'Ban công của mẹ' – Lan tỏa niềm ham thích đọc sách cho thiếu nhi Thủ đô
Xuất phát từ niềm đam mê với những trang sách, chị Nguyễn Thu Hương (37 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) đã tạo nên 'Ban công của mẹ' – một thư viện sách thiếu nhi miễn phí, trở thành điểm hẹn quen thuộc cho nhiều em nhỏ yêu thích đọc sách tại Thủ đô.
Khi mang thai đứa con đầu lòng, chị Thu Hương đã dành nhiều thời gian tìm đọc sách về nuôi dạy và chăm sóc trẻ. Dần dần, thói quen tích lũy sách cho con ăn sâu vào đời sống của chị. Đến khi con gái thứ hai bước vào tiểu học, gia đình chị đã sở hữu một kho sách thiếu nhi khổng lồ, từ sách giáo dục sớm, kỹ năng sống, đến những cuốn truyện tranh, truyện dài.
Nhận thấy nhiều đầu sách không còn phù hợp với độ tuổi của các con, đầu năm 2019, chị Hương quyết định lập một trang mạng xã hội để chia sẻ sách với bạn bè, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa đang nuôi con nhỏ. Mong muốn ban đầu chỉ đơn giản là để sách không bị lãng phí và tìm được người thực sự trân quý giá trị của từng trang sách.

Không gian thư viện ấm áp, gần gũi như gia đình, nơi mọi người có thể thoải mái đọc sách, chia sẻ câu chuyện và niềm đam mê đọc với nhau.
Khi lượng người quan tâm ngày càng đông, ý tưởng mở một thư viện tại gia bắt đầu nhen nhóm. Đến tháng 7/2024, “Ban công của mẹ” chính thức ra đời tại chính căn nhà nhỏ của chị Hương ở quận Ba Đình.
Không gian thư viện ấm áp, gần gũi như gia đình, nơi mọi người có thể thoải mái đọc sách, chia sẻ câu chuyện và niềm đam mê đọc với nhau. Phần lớn sách ở đây dành cho lứa tuổi thiếu nhi và tuổi teen, với sự đa dạng về thể loại từ truyện tranh, truyện cổ tích, sách giáo dục kỹ năng cho tới sách khám phá khoa học.
Đặc biệt, thư viện ngày càng phong phú hơn nhờ những đóng góp tự nguyện từ các phụ huynh khác, những người cùng chung tâm huyết khuyến khích con em mình hình thành thói quen đọc sách.
Chị Hà Minh Nguyệt (36 tuổi, quận Cầu Giấy), một phụ huynh thường xuyên đưa con tới thư viện chia sẻ: “Mỗi tuần, tôi đều sắp xếp cho con tới ‘Ban công của mẹ’ hai buổi. Bé rất thích không gian đọc sách ở đây, tủ sách phong phú, và quan trọng nhất là bé tìm thấy niềm vui khi đọc".
Không chỉ mở cửa cho các em đọc sách, chị Hương còn dành thời gian trò chuyện với phụ huynh để hiểu thêm về sở thích, thói quen đọc của từng bé. Nhờ vậy, chị dễ dàng tư vấn, giới thiệu những cuốn sách phù hợp, giúp trẻ dần hình thành thói quen đọc mỗi ngày.
Chị Hương cũng chia sẻ, ban đầu nhiều bé đến thư viện chỉ “vui đâu chầu đấy”, chưa thực sự yêu thích sách. Tuy nhiên, bằng cách chọn những cuốn sách giàu hình ảnh, màu sắc bắt mắt, chị đã từng bước thắp lên sự hứng thú trong các em nhỏ. Không ít bé ban đầu ngại đọc, nhưng sau vài lần ghé thư viện đã trở nên mê mẩn với sách.

Các bạn nhỏ thích thú khi tới "Ban công của mẹ" để đọc những đầu sách yêu thích.
Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội chiếm lĩnh phần lớn thời gian giải trí của trẻ em ngày nay, chị Hương càng thấu hiểu tầm quan trọng của việc gìn giữ và vun đắp văn hóa đọc. Chị tâm sự: “Khi tôi còn nhỏ, có một cuốn sách để đọc là niềm vui lớn. Nay trẻ con có quá nhiều sự lựa chọn giải trí, dẫn đến khả năng tập trung kém, nản khi đọc sách dài".
Để thích ứng với tâm lý hiện đại, chị chọn sách có nội dung đơn giản, nhiều tranh ảnh sinh động, giúp trẻ dễ dàng tiếp cận. Cũng nhờ những nỗ lực bền bỉ đó, ngày càng nhiều bạn nhỏ trong khu phố, thậm chí trong lớp học của con chị, đã trở thành những độc giả thân thiết của “Ban công của mẹ”.

Có rất nhiều đầu sách tại "Ban công của mẹ" phục vụ nhu cầu đọc sách của các bạn trẻ.
Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống và công nghệ số, “Ban công của mẹ” hiện lên như một góc nhỏ yên bình, nơi những ước mơ đọc sách của trẻ thơ được ươm mầm và tỏa sáng.