Báo Anh: Thành phố chiến lược Ukraine đối mặt giai đoạn xung đột mới khi Nga áp sát

Quân đội Nga đang tăng cường lực lượng xung quanh thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk với mục tiêu hàng đầu là kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược này.

Người dân thành phố Pokrovsk gấp rút sơ tán. Ảnh: Economist.

Phóng viên tờ Economist của Anh mới đây có mặt ở Pokrovsk, chứng kiến cảnh người dân Ukraine ở thành phố này gấp rút sơ tán khi quân đội Nga đang ngày càng áp sát.

Pokrovsk là thành phố quan trọng của Ukraine với số dân khoảng 59.000 người. Thành phố được coi là khá an toàn trong hơn 2 năm xung đột Nga - Ukraine. Nhưng chỉ một tháng qua, tình hình đã thay đổi hoàn toàn.

Theo báo Anh, Nga coi kiểm soát thành phố Pokrovsk là mục tiêu hàng đầu để hướng tới đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukranie khỏi vùng Donetsk. Với hi vọng hạ nhiệt giao tranh ở vùng Donetsk, Ukraine đã mở cuộc tiến công ở vùng Kursk. Nhưng đến thời điểm hiện tại, bước tiến của các lực lượng Nga vẫn ngày càng tăng.

Có thể nói, Pokrovsk đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn xung đột mới. Lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương đã rời đi. Các siêu thị đang lần lượt đóng cửa. Một số ít người dân vẫn còn tập trung bên ngoài ngân hàng, cố gắng rút tiền khi còn có thể.

Ở bên trong thành phố, người dân Ukraine chất đồ đạc lên xe hơi rồi rời đi nhanh chóng. Hoạt động sơ tán như vậy đã diễn ra từ ngày 19/8.

Việc Ukraine rút khỏi thành trì Avdiivka vào tháng 2 và sai lầm ở làng ở Ocheretyne vào tháng 5 đã tạo tiền đề để các lực lượng Nga ngày càng áp sát Pokrovsk. Nga hiện cách thành phố này không đến 10km.

Các lực lượng Nga đang áp sát thành phố Pokvrosk ở vùng Donetsk. Ảnh: BBC.

Tại nhà ga, người dân Ukraine cố gắng đáp chuyến tàu hướng về phía tây. Các chỉ huy Ukraine đưa ra những lời giải thích khác nhau cho bước tiến của Nga. Một số nói họ không có đủ đạn dược, số khác nói lý do là vì chiến thuật và sự áp đảo của đối phương dựa vào không quân. Nhưng sự mệt mỏi và thiếu nhân lực có lẽ là hai vấn đề chính dẫn đến tuyến phòng thủ quanh Pokrovsk sụp đổ, báo Anh cho biết.

"Chúng tôi không phải là thép", đại tá Ukraine Pavlo Fedosenko nói với phóng viên tờ Economist. Ông Fedosenko cho biết, các lực lượng phòng thủ bị Nga áp đảo hoàn toàn, lại không được nghỉ ngơi.

Dublin, binh sĩ lữ đoàn số 59 phụ trách phòng thủ phía đông nam Pokrovsk, nói đơn vị đã chiến đấu suốt hai tháng mà không được rút về hậu phương nghỉ ngơi. "Vấn đề của Ukraine nằm ở những mệnh lệnh ngớ ngẩn", Dublin nói.

Cuộc tiến công của Ukraine ở vùng Kursk tạo ra những ý kiến trái chiều. Dublin nói thành công bước đầu giúp tăng sĩ khí. Nhưng đến nay, những lo ngại lại đang bao trùm. Các binh sĩ như Dublin nhận ra Nga không giảm cường độ tấn công hay rút bớt lực lượng ở vùng Donetsk. "Nga đã đoán được ý đồ của Ukraine và không mắc bẫy", Dublin phàn nàn.

Theo báo Anh, các binh sĩ Ukraine từ chối trả lời câu hỏi liệu họ có thể cầm cự ở Pokrovsk trong bao lâu. Nga có thể mất nhiều tuần để vượt qua các khu dân cư còn lại, bao vây hoàn toàn Pokrovsk.

Oleksandr, một chỉ huy đơn vị vận hành máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, nói có lẽ chỉ còn là thời gian trước khi Pokrovsk bị áp đảo như những gì diễn ra ở Mariupol, Bakhmut và Avdiivka.

Uvarova, một cư dân ở Pokrovsk, tỏ ra hoài nghi về khả năng Nga và Ukraine có thể đàm phán hòa bình trong tương lai gần với những gì đang diễn ra. Uvarova lên tàu cùng với hành lý, nói với phóng viên báo Anh rằng đây có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy Pokrovsk do Ukraine kiểm soát.

Nhật Minh - The Economist

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/bao-anh-thanh-pho-chien-luoc-ukraine-doi-mat-giai-doan-xung-dot-moi-khi-nga-ap-sat-220558.html