Bạn thân nghẹn ngào đến viếng, kể kỷ niệm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Có mặt tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra sáng nay 25-7 tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ông Vương Khắc Duy - người bạn học năm xưa của Tổng Bí thư không khỏi nghẹn ngào xúc động. Dù tuổi đã cao và phải ngồi xe lăn di chuyển song ông Duy vẫn nhờ con cháu đưa đến để viếng người bạn học cũ.

Sau khi được người nhà đẩy xe lăn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Vương Khắc Duy (Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, ông không khỏi nghẹn ngào xúc động và bật khóc trước di ảnh của người bạn học cũ. Ông Duy kể, ông cũng sinh ra và lớn lên ở làng Lại Đà, ngày nhỏ từng học cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình cảm anh em bạn bè vô tư và thân thiết. Ngày đó, nhà đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất nghèo, nên mỗi khi đi học, ông thường nhón mang theo củ khoai, củ sắn đến lớp để hai anh em chia nhau ăn cho no.

Trong ký ức của ông Duy, người bạn học cũ có vóc dáng, ngoại hình nhỏ nhắn và lúc nào cũng điềm đạm, không cáu gắt và to tiếng với ai bao giờ. Từ nhà của cậu học trò Nguyễn Phú Trọng cách lớp học một đoạn sông, có khi cả hai phải bơi qua sông để đến lớp. Thấy bạn thể lực hạn chế, bơi không giỏi, ông vẫn thường bảo bạn bám vào mình rồi cả hai cứ thế bơi qua sông. Tình bạn thân thiết cứ thế dần được vun đắp, trở thành kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Sau này lớn lên, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng, ít khi có dịp gặp lại nhưng ông vẫn luôn dõi theo người bạn tài đức vẹn toàn.

An Vy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ban-than-nghen-ngao-den-vieng-ke-ky-niem-dac-biet-voi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post583997.antd