Bản hòa âm thanh xuân từ các chiến sĩ tình nguyện

Tình nguyện không chỉ đơn thuần là một hành động giúp đỡ người khác, mà còn là một cơ hội để mỗi người trẻ khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, mở rộng mối quan hệ và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Đó chính là những ý nghĩa đúc kết từ câu chuyện đời thật của các chiến sĩ khi tham gia tình nguyện, trong chương trình 'Câu chuyện truyền cảm hứng – Chủ đề: Sống như những đóa hoa' được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM, ngày 8/9.

Chung tay lan tỏa ý thức

"Sài Gòn Xanh", cái tên của một câu lạc bộ trẻ vì môi trường đang rất nổi bật trên mạng xã hội những ngày qua, là một làn sóng mới giúp thay đổi ý thức bảo vệ môi trường từ chính những việc làm thiết thực của người trẻ làm tình nguyện. Anh Nguyễn Lương Ngọc (Chủ nhiệm CLB Sài Gòn Xanh) đã đem đến chương trình những câu chuyện trải nghiệm của các bạn thành viên với mục tiêu nhóm hướng đến và thông điệp mà các bạn trẻ trong nhóm muốn lan tỏa đến mọi người.

Anh Ngọc chia sẻ, những công việc dọn dẹp sẽ đối mặt với các mối nguy hiểm, những dòng kênh ô nhiễm nghiêm trọng thường rất sâu, ẩn chứa các con vật đang phân hủy, cũng như đồ vật gây tổn thương mà không ai nhìn thấy. Rất may mắn là hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ mọi người. "Mọi người đã đồng hành cùng câu lạc bộ, chia sẻ những việc nặng nhọc này vì lợi ích chung của cộng đồng", anh Ngọc nói.

Anh Ngọc chia sẻ tại chương trình.

Anh Ngọc chia sẻ tại chương trình.

Đề cập đến các bạn tình nguyện viên, thành viên trong câu lạc bộ, anh Ngọc bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Mình thấy được năng lượng của các bạn rất nhiệt tình, các bạn chấp nhận hy sinh sức khỏe... đặc biệt là các bạn nữ, ai cũng hy sinh sắc đẹp dưới thời tiết khắc nghiệt, dù sau đó màu da sẽ thay đổi và sẽ bị mệt".

Theo anh Lương Ngọc, mục đích của các bạn đều không thay đổi trước những khó khăn đó, các bạn muốn cho mọi người thấy ý nghĩa của việc làm tốt này. Anh Ngọc nói: “Những thước phim quay lại quá trình là điều nhóm muốn mọi người nhìn thấy và hướng đến, cùng nhau giữ gìn, thay đổi ý thức để đạt kết quả tốt đẹp đó”.

Cùng nhau đem sức trẻ đến Lào

Trải qua 15 ngày tham gia hoạt động tình nguyện tại Lào, chị Phạm Thị Nguyệt - Bí thư Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, chiến sĩ tình nguyện 'Kỳ nghỉ Hồng' xem trải nghiệm này “như một phần thanh xuân của một người cán bộ Đoàn”. Chị nhớ lại: “Chỉ có 90 người tình nguyện, mang trên vai 47 tấn hàng từ TP. HCM đến Lào. Tất cả mọi người với tinh thần cùng nhau cố gắng, khuân vác, bưng bê... làm sao để những tình cảm của TP. HCM đến Lào trọn vẹn nhất, và cuối cùng tất cả đều đã được hoàn thiện. Mọi người luôn nở nụ cười trên môi, duy trì sự gặp gỡ sau này để ôn lại kỷ niệm từ những việc tuyệt vời làm cho đất Lào”.

“Sống như những đóa hoa không chỉ có sắc, mà còn tỏa hương thơm”, là thông điệp mà chị Phạm Thị Nguyệt mang đến cho chương trình nhằm truyền cảm hứng.

“Sống như những đóa hoa không chỉ có sắc, mà còn tỏa hương thơm”, là thông điệp mà chị Phạm Thị Nguyệt mang đến cho chương trình nhằm truyền cảm hứng.

Chị Nguyệt chia sẻ, may mắn nhận được sự ủng hộ từ bà con bên Lào, các anh em chiến sĩ tình nguyện còn nhận được món quà vòng hoa, vòng tay tự làm của người dân bên đó. “Các em thiếu nhi nhận quà tỏng sự niềm vui, trân trọng khiến mọi người cũng cảm thấy hạnh phúc trong nụ cười của các em”, chị Nguyệt nhớ lại. Dù chương trình chỉ 15 ngày, chị Nguyệt và các đồng đội đều nuối tiếc và thật sự xem người dân Lào như một gia đình thứ hai.

Theo chị Nguyệt, là những người trẻ, phải sống sao cho xứng với độ tuổi mình đang có, chính là độ tuổi thanh xuân. “Hiện nay, chúng ta đang được sinh ra và lớn lên ở thế giới hiện đại, còn là một đất nước xinh đẹp, thân thiện, vì thế chúng ta có rất nhiều điều kiện từ gia đình, xã hội để phát huy hết tiềm năng, nội lực trẻ.

“Chúng ta hãy cùng lan tỏa tình yêu thương của mình, chia sẻ dù chỉ một phần điều kiện tốt cho những người gặp nhiều khó khăn ngoài kia, để làm sao tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển”, chị Nguyệt bày tỏ.

Thùy Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ban-hoa-am-thanh-xuan-tu-cac-chien-si-tinh-nguyen-post1671061.tpo