Bản tình ca mùa xuân trên đảo tiền tiêu
Trong nhịp sống hối hả của mùa xuân đất liền, giữa những phố phường rộn ràng cờ hoa và tiếng gọi sum vầy, vẫn có một mùa xuân khác lặng lẽ nở hoa nơi đầu sóng ngọn gió. Ở Vạn Gia, hòn đảo tiền tiêu của vùng biển Đông Bắc, nơi giữ vị trí đặc biệt trong thế trận quốc phòng - an ninh, những người lính quân hàm xanh vẫn chắc tay súng, vững niềm tin, canh trực biên cương giữa biển rộng. Mùa xuân trong tim họ không chỉ hiện hữu qua cành đào gửi từ đất liền, hay nồi bánh chưng gói vội giữa ca trực; mà còn hiện lên từ những việc làm bình dị mà ấm lòng, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mang hơi ấm mùa xuân đến với từng gia đình trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia cùng bà con ngư dân sửa chữa nhà cửa cho các hộ nghèo trên đảo. Ảnh: Gia Hiếu
Xuân đến từ những ca trực nơi đầu sóng
Trên vùng biển Đông Bắc, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh như điểm tựa tiền tiêu, bền bỉ giữa sóng gió, canh giữ bình yên cho biển đảo quê hương. Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nơi sóng vỗ trắng bờ đá, mùa xuân vẫn khẽ khàng nảy lộc theo cách rất riêng trong ánh mắt người lính quân hàm xanh, trong nụ cười của bà con ngư dân, trong sự đổi thay của cuộc sống nơi đảo xa.
Nếu ở đất liền, Tết là chợ hoa rực rỡ, là bánh chưng xanh, là sắc đào thắm; thì ở đảo tiền tiêu, Tết là ca trực trên vọng gác, là tầm mắt dõi theo những con tàu vượt sóng, là hơi ấm bếp trà chiều giữa gió rét mặn mòi. Người lính quân hàm xanh ở Vạn Gia đón xuân không phải bằng những bữa tiệc sum vầy đủ đầy, mà bằng trách nhiệm được gửi gắm trong mỗi nhịp máy tàu, mỗi bước chân tuần tra, mỗi việc làm giúp đỡ những phận người còn vất vả nơi đảo nhỏ.
Trung tá Trần Đại Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia cho biết: “Để anh em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yên tâm vui Xuân, đón Tết mà vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ngay từ cuối năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2026 một cách cụ thể, chi tiết. Bên cạnh các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị còn trích quỹ tăng gia sản xuất để đưa vào bữa ăn trong những ngày Tết, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết thật đầy đủ, ấm cúng như ở trên đất liền. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đón xuân, tổ chức các trận giao lưu bóng đá và pickleball với đơn vị khối cảng và người dân trên đảo”...
Mùa xuân ở Vạn Gia bắt đầu từ tiếng kẻng báo thức vang lên khi trời còn chưa sáng rõ. Những bước chân rảo nhanh trên sân đồn, tiếng máy bộ đàm lẫn trong gió, những cặp mắt nhìn nhau, gật đầu ngắn gọn, rồi mỗi người lại vào vị trí. Từ điểm cao trên đảo nhìn ra biển, những con tàu nhỏ bé của ngư dân bắt đầu rời bến. Trên mặt nước mờ sương, bóng áo xanh dõi theo từng chiếc mũi tàu. Họ thuộc từng họ tên, từng chiếc thuyền, từng gia đình trên đảo như thuộc lòng những người thân. Bởi hơn ai hết, người lính nơi cửa biển hiểu rằng, giữ bình yên biển trời cũng chính là giữ cho bữa cơm mỗi nhà được đủ đầy, giữ cho con trẻ được đến lớp trong tiếng trống trường rộn rã, giữ cho đảo tiền tiêu có thêm mùa xuân bình yên, hạnh phúc.
