Bài văn tả cô giáo 'mặt hơi nhiều mụn' nhưng cô đọc xong lại vui phải biết

Với lối miêu tả hồn nhiên, ngôn từ chân thật đến bất ngờ, bài văn tả cô giáo Hiền của một học sinh tiểu học khiến cộng đồng mạng 'cười ngất' vì vừa đáng yêu vừa... quá đỗi sáng tạo.

Với nhiều em nhỏ, cô giáo không chỉ là người dạy chữ mà còn là thần tượng trong mắt các em. Chính vì thế, khi có cơ hội viết về người giáo viên yêu quý, các em đã gửi gắm vào trang giấy những cảm xúc chân thành và hồn nhiên nhất.

Học sinh tiểu học khiến nhiều người phải bật cười bởi những bài văn ngây ngô. Ảnh minh họa

Học sinh tiểu học khiến nhiều người phải bật cười bởi những bài văn ngây ngô. Ảnh minh họa

Trước đó, cư dân mạng từng được phen bàn tán rôm rả trước một bài văn của em học sinh tiểu học khi tả cô giáo tên Hiền.

Nguyên văn bài văn này được em học sinh trình bày như sau: "Trong rất nhiều cô giáo em được học, em thích nhất là cô Hiền. Mặt cô tròn như hình tròn, mắt cô đen như hạt na, tóc cô vàng như màu lúa chín, da cô trắng như màu phấn. Mặt cô tuy nhiều mụn nhưng cô nhận xét cô khá duyên.

Lúc cô nghiêm làm cả lớp em sợ đến không dám thở nhưng khi cô hiền, cô tặng bim bim cho cả lớp em ăn. Thỉnh thoảng cô chấm em 5 điểm nhưng em vẫn rất yêu cô.

Cô như người chị của em. Cô từng nói với em, cô cũng xem em như em trai trong nhà. Cô hiền như đúng tên cô. Em yêu cô".

Có thể thấy, với em học sinh này, cô Hiền là người mà em dành tình cảm đặc biệt nhất. Chính vì thế, em đã ghi nhớ tất tần tật những chi tiết về ngoại hình cũng như tính cách của cô và tả lại chân thật trong bài văn của mình.

Trong đó, chi tiết "cô nghiêm làm cả lớp em sợ đến không dám thở" khiến cộng đồng mạng cười ngất. Hoặc "thi thoảng cô chấm em 5 điểm nhưng em vẫn rất yêu cô" cũng là chi tiết khiến ai nấy cũng phải bật cười.

Chốt lại bài văn, em học sinh đã bày tỏ rằng, dù cô có nghiêm, có chấm điểm thấp thì em vẫn luôn yêu quý cô Hiền. Không những vậy, cô Hiền cũng dành tình cảm đặc biệt cho em học sinh này khi "xem như em trai trong nhà".

Cư dân mạng sau khi đọc bài văn này đã để lại nhiều bình luận thú vị như sau:

"Mặt tròn như hình tròn là em đang chơi đố hình à? Mà cô cho 5 điểm vẫn yêu cô là em thật lòng rồi đấy!"

"Cô Hiền vừa nghiêm vừa phát bim bim, đúng là phiên bản nâng cấp của Doraemon thời hiện đại"

""Da cô trắng như màu phấn" — Ơ thế là phấn viết bảng hay phấn trang điểm đấy em? Mụn mà duyên thì cô chắc chắn là nhân vật chính trong phim học đường rồi!"

"Cô Hiền mà đọc được bài văn này thì vui phải biết. Không ngờ mình lại được học trò yêu quý nhiều như vậy".

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-co-giao-mat-hoi-nhieu-mun-co-doc-xong-vui-phai-biet-202504172305087504.html