Bài văn dài 18 mặt giấy đạt 9.5 điểm khiến cô giáo thừa nhận 'không biết phê gì'

Với bài văn xuất sắc này, cô giáo đã chấm 9.5 điểm, đồng thời nói ra cảm xúc cá nhân khi đọc nội dung.

Môn Ngữ văn vốn chứa đựng nhiều sự thú vị, nhất là với những bạn học sinh nào đam mê môn học này sẽ càng cảm nhận rõ. Không ít bài văn từng gây bão cộng đồng mạng, trong số đó phải kể đến một bài văn dài 18 mặt giấy của một nam sinh lớp 12.

Chủ nhân của bài viết 'xuất sắc từ nội dung đến cả chữ viết' này là Nguyễn Hữu Thơ, học sinh lớp 12B10, trường THPT Long Khánh.

Bài văn này được giáo viên chấm 9.5 điểm, không những vậy, cô giáo phải thốt lên rằng bản thân bất lực, không biết phải phê như thế nào.

Nguyên văn lời phê của giáo viên như sau: "Quả thật, cô không biết phải phê gì - khi mọi ngôn từ đều trở nên bất lực. Dành tặng em hai chữ: Đáng khen".

Toàn bộ bài văn dài 18 mặt giấy của nam sinh này như sau:

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-dai-18-mat-giay-khien-co-giao-thua-nhan-khong-biet-phe-gi-202510231100151298.html