Tết năm nay, khi trên đất liền rực rỡ cờ hoa, thì ở đảo Vạn Gia, cán bộ, chiến sĩ vẫn luân phiên trực chốt. Trong cái lạnh của biển đầu năm, bữa cơm tất niên diễn ra nhanh chóng nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Mâm cơm có thể chưa thật đủ đầy, nhưng giữa gió biển mặn mòi, ai cũng nâng chén trà nóng thay cho chén rượu đầu năm với ánh mắt lấp lánh. Họ hiểu rằng, phía sau những ca trực là cuộc sống bình yên của đảo; phía sau mỗi chuyến tàu an toàn là bến bờ có mái nhà đang đợi; và phía sau họ là Tổ quốc đang tin yêu, gửi gắm. Ở một góc sân, vài cành đào đất liền được gửi từ đất mẹ ra biển. Không thật tươi như trong chợ xuân, nhưng những cánh hoa run rẩy trong gió biển vẫn mang sắc hồng của hy vọng. Ở Vạn Gia, mùa xuân không chỉ đến từ trời đất, mà đến từ trái tim người lính.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà cho gia đình ông Vương Văn Biển. Ảnh: Gia Hiếu
Giữ biển trời, dựng xây cuộc sống mới
Trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia không chỉ chắc tay súng, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, mà còn là điểm tựa để bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những việc làm đầy nhân văn của các chiến sĩ quân hàm xanh Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã gieo trên đảo niềm hy vọng từ các lớp học tình thương cho trẻ em nghèo, tủ sách nhỏ nơi bếp lửa cộng đồng, bữa cơm “ấm tình quân dân” mỗi khi Tết đến, những phần quà nghĩa tình được trao cho các hộ khó khăn.
Theo chân Trung tá Trần Đại Dương, chúng tôi xuống thăm hỏi và cùng bà con nhân dân trên đảo vui xuân, đón Tết. Trên đường đi, Chính trị viên Trần Đại Dương cho biết, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực và cửa khẩu cảng Vạn Gia. Cuộc sống của người dân trên đảo chủ yếu dựa vào trồng lúa và đánh bắt hải sản. Nhưng do khí hậu khắc nghiệt, đồng chua nước mặn nên sản lượng không cao, đời sống của người dân không mấy dư dả. Mải mưu sinh, chuyện học hành của con cái chưa được các gia đình quan tâm đúng mức.
Bởi thế, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tích cực vận động các gia đình đưa con em mình đến trường, đến lớp. Ngoài ra, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiều chương trình, mô hình, phong trào giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống, như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”... không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đơn vị đã huy động hơn 1 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ như xây nhà, sửa nhà, làm đường dẫn thoát rác thải, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, đồng hành cùng phụ nữ nghèo nơi biên cương, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Biên phòng trong lòng dân.
Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng và nỗ lực của người dân, đời sống trên đảo đã khởi sắc thấy rõ. Những mái nhà mới kiên cố hơn xưa; đường điện, đường nước dần cải thiện; trẻ em được đến trường đầy đủ hơn; gia đình chính sách được quan tâm nhiều hơn.
Chúng tôi ghé thăm gia đình ông Vương Văn Biển, trú tại thôn Vĩnh Thực 3, xã Vĩnh Thực. Gia đình ông Biển là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên phòng được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia và Hải quan cảng Vạn Gia giúp đỡ, hỗ trợ 50 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để cải tạo lại ngôi nhà cấp 4 đang xuống cấp. Trong căn nhà mới vững chãi, còn thơm mùi vôi vữa của ông có tình cảm và hơi ấm của những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, ông Biển xúc động cho biết, nhờ cấp ủy, chính quyền và các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia cùng bà con hàng xóm nên gia đình ông đã hoàn thành việc sửa chữa và cải tạo ngôi nhà cũ. Từ nay, gia đình ông không còn sợ mưa bão nữa và cũng có một chỗ ở ổn định để kịp vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026. Nhờ tình cảm và tấm lòng của các anh, bà con vùng biên giới biển, đảo thêm vững tin, cuộc sống ổn định hơn rất nhiều.
Đảo tiền tiêu giờ đã trở thành điểm tựa của sinh kế, của niềm tin. Cũng chính vì thế, mùa xuân ở đây không còn là điều gì xa xôi. Nó hiện diện trong dáng đứng của người lính quân hàm xanh giữa gió biển; trong tiếng trẻ ê a đọc bài; trong bữa cơm ấm nghĩa tình quân dân và trong những đổi thay từng ngày của cuộc sống. Khi những người lính Biên phòng còn đứng gác nơi tiền tiêu, mùa xuân của nhân dân sẽ còn được giữ lại.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ban-tinh-ca-mua-xuan-tren-dao-tien-tieu-post500568.html











