Bạo lực và khẩu hiệu gây tranh cãi trong lễ diễu hành Ngày Jerusalem

Hàng nghìn người theo chủ nghĩa dân tộc Israel hô vang khẩu hiệu chống người Arab và tràn qua khu phố Hồi giáo ở Jerusalem trong cuộc tuần hành gây căng thẳng giữa lúc xung đột Israel - Palestine chưa hạ nhiệt.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc Israel tham gia cuộc tuần hành gần Cổng Damascus ở Thành phố Cổ Jerusalem. Ảnh: EPA

Những người theo chủ nghĩa dân tộc Israel tham gia cuộc tuần hành gần Cổng Damascus ở Thành phố Cổ Jerusalem. Ảnh: EPA

Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu Israel đã hô vang các khẩu hiệu như “cái chết cho người Arab”, “hãy để các ngôi làng của các người bốc cháy” và “Gaza là nghĩa địa” trong cuộc tuần hành thường niên tại Jerusalem nhằm đánh dấu ngày Israel kiểm soát và sáp nhập khu Đông Jerusalem.

Theo tờ The Guardian, sự kiện năm nay tiếp tục cho thấy xu hướng cực đoan gia tăng trong cuộc tuần hành “Ngày Jerusalem” - hoạt động được chính quyền Israel bảo trợ và xem là biểu tượng khẳng định quyền kiểm soát của người Do Thái đối với Đông Jerusalem, khu vực mà Palestine cũng tuyên bố là thủ đô tương lai của mình.

Cuộc tuần hành diễn ra qua khu phố Hồi giáo trong khu Thành cổ Jerusalem giữa bầu không khí căng thẳng. Phần lớn người Palestine đã đóng cửa hàng và rời khỏi khu vực trước khi đoàn người tiến vào. Tuy nhiên, một số nhóm thanh niên Do Thái cực hữu vẫn xảy ra xô xát với cư dân Palestine còn ở lại, hai bên ném ghế vào nhau trước khi lực lượng cảnh sát can thiệp.

Nhiều người tham gia cuộc tuần hành mang theo cờ Israel, hát vang các bài ca dân tộc chủ nghĩa và hô khẩu hiệu chống người Arab. Ariel Amichai, một thanh niên 19 tuổi tham gia đoàn diễu hành, tuyên bố mục đích của họ là cho cả thế giới thấy đây là thành phố của chúng tôi.

“Đây là vùng đất thánh. Chúa đã ban đất nước và thành phố này cho chúng tôi”, Amichai nói.

Khi được hỏi thông điệp gửi tới người Palestine ở Jerusalem là gì, người này đáp: “Họ phải rời đi. Đây là đất nước của chúng tôi”.

Các đoàn người được đưa tới Jerusalem bằng xe buýt từ nhiều nơi trên khắp Israel cũng như các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Hoạt động được cho là có sự hỗ trợ tài chính từ chính quyền thành phố Jerusalem và các bộ ngành của Israel. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cũng tham gia cuộc tuần hành.

Trong khi đó, tổ chức Standing Together - một nhóm hoạt động chung của người Do Thái và Arab - đã triển khai hàng trăm tình nguyện viên mặc áo phản quang màu tím để bảo vệ cư dân Palestine trước nguy cơ bạo lực chính trị.

Suf Patishi, một điều phối viên của tổ chức, cho biết khoảng 400 tình nguyện viên đã có mặt tại nhiều khu vực trong thành phố.

“Chúng tôi muốn bảo đảm ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào người Palestine. Điều này nguy hiểm với chúng tôi, nhưng không thể so với nguy hiểm mà người Palestine ở đây phải đối mặt”, ông Patishi nói.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir xuất hiện tại khu đền Al-Aqsa, nơi linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo tại Jerusalem và được người Do Thái gọi là Núi Đền.

Tại đây, ông Ben-Gvir cùng những người ủng hộ nhảy múa và hát vang khẩu hiệu “Núi Đền nằm trong tay chúng ta”, đồng thời giương cờ Israel ngay trước khuôn viên Al-Aqsa.

Động thái này bị xem là thách thức nguyên trạng kéo dài gần 60 năm tại địa điểm linh thiêng, theo đó người không theo đạo Hồi được phép tới tham quan nhưng không được cầu nguyện trong khu vực.

Tối cùng ngày, ông Ben-Gvir viết trên Telegram rằng: “59 năm sau ngày giải phóng Jerusalem, tôi đã giương cờ Israel trên Núi Đền và chúng tôi có thể tự hào nói rằng: chúng tôi đã giành lại quyền quản lý tại đây”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Israel - Palestine tiếp tục leo thang sau nhiều tháng xung đột ở Gaza, khiến Jerusalem trở thành một trong những điểm nóng nhạy cảm nhất tại Trung Đông hiện nay.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bao-luc-va-khau-hieu-gay-tranh-cai-trong-le-dieu-hanh-ngay-jerusalem-20260515154347066.htm