Bảo tàng ở Pháp mở cửa chào đón khách khỏa thân

Một thành phố ven biển ở Pháp gây bất ngờ khi mở một triển lãm về chủ đề khỏa thân. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật mà không cần mặc quần áo.

 Du khách được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trong trạng thái khỏa thân. Ảnh: The Onion.

Du khách được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trong trạng thái khỏa thân. Ảnh: The Onion.

Triển lãm Naturist Paradises (tạm dịch: Thiên đường Chủ nghĩa Tự nhiên) diễn ra tại Bảo tàng các nền văn minh châu Âu và Địa Trung Hải ở Marseille, Pháp. Trong buổi khai mạc, với giá vé khoảng 12 USD, khoảng 80 du khách đã dũng cảm "phô bày" chính mình trong một căn phòng được che rèm kín đáo.

Một phát ngôn viên của bảo tàng chia sẻ: "Tại đây, bất kỳ ai muốn đến thăm mà vẫn mặc quần áo đầy đủ có thể bị coi là hơi kỳ quặc".

"Trong những năm gần đây, xu hướng khỏa thân giữa thiên nhiên trở nên thịnh hành. Pháp là điểm du lịch hàng đầu thế giới cho những người theo chủ nghĩa khỏa thân bởi có khí hậu ôn hòa và 3 vùng biển thân thiện với cộng đồng này", trang web của bảo tàng viết.

Tại cuộc triển lãm, 600 bức ảnh, video và "những vật dụng hàng ngày" được trưng bày. Du khách chỉ bắt buộc phải mang giày dẹp để "tránh bị dằm đâm vào chân", Eric Stefanut - thành viên của tổ chức FFN về chủ nghĩa tự nhiên ở Pháp, nói với tờ The Guardian.

 Những bức ảnh được trưng bày trong triễn lãm Naturist Paradises. Ảnh: Mucem.

Những bức ảnh được trưng bày trong triễn lãm Naturist Paradises. Ảnh: Mucem.

Kieren Parker-Hall (28 tuổi, du khách đến từ Anh), cởi bỏ trang phục khi đến buổi triển lãm và chia sẻ trải nghiệm này là "cơ hội có một không hai trong đời".

Theo Kieren, ở Anh, người dân kỳ thị việc khỏa thân nhiều hơn so với người Pháp.

"Tại Anh, việc khỏa thân được coi là điều gì đó kỳ lạ, đáng xấu hổ. Hơn nữa, thời tiết rất lạnh", Anh nói.

Một khách tham quan khác, Julie Guegnolle, 38 tuổi, cũng chọn dạo quanh triển lãm trong ngày sinh nhật của mình trong tình trạng không có mảnh vải che thân.

"Không phải ngày nào bạn cũng có cơ hội đi dạo quanh một bảo tàng trong tình trạng trần truồng. Ban đầu, chúng tôi cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhưng sau đó, tôi không còn cảm thấy ngại nữa", Julie chia sẻ với France24.

Minh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/bao-tang-o-phap-mo-cua-chao-don-khach-khoa-than-post1494675.html