Bản hòa âm sắc màu Đất Quảng

Lần đầu tiên, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm 'Sắc màu Đất Quảng', quy tụ các họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố. Đây là cơ hội giao lưu, kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời phản ánh sự vận động của đời sống mỹ thuật khi không gian văn hóa - nghệ thuật ngày càng rộng mở và hội nhập.

Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh thành phố Đà Nẵng hiện lên vừa gần gũi vừa mới mẻ, thể hiện rõ khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh thành phố Đà Nẵng hiện lên vừa gần gũi vừa mới mẻ, thể hiện rõ khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Mở rộng biên độ về tư duy nghệ thuật

Với 43 tác phẩm của 36 họa sĩ và nhà điêu khắc của thành phố Đà Nẵng được tuyển chọn, triển lãm “Sắc màu Đất Quảng” (diễn ra từ ngày 15/4 - 5/5) mang đến bức tranh đa sắc về Đà Nẵng - từ vẻ đẹp thiên nhiên, con người đến những dấu ấn lịch sử, văn hóa và nhịp sống đương đại. Qua góc nhìn và cảm xúc riêng của từng nghệ sĩ, hình ảnh thành phố hiện lên vừa gần gũi vừa mới mẻ, thể hiện rõ khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới. Mỗi tác phẩm là một lát cắt nghệ thuật, góp phần làm phong phú thêm cách nhìn về vùng đất và con người nơi đây.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết, triển lãm cho thấy mỹ thuật Đà Nẵng đang hình thành một đội ngũ chính về nghề, đồng thời mở rộng biên độ về tư duy nghệ thuật. Sự hiện diện của nhiều thế hệ trong cùng một không gian cho thấy quá trình chuyển tiếp tương đối mềm mại. “Thế hệ trước giữ nền tảng còn thế hệ sau rất sung lực, giữa họ đối thoại âm thầm nhưng cần thiết cho sự phát triển. Tất cả hòa hợp như một bản hòa âm về sắc màu. Dù tiếp cận từ góc độ nào, triển lãm đã gợi mở cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, giữa tác phẩm với công chúng, giữa mỹ thuật với đời sống. Chúng tôi tin rằng, từ những đối thoại như thế này mỹ thuật Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển không chỉ nhiều hơn về số lượng mà còn sâu hơn về chất lượng và rõ hơn về bản sắc”, ông Nguyễn Nho Khiêm nhận xét.

Các tác phẩm được trưng bày lần này cho thấy một cấu trúc khá rõ của mỹ thuật thành phố hiện nay, một bên là xu hướng hiện thực, biểu cảm dựa trên trải nghiệm; một bên là xu hướng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mang tính khái quát mới, ý niệm mới. Cách tiếp cận không còn chỉ tái hiện, mà trở thành tái cấu trúc ký ức trí nhớ về một xứ Quảng xinh đẹp. Ở nhiều tác phẩm, yếu tố hiện thực đã được giản lược để nhường chỗ cho cảm xúc và nhịp điệu nội tâm. Điều này cho thấy một diễn biến đáng kể từ vẽ cái họa sĩ thấy, sang vẽ cái được chiêm nghiệm.

Chia sẻ về tác phẩm “Biển Sơn Trà mùa xuân”, họa sĩ Lệ Hằng cho biết, cảm hứng sáng tác đề tài này là trong một lần cả gia đình đi dạo ở Sơn Trà trong một buổi sáng đầu năm mới. Thay vì đi thăm bà con và tham quan các khu vui chơi giải trí, gia đình họa sĩ chọn đi dạo quanh phố biển và bắt gặp góc biển Sơn Trà này. “Đối với tôi, Đà Nẵng đẹp rất dịu dàng và nên thơ. Qua triển lãm, tôi hy vọng người xem sẽ cảm nhận được điều đó. Đây là dịp để các họa sĩ giới thiệu tác phẩm đến với công chúng một cách trân trọng và bảo tàng như là một kênh truyền thông để họa sĩ tin tưởng ký gửi niềm tin, góc nhìn và tất cả tình cảm của mình đối với tác phẩm, thông qua đó tiếp cận người xem. Từ đó, giúp người họa sĩ có được sự chia sẻ với công chúng và được khích lệ, động viên để tìm tòi khám phá nhiều hơn”, họa sĩ Lệ Hằng bộc bạch.

Chiều sâu văn hóa xứ Quảng

Triển lãm “Sắc màu Đất Quảng” được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu sự hội tụ của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố sau những thay đổi về không gian hành chính - văn hóa.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, nghệ thuật luôn là dòng chảy bền bỉ, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần và phản ánh sự phát triển của xã hội qua từng giai đoạn. Mỗi tác phẩm thể hiện một góc nhìn riêng của người nghệ sĩ, phản ánh vẻ đẹp của con người, di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc, lễ hội và danh lam thắng cảnh… của thành phố. Qua ngôn ngữ nghệ thuật, tất cả được tái hiện một cách sống động và đầy cảm xúc, tạo nên bức tranh đa sắc, phản ánh tinh tế quá trình 51 năm phát triển và khát vọng vươn mình của thành phố quê hương.

Họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng cũng cho rằng, triển lãm là một hành trình nghệ thuật phản ánh bản sắc vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và khát vọng. Từ những hình ảnh quen thuộc như bếp lửa, bánh tét, bài chòi đến những góc phố, dòng sông, biển Sơn Trà và cả những tác phẩm điêu khắc mang tính khái niệm. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng đa thanh, đa sắc của văn hóa nghệ thuật.

“Là người nghệ sĩ, chúng tôi tin rằng, nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để đối thoại. Mỗi tác phẩm là một tiếng nói, một nhịp thở của đất và người Quảng gửi gắm thông điệp về hòa bình, hội nhập, phát triển và cân bằng tinh thần trong kỷ nguyên mới. Thông qua triển lãm, chúng tôi mời gọi công chúng bước vào không gian sáng tạo để cảm nhận, suy ngẫm và đồng hành với nghệ thuật trong đời sống hôm nay”, họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng chia sẻ.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ban-hoa-am-sac-mau-dat-quang-3332891.html