng chính là cánh buồm giúp ta vượt qua mọi giông bão của số phận. Vì thế, câu chuyện của cô gái này là lời cảnh tỉnh để mọi người thực sự cẩn trọng trước khi làm việc gì đó có nguy cơ mất an toàn.

CHI ANH

Câu chuyện 1 trong 4 cô gái bị sóng đánh rơi xuống biển khi chụp ảnh ở Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) sống sót sau 8 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển những ngày gần đây được cộng đồng mạng xem như cổ tích giữa thời hiện đại. Nhưng đó liệu có phải chỉ là phép màu?

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/bai-hoc-hay-su-may-man-44735.htm