Bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Ngọc Mai mắc bệnh nặng hơn 96 triệu đồng
Với số tiền 96.662.910 đồng, tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ, bà Nguyễn Ngọc Mai (TPHCM), người phụ nữ đơn thân mắc bệnh nặng, cạn kiệt sức lực và kinh tế đã được tiếp thêm hy vọng.
Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bà Nguyễn Ngọc Mai (SN 1966, ngụ ở đường Nguyễn Duy, Phường 14, Quận 8, TPHCM) mắc bệnh nguy kịch, từng nhiều lần xin bác sĩ được về nhà chờ phép màu, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bà số tiền 96.662.910 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM trao số tiền 96.662.910 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi tới bà Nguyễn Ngọc Mai.
Bà Nguyễn Ngọc Mai, nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ đơn thân bệnh nặng, cầu xin bác sĩ cho về nhà chờ phép màu”.
Bà Mai không may mắn mắc bệnh động kinh từ năm 19 tuổi. Dù bệnh tật nhưng bà vẫn phải gắng gượng mưu sinh, ngày ngày rong ruổi khắp nơi với nghề bán vé số.
Nhiều lần, đang đi bán vé số, bà bị ngất xỉu ngoài đường, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ phát hiện bà bị hàng loạt bệnh nặng: vừa bị thiếu máu não, viêm phổi, men gan cao, suy hô hấp, tăng huyết áp,…
Từ đầu năm 2025 đến nay, bà Mai phải vào viện điều trị liên tục. Do sức khỏe yếu nên bà phải thở máy liên tục với chi phí gần 2 triệu đồng/ngày, cộng với tiền thuốc duy trì trong 2 tháng, tổng chi phí hết hơn 60 triệu đồng. Số tiền này nằm ngoài khả năng chi trả của bà và chị gái 61 tuổi nên nhiều lần xin bác sĩ cho về nhà.
Thế nhưng, phép màu đã đến, chỉ vài ngày sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bà Mai, các nhà hảo tâm đã điện thoại hỏi thăm, chia sẻ và ngỏ ý giúp đỡ. Những khoản tiền có khi là 10 nghìn đồng, được chuyển đi kèm lời nhắn giản dị: “mong cô khỏe mạnh”, “gửi cô Mai”,… khiến lòng bà như được sưởi ấm.
Bà Đông (chị gái bà Mai), người chị gái lớn tuổi bệnh tật vẫn gắng gượng từng ngày vào chăm em gái. Số tiền các bạn đọc ủng hộ bà Mai không chỉ là vật chất, mà là niềm tin, là sự hồi sinh giúp sự sống em gái bà được kéo dài hơn, là những ngày tháng mới đầy hy vọng.
Toàn bộ số tiền trên đã được Báo VietNamNet trao trực tiếp cho bà Phạm Thị Đông, giúp bà Mai kịp thời có kinh phí điều trị và chăm sóc sức khỏe.
Ngoài số tiền ủng hộ bà Mai được bạn đọc chuyển qua tài khoản Báo VietNamNet, bà Đông còn thay mặt em gái nhận thêm hơn 13 triệu đồng tiền mặt từ chính quyền địa phương, cá nhân trực tiếp thăm hỏi, giúp đỡ.
Tại Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TPHCM), không giấu nổi niềm xúc động, bà Đông rưng rưng nước mắt nói: “Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể trụ nổi nữa. Căn bệnh của em tôi ngày một nặng, sức cùng lực kiệt, nhiều lần cũng xin bác sĩ về nhà chờ phép màu. Nhưng giờ nhờ các nhà hảo tâm, nhờ bạn đọc Báo VietNamNet, em tôi lại có thêm hy vọng được sống”.
Đại diện Phòng Công tác xã hội bệnh viện cũng bày tỏ sự xúc động: “Chúng tôi thật sự cảm phục trước tình yêu thương và nghị lực của chị em cô Mai. Hiện tại sức khỏe cô Mai đã có tiến triển tốt, cô đã cai thở máy và đã có thể ăn uống trực tiếp thay vì đặt ống như trước đây”.