Bản làng trước ngày bỏ phiếu

Cùng với cả nước, thời điểm này, không khí cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các bản làng vùng cao Thanh Hóa đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ những con đường nhỏ dẫn vào bản đến nhà văn hóa thôn, đâu đâu cũng có thể cảm nhận rõ sự háo hức chờ đợi ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri xã Trung Lý đã sẵn sàng cho ngày hội bỏ phiếu của toàn dân.

Cử tri xã Trung Lý đã sẵn sàng cho ngày hội bỏ phiếu của toàn dân.

Trong căn nhà nhỏ ở bản Táo, xã Trung Lý, anh Lộc Anh Văn cầm trên tay tấm thẻ cử tri. Tấm thẻ nhỏ nhưng được anh nâng niu như một dấu mốc đặc biệt của tuổi trưởng thành. Với anh Văn, đây không chỉ là tấm thẻ để đi bỏ phiếu, mà còn là lần đầu tiên được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân.

Ít ngày nữa, anh dự định rời bản để đi làm ăn xa như nhiều thanh niên khác trong vùng. Hành trang đã chuẩn bị gần xong, nhưng chuyến đi ấy sẽ tạm gác lại. Anh quyết định ở lại thêm vài ngày, chờ đến ngày 15/3 – ngày anh được cầm lá phiếu của mình đến điểm bầu cử của bản.

Đây là năm đầu tiên Lộc Anh Văn được đi bầu cử nên rất háo hức.

Đây là năm đầu tiên Lộc Anh Văn được đi bầu cử nên rất háo hức.

“Đây là lần đầu tiên em được cầm trên tay tấm thẻ cử tri. Em rất vinh dự và tự hào. Ngày 15/3 em sẽ đi bỏ phiếu thật sớm”, anh Văn chia sẻ.

Cũng ở bản Táo, cụ Đinh Thị Thống , năm nay đã 95 tuổi, là một trong những cử tri cao tuổi của bản. Ở tuổi này, trí nhớ của cụ đôi khi đã không còn rõ ràng, cụ cũng không nhớ nổi mình đã tham gia bao nhiêu cuộc bầu cử trong đời. Nhưng mỗi khi nhắc đến ngày bỏ phiếu, ánh mắt cụ vẫn ánh lên niềm xúc động.

Đối với cụ, tấm thẻ cử tri là minh chứng cho quyền làm chủ của người dân. Qua bao năm tháng, qua nhiều lần cầm lá phiếu, cảm giác tự hào và trân trọng ấy trong cụ dường như chưa bao giờ phai nhạt.

“Mỗi lần cầm thẻ cử tri tôi vẫn thấy vui và tự hào. Đến ngày đó tôi sẽ nhờ con cháu đưa ra nhà văn hóa để bỏ phiếu”, cụ Thống chia sẻ.

Với cụ Thống, cũng như nhiều người dân ở bản Táo, được tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu vẫn luôn là một việc làm thiêng liêng, là cách để mỗi người gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương.

Cụ Đinh Thị Thống nâng niu trên tay tấm thẻ cử tri.

Cụ Đinh Thị Thống nâng niu trên tay tấm thẻ cử tri.

Không chỉ người dân háo hức, công tác chuẩn bị tại các địa phương vùng cao cũng đang được hoàn tất những khâu cuối cùng. Tại nhiều nhà văn hóa bản, bà con tập văn nghệ, treo cờ, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu, tạo nên không khí rộn ràng trước ngày hội.

Các tiết mục văn nghệ đang được Nhân dân xã Pù Nhi tập dượt để biểu diễn trong ngày bỏ phiếu.

Các tiết mục văn nghệ đang được Nhân dân xã Pù Nhi tập dượt để biểu diễn trong ngày bỏ phiếu.

Ông Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi cho biết: “Công tác chuẩn bị bầu cử tại xã được triển khai rất chu đáo. Các tổ bầu cử đều được kiểm tra kỹ về an ninh, an toàn và cơ sở vật chất, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho cử tri đến bỏ phiếu theo đúng kế hoạch".

Thanh Hóa hiện có 78 xã miền núi, với địa hình chia cắt, nhiều thôn bản cách xa trung tâm. Toàn khu vực có hơn 1.512 thôn, bố trí 1.103 khu vực bỏ phiếu với trên 729 nghìn cử tri. Vì vậy, việc quản lý dân cư, lập danh sách cử tri và bảo đảm quyền bầu cử của người dân luôn được các địa phương triển khai cẩn trọng.

Theo bà Hà Thị Tuyết, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Thanh Hóa, với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tỉnh đã chủ động xây dựng nhiều phương án linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế.

“Chúng tôi bố trí các điểm bỏ phiếu phù hợp với địa hình, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ để bảo đảm giao thông, an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối. Mục tiêu là để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri thực hiện quyền của mình”, bà Tuyết cho biết.

Đến thời điểm này, tại các xã miền núi Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Từ cụ già như Đinh Thị Thống đến những cử tri trẻ tuổi lần đầu cầm thẻ như Lộc Anh Văn, tất cả đều đang chờ đợi ngày 15/3 – ngày mà mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển tiếp theo của quê hương.

Hương Quỳnh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ban-lang-truoc-ngay-bo-phieu-281036.htm