'Báo chí đã và sẽ mãi mãi là cầu nối ân tình giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân'
Tại buổi họp mặt Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước dịp 72 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch HĐND tỉnh: '…báo chí đã và sẽ mãi mãi là cầu nối ân tình giữa Đảng, Nhà nước ta với dân'.
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Luật - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp mặt Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước
“Báo chí đã và sẽ mãi mãi là cầu nối ân tình giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”
(Báo Bình Phước, 25-6-1997)
Thưa các đồng chí và các bạn!
21.6.1997 - Ngày này cách đây vừa tròn 72 năm, ngày 21.6.1925, Báo Thanh Niên - ngọn cờ hiệu triệu cách mạng Việt Nam do lãnh tụ vĩ đại Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên. Suốt 72 năm qua, Đảng ta, nhân dân ta, Tổ quốc ta dưới ngọn cờ lý tưởng Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang gan góc đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Là lực lượng hợp thành phong trào cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Việt Nam nói chung, của tỉnh Bình Phước nói riêng đã và đang không ngừng phấn đấu hy sinh, đóng vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng góp phần xứng đáng cho sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc ta và quê hương Bình Phước chúng ta.
Nhân ngày hội lớn của những người làm báo, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc tỉnh Bình Phước, tôi xin nhiệt liệt chào mừng những thành tựu to lớn của nền báo chí cả nước nói chung và của tỉnh Bình Phước chúng ta nói riêng. Cũng nhân dịp buổi họp mặt đầy tình thân ái đồng nghiệp, sắt son tình đồng chí này, cho phép tôi gửi lời chào đoàn kết tới các đồng chí, bạn bè gần xa đã đến với Bình Phước nói chung và đến với những anh chị em làm báo Bình Phước nói riêng.
Là một tỉnh vừa mới được tái lập chưa đầy 6 tháng, dù có rất nhiều thuận lợi về sự tiếp cận tiềm năng, khai thác tiềm năng… Bình Phước cũng đã và đang đương đầu, đã và đang phải nỗ lực khắc phục không ít khó khăn. Trong sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, ngay từ ngày đầu, đội ngũ những người làm báo của tỉnh, của Trung ương về thường trú tại tỉnh nhà đã thật sự tự nguyện khắc phục khó khăn, phấn đấu về mọi mặt vươn lên làm tròn nhiệm vụ do đảng bộ và nhân dân tỉnh giao phó.
Quả thực, làng báo Bình Phước đang phải trải qua những ngày đầy khó khăn thiếu thốn. Thiếu về nhân sự, thiếu về phương tiện nghiệp vụ; thiếu quá xa về cơ sở vật chất - kỹ thuật cho một qui trình công nghệ của thời đại làm báo điện tử. Nhưng, dù còn thiếu thốn tất cả những thứ đó, chúng ta cũng đã thông tin kịp thời, chính xác, có tính thuyết phục đối với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về đường lối chính sách của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Và, với vai trò là diễn đàn của nhân dân, các cơ quan báo chí, những người làm báo đã thật sự lăn lộn với cuộc sống, với thực tiễn, phản ánh chiều sâu sự vật, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với các cấp bộ Đảng và Nhà Nước ta. Một tỉnh mới, gợi biết bao suy nghĩ mới, hoạch định mới, tổ chức phong trào mới… Từ đó, thực tiễn cũng gợi biết bao đề tài mới cho người cầm bút, quay phim, chụp ảnh trăn trở cùng đảng bộ và nhân dân; cùng Đảng bộ và nhân dân tìm ra những giải pháp khả thi, giải quyết có hiệu quả những vấn đề do cuộc sống xã hội đặt ra. Và, vì vậy báo chí cách mạng cả nước cũng như báo chí tỉnh ta đã và sẽ mãi mãi là cầu nối ân tình giữa Đảng, Nhà nước ta với dân ta.
Thưa các đồng chí và các bạn!
Kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam là một dịp tốt để các nhà báo và toàn xã hội thấy rõ hơn sự đóng góp tích cực và quan trọng của đội ngũ nhà báo trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới quê hương. Đây cũng là dịp nhắc nhở các nhà báo phát huy đạo đức nghề nghiệp, không ngừng tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh người làm báo của Đảng. Phẩm chất của người làm báo Đảng làm cho chúng ta tự hào với chính nghề nghiệp của mình, tự hào với trọng trách là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.
Xin chúc các nhà báo tỉnh nhà không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, tay nghề để xứng đáng với vị trí, vai trò của Đảng, nhân dân và toàn xã hội trân trọng giao phó.
Chúc tất cả các đồng chí và các bạn phương xa luôn hướng tấm lòng về Bình Phước, đi khỏe, viết khỏe, có cuộc sống bản thân và gia đình hạnh phúc.