Bạn bè tuyên bố về hạnh phúc của Hồng Đào ở Mỹ

Sau thời gian trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Hồng Đào hiện dành nhiều thời gian hơn cho gia đình tại Mỹ.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào vừa đăng hình ảnh đưa mẹ đi chùa ở Mỹ nhân dịp Vu Lan. Trong khoảnh khắc được cài một bông hồng đỏ, cô kể lại lời bạn bè: "Hôm nay chở bà ngoại lên chùa, mình được cài một bông hồng đỏ, bạn bè xúm vô nói 'Đào quá hạnh phúc khi còn cả cha lẫn mẹ'".

Từ lời nhận xét của bạn bè, Hồng Đào cũng chia sẻ điều cô trân trọng nhất trong cuộc sống hiện tại: "Vẫn còn được gọi bố ơi, mẹ ơi, vẫn nghe giọng ông ngoại bà ngoại sấp nhỏ... với mình đó là một phước lành lớn nhất". Với nữ nghệ sĩ, việc cha mẹ vẫn khỏe mạnh và cô vẫn được sống trong tình yêu thương của đấng sinh thành là hạnh phúc đặc biệt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và sinh sống tại Mỹ.

Nghệ sĩ Hồng Đào vừa đăng hình ảnh đưa mẹ đi chùa ở Mỹ nhân dịp Vu Lan. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Hồng Đào vừa đăng hình ảnh đưa mẹ đi chùa ở Mỹ nhân dịp Vu Lan. Ảnh: FBNV

Niềm vui ấy cũng khiến Hồng Đào nghĩ đến hai con gái Vicky và Sophia. Cô mong khi các con bằng tuổi mình, hai con vẫn dành sự quan tâm và giữ thói quen gọi điện hỏi thăm mẹ. 

Từ câu chuyện của bản thân, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ đến người hâm mộ: "Vu Lan! Hãy yêu thương và trân quý những ngày con còn mẹ, còn cha nhé các bạn ơi".

Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người nhận xét Hồng Đào và mẹ có nét giống nhau. Không ít người cũng gửi lời chúc sức khỏe đến hai mẹ con.

Sau thời gian dài quay phim tại Việt Nam, Hồng Đào vừa trở về Mỹ để đoàn tụ gia đình. Những hình ảnh được nữ nghệ sĩ chia sẻ cho thấy cô ưu tiên thời gian chăm sóc cha mẹ, ở bên các con và gặp gỡ bạn bè. Đây cũng là khoảng nghỉ giúp cô lấy lại năng lượng sau lịch trình làm việc dày đặc trước khi quay lại với các hoạt động nghệ thuật.

Sau thời gian trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Hồng Đào hiện dành nhiều thời gian hơn cho gia đình tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Sau thời gian trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Hồng Đào hiện dành nhiều thời gian hơn cho gia đình tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Cụ thể, trong tháng 9, Hồng Đào góp mặt trong Lên Hương với vai bà Mũi, một người phụ nữ kinh doanh trại hòm. Nhân vật có tạo hình gai góc, sắc sảo và vẻ ngoài bí ẩn, khác với hình ảnh hiền lành mà nữ nghệ sĩ thường đảm nhận.

Đến tháng 11, Hồng Đào xuất hiện trong Ngày Con Còn Mẹ, vào vai mẹ ruột của nhân vật do Phương Anh Đào thủ vai. Đây là lần thứ hai hai nữ diễn viên hợp tác sau Mai. Trước đó, cả hai từng được khán giả chú ý với mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu "hụt" trong tác phẩm của Trấn Thành.

Cuối tháng 12, Hồng Đào tiếp tục trở lại màn ảnh với Người Mẹ Xấu. Dù tiếp tục hóa thân thành một người mẹ, nhân vật lần này có nhiều khác biệt so với những vai diễn quen thuộc. Nhân vật sở hữu tính cách góc cạnh, nội tâm phức tạp và nhiều mâu thuẫn.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn miệt mài với nghệ thuật nhưng cũng trân trọng những phút giây bên gia đình. Với nữ nghệ sĩ, hạnh phúc hiện tại đơn giản là cha mẹ còn khỏe, các con vẫn ở bên và cô vẫn có cơ hội được làm nghề.

Vũ Ánh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/ban-be-tuyen-bo-ve-hanh-phuc-cua-hong-dao-o-my-202608242246482107.html