Bánh mỳ thiếu muối vẫn vui

Xem Viettel đá có cảm giác như thiếu lửa, bánh mỳ thiếu muối nhưng khi lực của đội nhà chỉ có vậy thì thầy trò HLV Trương Việt Hoàng buộc phải tính toán kỹ lưỡng cho từng hiệp đấu, từng trận cầu chứ không thể chơi bóng bằng cảm xúc.

Ở vòng 13 V-League 2020, Viettel thua Bình Dương 0-2 trên sân khách, qua đó mất ngôi đầu bảng vào Sài Gòn. Đến lượt trận thứ ba giai đoạn hai dành cho các đội nhóm A, Viettel thắng Bình Dương 1-0, qua đó giữ ngôi đầu bảng với khoảng cách 2 điểm với đội đứng phía sau Hà Nội.

Trận thua Bình Dương 0-2 trên sân Gò Đậu, Viettel sớm bị dẫn bàn nên không thể chơi phòng ngự phản công. Đến khi tiếp đón Bình Dương trên sân nhà Hàng Đẫy, bàn thắng của Bruno trên chấm phạt đền ở phút 15 đã giúp thầy trò nhà Trương Việt Hoàng dễ đá hơn. Phòng ngự triệt để trong cả trận đã giúp đội bóng áo lính bảo toàn được chiến thắng quý giá, qua đó tiếp tục nuôi tham vọng vô địch mùa giải này.

Hai trận thắng liên tiếp với cùng tỷ số 1-0 trước TP Hồ Chí Minh, Bình Dương đã giúp Viettel có lợi thế không nhỏ khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn. Nhiều người mừng khi đoàn quân áo đỏ đang tiến từng bước vững chắc trong giai đoạn cuối của mùa giải, nhưng cũng không có ít người cảm thấy lối chơi của Viettel như bánh mỳ thiếu muối.

 Chiến thắng cho Viettel mới là điều quan trọng.

Chiến thắng cho Viettel mới là điều quan trọng.

Với những cầu thủ có trong tay, HLV Trương Việt Hoàng đã làm tốt nhất những gì có thể. Mới về cầm đội chưa được một mùa giải; nội, ngoại binh trình độ có hạn nên không thể đòi hòi hơn ở chiến lược gia họ Trương. Về ngoại binh, Viettel sao so được với Hà Nội, Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC. Trong khi về lối đá, phải sòng phẳng thấy rằng Viettel chưa bằng các đội trên (cả TP Hồ Chí Minh, Bình Dương) ở độ nhuyễn, tốc độ lên bóng và những pha ban bật, đòn đánh ở trung lộ lẫn hai biên.

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Từ trận thua 0-2 ở vòng 13 V-League 2020 trước Bình Dương, đến trận thắng 1-0 trước chính đối thủ này vào tuần trước cho thấy Viettel đã có những tính toán cực kỳ khôn ngoan, chịu trận, nép mình chờ thời. Có thể một số CĐV trên sân Hàng Đẫy cảm thấy lối chơi của Viettel thiếu lửa trong chiến thắng 1-0 trước Bình Dương, nhưng ngoại binh của đội như đã nói ở trên, còn nội binh có Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Hoàng Đức nổi trội hơn cả. Phần còn lại trên sân thì trình độ có nhỉnh hơn số cầu thủ ngồi trên ghế dự bị của chính đội nhà. Anh nào vào sân thay thế cũng được, đá tròn vai là tốt. Đầu hiệp 2 trận thắng Bình Dương 1-0, HLV Trương Việt Hoàng tung Đức Chiến vào sân thay Hoàng Đức với ý đồ tổ chức phòng ngự từ xa nhưng Đức Chiến hai lần để mất bóng, hai lần phạm lỗi chưa kể chuyền ban không chính xác. Tiền đạo cánh Caique thi đấu chỉ ở mức xông xáo. Ngoại trừ tình huống anh này đặt lòng đưa bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Trần Đức Cường trong hiệp 1, còn lại thì vô hại cho đến khi bị thay ra.

Có thể Đức Chiến, Caique sẽ chơi hay hơn, phát huy được năng lực hơn nếu HLV Trương Việt Hoàng cho Viettel đánh trận kiểu khác, nhưng bởi giai đoạn hai đều là những trận chung kết nên chiến thắng 3 điểm mới là điều quan trọng. Về điều này thì tập thể Viettel đã làm tốt. Còn chính bản thân HLV trưởng của Viettel cũng thừa nhận: “Nhìn chung, chất lượng chuyên môn của trận đấu Viettel-Bình Dương chỉ ở mức độ trung bình”.

Người hâm mộ không thể đòi hỏi Viettel chơi ào ào bốc lửa. Đá đẹp mà bốc, ở V-League chỉ có Hà Nội làm được và Than Quảng Ninh trong một ngày đội bóng đất mỏ chơi thăng hoa. Còn với thực lực hiện tại của Viettel, với điểm số hiện có, cứ phải là tiến chắc từng bước, kết quả cuối cùng sẽ thay lời tri ân tới người hâm mộ. Cuối tuần này, Viettel may mắn đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên “sân khách” Hàng Đẫy. Trong mỗi chiến quả, dường như yếu tố may mắn luôn song hành.

Bài và ảnh: MINH NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/banh-my-thieu-muoi-van-vui-641817