Bạn đọc ủng hộ bé Chung Duy Lịnh hơn 104 triệu đồng
Mới đây, anh Chung Minh Phụng, cha của bé Chung Duy Lịnh đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet đón nhận nhận tấm lòng của bạn đọc. Con trai anh đang cần rất nhiều tiền để ghép gan.
Bé Chung Duy Lịnh là nhân vật trong bài viết "Bé trai 19 tháng tuổi cần giúp gấp 200 triệu đồng ghép gan, cứu nguy tính mạng".
Khi mới hơn 1 tháng tuổi, bé Lịnh được phát hiện bệnh teo đường mật bẩm sinh. Dù đã tiến hành mổ Kasai nhưng bệnh tình của con vẫn tiến triển nặng dần thành xơ gan. Khoảng nửa năm trước, bác sĩ đánh giá tình trạng của con chuyển biến xấu, phải ghép gan để cứu tính mạng.
Thế nhưng thời điểm đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số bệnh nhi chờ ghép gan quá đông, gia đình quyết định chuyển con sang Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để cầu cơ may. Chi phí dự kiến cho ca ghép quá lớn, có nhiều bé đã ghép trước đó hết hơn 1 tỷ đồng.
Suốt thời gian qua, vợ chồng chị Trần Diễm My gom được khoảng 500 triệu đồng để chuẩn bị cho con trai. Trong số đó, chỉ phần nhỏ là được giúp đỡ, còn lại là vay mượn, hốt hụi. Đến nay, gia đình chẳng còn đường xoay xở nào khác.

Đại diện Báo VietNamNet (phải) trao tấm lòng bạn đọc đến anh Phụng, cha bé Lịnh.
Lâm vào đường cùng, chị My tìm đến Báo VietNamNet mong được giúp đỡ. Sau khi hoàn cảnh bệnh tật của bé Lịnh được đăng tải, nhiều tấm lòng nhân ái đã đưa tay giúp đỡ. Mới đây, tại văn phòng Báo VietNamNet tại TP.HCM, anh Chung Minh Phụng đã nhận được 104.527.651 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Người cha trẻ gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm. Tuy nhiên so với chi phí cần thiết, số tiền trên vẫn còn thiếu quá nhiều, gia đình rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc.