Bán hết tài sản, cõng mẹ bại liệt đi du lịch khắp Trung Quốc

Xiao Ma, 31 tuổi, được ca ngợi hiếu thảo sau khi anh bán hết tài sản để đưa người mẹ bại liệt của mình đi du lịch khắp Trung Quốc.

Khi Xiao Ma mới chỉ 8 tuổi, gia đình gặp tai nạn xe hơi khủng khiếp khiến cha anh tử vong, mẹ bị bại liệt hai chân và mắc chứng teo não. Từ đó, Xiao Ma cùng chị gái buộc phải tự chăm sóc bản thân và lo cho người mẹ đau ốm.

Lớn hơn, Xiao Ma đi hái bông thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó, anh học nhiều nghề và cuối cùng mở được một cửa hàng của riêng mình ở Tân Cương (Trung Quốc). Hầu hết số tiền anh kiếm được đều đổ vào điều trị phục hồi cho mẹ.

Sau nhiều năm, nỗ lực của Xiao Ma cũng được đền đáp khi sức khỏe của mẹ dần tốt lên, có thể ngồi xe lăn và tập đi được vài bước. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông lại nhận được thông báo rằng chứng teo não của mẹ chuyển biến xấu.

Biết mẹ không còn nhiều thời gian. Cuối cùng, Xiao Ma quyết định bán nhà và xe để có thể đưa mẹ đi du lịch khắp Trung Quốc, theo Oddity Central.

Bộ não thoái hóa của mẹ tương đương với não của một đứa trẻ, vì vậy Xiao Ma muốn dành thời gian nhiều nhất có thể cho mẹ, cùng mẹ đi đây đó ngắm nhìn cảnh đẹp. Họ đã đến thăm núi Thiên Sơn, Hồ Thiên Trì và những nơi khác ở Tân Cương. Ngoài ra, hai mẹ con còn tham quan quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh và Vạn Lý Trường Thành.

Người phụ nữ lớn tuổi không nói được, nhưng bà luôn mỉm cười khi họ đi du lịch. "Tình yêu không chờ đợi, hiếu thảo không bao giờ muộn, hành động là câu trả lời tốt nhất. Mẹ tôi đã cõng tôi khi tôi còn nhỏ và bây giờ tôi cõng bà ấy”, Xiao Ma, nói.

Những bức ảnh về người đàn ông 31 tuổi cõng mẹ trên lưng tại Quảng trường Thiên An Môn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung, thu hút hàng triệu lời ngợi khen trên khắp đất nước. Tuy nhiên, với Xiao Ma đây không phải là cảnh hiếm bởi anh đã cõng người mẹ khuyết tật của mình trong nhiều năm.

Người đàn ông cũng ghi lại hành trình của họ thông qua các video ngắn được đăng trên mạng xã hội Douyin. “Nhà là nơi có mẹ tôi”, Xiao Ma trả lời khi được hỏi khi nào anh dự định trở về nhà, đồng thời nói thêm rằng anh không muốn sống trong sự hối tiếc vào những năm tháng cuối đời của mẹ.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ban-het-tai-san-cong-me-bai-liet-di-du-lich-khap-trung-quoc-post1507234.html