Báo cáo viên Nguyễn Văn Nguyên: 'Lý luận không khô khan nếu người nói đặt vào đó cả trái tim'
Gặp Thạc sĩ Nguyễn Văn Nguyên, người vừa giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2026, chúng tôi cảm nhận rõ sự nhiệt huyết của một người làm nghề giáo. Với anh, việc đưa lý luận của Đảng đến với người nghe chưa bao giờ là những con chữ khô cứng mà là một hành trình kết nối từ trái tim đến trái tim.
Xin chào anh Nguyên! Được biết anh vừa giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Cảm xúc của anh lúc ấy như thế nào?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Thú thực, đó là một khoảnh khắc tôi sẽ nhớ rất lâu. Khi Ban tổ chức lần lượt công bố các giải thưởng, đến lúc hai giải Nhì đã được xướng tên, tôi chợt nhận ra mình là người đoạt giải Nhất.
Cảm xúc khi ấy thực sự vỡ òa. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà là thành quả từ sự hỗ trợ tận tình của nhà trường, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Nguyên. Ảnh: Xuân Me.
Anh là giảng viên Trường Chính trị, cơ duyên nào dẫn anh đến với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Có lẽ là tình yêu với lý luận. Tôi sinh năm 1989, quê ở xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh. Lớn lên với mong muốn được hiểu sâu hơn về tư tưởng của Bác, tôi đã chọn theo học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi học tiếp bậc thạc sĩ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và đang là nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Từ năm 2014, khi bắt đầu công tác tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, tôi thấy đây không chỉ là công việc mà còn là môi trường lý tưởng để tôi được sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với học viên và mọi người.
Nhiều người có suy nghĩ công việc của giảng viên trường chính trị rất "khô", với anh thì sao?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Công việc chuyên môn của tôi đan xen, ngoài giờ đứng lớp giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị, tôi còn dành thời gian nghiên cứu khoa học và đi cơ sở làm báo cáo viên.
Đối với tôi, bục giảng không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà là không gian để cùng học viên trao đổi, chia sẻ, thấu hiểu và vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, tôi còn đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn nên công việc cũng khá bận rộn nhưng rất ý nghĩa.
Tại hội thi cấp tỉnh, anh chọn chủ đề "Đối ngoại trong kỷ nguyên mới" cho bài thi của mình. Vì sao anh lại chọn một đề tài có vẻ "khó" và mang tầm vĩ mô như vậy?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Tôi lựa chọn chủ đề “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, cần phát huy sức mạnh của toàn dân trong việc triển khai đường lối đối ngoại bản lĩnh gắn với các nghị quyết mới nhất của Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Thông qua chủ đề này, tôi mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp mọi người hiểu rõ hơn, thêm tự hào và cùng chung tay thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng ta trong giai đoạn mới.

"Khi thấy những thông điệp mình truyền tải được người nghe đón nhận, giúp cán bộ, đảng viên thêm vững vàng về tư tưởng và có thêm quyết tâm biến nghị quyết của Đảng thành những hành động thiết thực trong công việc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc" - Anh Nguyễn Văn Nguyên.
Để có được sự thuyết phục trên sân khấu, anh đã đầu tư cho bài dự thi của mình ra sao?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ đề cương cho đến slide trình bày. May mắn nữa là tôi đang làm luận án tiến sĩ về tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tháng 7/2025 đến nay, tôi đã có 6 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín về lĩnh vực này. Bởi vậy, tôi khá nhiều tư liệu thực tiễn.
Ngoài ra, tôi đã dành nhiều đêm nghiên cứu tài liệu, suy nghĩ, có những ý tưởng nảy sinh lúc nửa đêm cũng phải bật dậy ghi chép ngay để trau chuốt cho bài thi thêm logic và gần gũi. Tôi còn tập đi tập lại trước gương, chỉnh từng ánh mắt, cử chỉ cho đến khi thấy mọi thứ thật "thuận mắt" và "thuận tai" mới thôi.
Theo anh, bí quyết nào để một báo cáo viên có thể "chạm" được vào cảm xúc người nghe?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Tôi tin rằng lý luận sẽ không bao giờ khô khan nếu người nói đặt vào đó cả trái tim. Muốn thuyết phục người khác, trước hết người báo cáo phải thực sự hiểu vấn đề, tin vào những điều mình nói và truyền tải bằng cảm xúc chân thành. Người báo cáo viên đừng chỉ đọc văn bản, hãy kể chuyện bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm thực tế. Khi bài nói chuyện có hơi thở cuộc sống, người nghe sẽ tự thấy mình ở trong đó.
Kinh nghiệm giảng dạy ở trường chính trị đã hỗ trợ anh như thế khi đứng trên sân khấu hội thi?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Đó là một lợi thế rất lớn. Bục giảng rèn luyện cho tôi bản lĩnh đứng trước đông người, sự mạch lạc trong tư duy và khả năng kiểm soát thời gian. Việc thường xuyên được mời làm báo cáo viên tại các địa phương giúp tôi "đọc" được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, tâm lý người nghe. Từ đó tôi lựa chọn cách truyền đạt làm sao để lý luận không còn là những trang sách mà là những lời giải đáp cho vấn đề họ đang quan tâm.
Giải Nhất là một cột mốc đáng tự hào. Sau giải thưởng này, dự định tiếp theo của anh là gì?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Tôi không coi đây là đích đến mà là một điểm tựa để làm tốt hơn công việc. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục “đào sâu” chuyên môn, áp dụng công nghệ số vào giảng dạy để bài giảng sinh động hơn. Tôi sẽ đi cơ sở nhiều hơn để tích lũy những kiến thức thực tế, vì tôi tin rằng chỉ khi bám sát thực tiễn, lý luận mới có sức sống lâu bền.
Anh muốn nhắn gửi điều gì tới các bạn báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Trong thời đại công nghệ số, chúng ta tiếp cận thông tin rất dễ dàng nhưng quan trọng là phải biết chọn lọc nguồn chính thống. Tôi luôn nhắn nhủ bản thân và các đồng nghiệp trẻ hãy rèn luyện 4 yếu tố: Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn sâu, tinh thần tự học suốt đời và kỹ năng truyền đạt công chúng. Khi có đủ cả tri thức và nhiệt huyết, chúng ta sẽ "chạm" được vào trái tim người nghe.
Sau tất cả những nỗ lực cho hội thi, điều gì khiến anh cảm thấy "giàu có" nhất khi nhìn lại hành trình này?
Anh Nguyễn Văn Nguyên: Nếu nói về sự "giàu có" thì đó không phải là tấm bằng khen hay danh hiệu giải Nhất trên tay mà tôi nghĩ đó chính là niềm tin. Khi thấy những thông điệp mình truyền tải được người nghe đón nhận, giúp cán bộ, đảng viên thêm vững vàng về tư tưởng và có thêm quyết tâm biến nghị quyết của Đảng thành những hành động thiết thực trong công việc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Với tôi, sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của người nghe chính là tấm "huy chương" quý giá nhất. Hành trình truyền lửa từ bục giảng hay các diễn đàn tuyên truyền vẫn còn rất dài phía trước, tôi chỉ mong được góp một phần nhỏ bé để ánh sáng của lý luận mãi lan tỏa sâu rộng trong đời sống.
Xin cảm ơn anh!











