Bạn đọc ở Mỹ hỗ trợ các bệnh nhân 'xóm chạy thận'

Một bạn đọc sinh sống tại Mỹ, thông qua báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi tặng 10 triệu đồng cho những bệnh nhân ở xóm chạy thận ở Hà Nội.

Sau bài viết Ấm tình bệnh nhân 'xóm chạy thận' những ngày giá rét cuối năm được đăng tải trên PLO, chị Trang - một bạn đọc ở Mỹ đã gửi tặng 10 triệu đồng hỗ trợ những bệnh nhân đang sinh sống tại đây. Họ là những người đã vượt qua nhiều nỗi bi quan, cay đắng để tự biết nuôi lấy niềm tin, niềm hi vọng, sự lạc quan.

Sáng ngày 26-1, thay mặt bạn đọc, nhóm phóng viên PLO tại văn phòng đại diện tại Hà Nội, đã trực tiếp chuyển phần quà hỗ trợ của bạn đọc đến các bệnh nhân.

 Báo Pháp Luật TP.HCM, văn phòng đại diện tại Hà Nội thay mặt bạn đọc gửi phần quà hỗ trợ đến các bệnh nhân. Ảnh: PHI HÙNG

Báo Pháp Luật TP.HCM, văn phòng đại diện tại Hà Nội thay mặt bạn đọc gửi phần quà hỗ trợ đến các bệnh nhân. Ảnh: PHI HÙNG

“Với sự hỗ trợ này, cùng một chút tiền còn lại trong quỹ của xóm, chúng tôi sẽ chia đều cho 130 bệnh nhân, để mỗi người có thể thêm thắt vào tiền thuốc, tiền ăn hàng ngày, được đồng nào hay đồng đó. Từ trước đến nay, chúng tôi đều chia đều với nhau như vậy” - trưởng xóm chạy thận Mai Anh Tuấn chia sẻ.

Cũng như mọi năm, anh Tuấn cho biết Tết năm nay, xóm chạy thận chỉ tập trung ở đầu xóm để chúc nhau vài câu vào thời khắc giao thừa. “Chúng tôi đã thống nhất sẽ không tổ chức liên hoan tất niên. Bởi là bệnh nhân, chúng tôi không ăn uống được nhiều, thoải mái mà phải kiêng khem rất nhiều thứ” - anh Tuấn nói thêm.

Thông qua PLO, xóm trưởng Mai Anh Tuấn thay mặt xóm chạy thận chân thành gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân đã hỗ trợ, và chúc chị Trang có một năm mới bình an, hạnh phúc.

“Xóm chạy thận” nằm sâu trong ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) là một con ngách mà đường không đủ cho hai xe máy đi ngược chiều nhau. Đây hiện là nơi cư trú của hơn 130 bệnh nhân gắn đời mình với máy chạy thận nhân tạo.

Mỗi mảnh đời một số phận, họ đến với nhau từ nhiều vùng quê khác nhau, nhưng có chung nỗi đau bệnh tật, họ gặp nhau ở một khát vọng, một ước mơ rất giản dị, là được sống.

Thanh Thanh

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc-o-my-ho-tro-cac-benh-nhan-xom-chay-than-post773850.html