Bài thơ tặng cháu

Sung sướng vô cùng, ông tặng cháu bài thơ…

(Tặng cháu Bảo Minh)

Ảnh minh họa

Bao nhiêu ngày ông nín thở mong tinVẫn chỉ hai bốn giờ mà sao ngày dài thếĐâu cái hình hài để ông bồng, ông bếÔng đã chờ... Tuần đầu tiên... Tháng đầu tiên...

Bà vẫn đi chùa cầu Phật chứng lòng thành
Ông nghiêng xuống bàn ghi những dòng tâm huyết
"Chín tháng mười ngày", khoảng thời gian bất tuyệt
Đón cháu ông - nguồn vui lớn của gia đình

Cho đến bây giờ thì vui quá cháu ơi
Một nhành xuân mọc ngay đêm thu mát rượi
Một mầm non tơ giữa bạt ngàn cây cối
Một tiếng oe oe làm òa vỡ tiếng cười

Ông nắn cái tay cái chân, đúng tay chân thằng cha
Cái mặt cái môi giống mẹ mày đến vậy
Trộm vía, lớn lên nhiều gái theo lắm đấy...
... Sung sướng vô cùng, ông tặng cháu bài thơ.

NGUYỄN HỮU PHÁCH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bai-tho-tang-chau-365189.html