Báo Giác Ngộ số 1307: Dzong - kiến trúc đặc thù của Phật giáo Bhutan
Dzong là một ngôi chùa lớn (đại già-lam) gồm các chức năng tôn giáo và hành chính. Tính kiên cố của một lâu đài và vẻ thanh thoát của những bức tường dốc hài hòa với thiên nhiên kết hợp với phần mộc tinh xảo đã khiến Dzong trở thành một trong những loại hình kiến trúc ấn tượng khó quên.

Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên qua bài viết Dzong, kiến trúc đặc thù của Phật giáo Bhutan (Sơn Nam), đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1307, ra ngày 20-6.
- Mục Điểm nhìn: Có đăng bài Tu chùa, tu nhà... (Tâm Quả).
- Tình thương không có hình thù, không hương vị, không thể cầm nắm được nhưng không có nó thì nhân loại sẽ chìm vào khổ đau. Và cũng nhờ vào cái tưởng chừng như là không thấy gì ấy mà mọi rào cản được xóa bỏ, con người trở nên gần nhau, yêu thương và tha thứ, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Báo Giác Ngộ giới thiệu cùng bạn đọc bài Từ và rải tâm từ của tác giả Thích Đạt Ma Chánh Hoằng Hiền đăng trên mục Phật học.
- Phật nói mọi hiện hữu đều vô thường, như một tia chớp trên bầu trời hay là những ảo ảnh. Tất cả các hiện tượng, tất cả mọi vật thể và tất cả các biến cố đều là sản phẩm kết hợp từ nhiều nguyên nhân và nhiều điều kiện. Vì lý do như thế, tất cả các hiện tượng đều có tính chất phù du - suy thoái và vô thường. Hãy cùng tác giả Tenzin Gyatso Suy tư về vô thường (Hoang Phong dịch).

- Mục Từ những trang kinh: Thí chủ đàn-việt có năm công đức (Quảng Tánh).
- Nghe pháp khi làm việc nhà, nghe pháp rồi ngủ luôn thì có phải đã nghe pháp sai cách rồi không? có phải chịu những quả báo xấu nào không?... Những thắc mắc này của độc giả sẽ được Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ giải đáp qua bài Tùy duyên nghe pháp.
- Các chuyên mục khác: Đi vào thế giới nghệ thuật và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (Lương Hoàng); Hội khóa (Cao Huy Hóa); Mùa hè mát mẻ (Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Nhàn); Thơ của Trần Thành Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hưng...
Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình