Bảo tàng Pháp đối mặt làn sóng trộm cắp

Vàng, đá quý, trang sức cổ và cả tranh của danh họa Renoir liên tiếp bị đánh cắp tại các bảo tàng Pháp, làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với kho tàng di sản khổng lồ của nước này.

Tại một bảo tàng ở miền đông nước Pháp, hai người đàn ông đội tóc giả đã dùng búa đập vỡ các tủ trưng bày, lấy đi một chiếc dây chuyền vàng 2.500 năm tuổi. Vụ trộm chỉ diễn ra trong chưa đầy 4 phút.

Trong một vụ việc khác, ba tên cướp đeo mặt nạ đột nhập một bảo tàng, phá hai cánh cửa và lấy đi 27 món trang sức trị giá hơn 4,5 triệu euro (5,2 triệu USD). Cả hai vụ trộm xảy ra trong tháng 7.

Đến tuần này, một bảo tàng trên vùng Riviera của Pháp tiếp tục trở thành mục tiêu. Hai bức tranh Portrait of Madame Pichon (Chân dung bà Pichon) và Coco Reading (Coco đọc sách) bị bỏ lại trong khu vườn khi nhóm này tháo chạy.

Hai tác phẩm còn lại là Portrait of Madame Colonna Romano (Chân dung bà Colonna Romano) và Young Woman at the Well (Thiếu nữ bên giếng) vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Bryan Masson, thị trưởng Cagnes-sur-Mer, nhóm trộm đã dùng dao điện hoặc cưa máy cắt hàng rào trước khi đột nhập từ tầng trệt. Toàn bộ vụ việc được cho là chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 phút.

Masson ước tính tổng giá trị của các bức tranh vào khoảng 9 triệu euro (10,5 triệu USD).

Ảnh: City of Cagnes-sur-Mer/AP

Ảnh: City of Cagnes-sur-Mer/AP

Làn sóng trộm cắp diễn ra sau vụ đánh cắp số trang sức hoàng gia trị giá khoảng 88 triệu euro (102 triệu USD) tại bảo tàng Louvre hồi năm ngoái, cho thấy những thách thức ngày càng lớn trong việc bảo vệ kho báu nghệ thuật và lịch sử của Pháp.

Tội phạm ngày càng nhắm vào vàng và đá quý

Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cảnh báo các vụ trộm bảo tàng đang trở nên bạo lực hơn. Bọn tội phạm sử dụng búa tạ, rìu, xà beng, thậm chí chất nổ để phá cửa và đập vỡ tủ trưng bày.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 8, Europol cho biết các hiện vật chứa vàng và kim loại quý đang trở thành mục tiêu phổ biến vì có thể nấu chảy, trong khi đá quý có thể được tháo rời và bán riêng.

Theo cơ quan này, những kẻ trộm cho rằng hệ thống an ninh tại một số bảo tàng kém chặt chẽ hơn so với các cửa hàng trang sức.

Ngày 24/7, một chiếc vòng cổ cổ được chế tác từ gần nửa kg vàng bị đánh cắp tại một bảo tàng ở Chatillon-sur-Seine, miền đông nước Pháp.

Jean-Christophe Castelain, giám đốc Le Journal des Arts, cho biết mùa hè năm nay ghi nhận kỷ lục 10 vụ trộm nhằm vào các bảo tàng ở Pháp và những quốc gia châu Âu khác.

Trong số này, 8 vụ liên quan đến trang sức, tiền xu hoặc cổ vật có thể dễ dàng nấu chảy.

Bảo tàng Renoir. Ảnh AP/Philippe Magoni

Bảo tàng Renoir. Ảnh AP/Philippe Magoni

Bảo tàng thiếu kinh phí nâng cấp an ninh

Tại Bảo tàng Lalique ở Wingen-sur-Moder, gần biên giới Pháp - Đức, những thiệt hại từ vụ trộm ngày 5/7 vẫn chưa được khắc phục. Bảo tàng chưa thể mở cửa trở lại sau khi 6 tủ trưng bày bị phá bằng búa tạ và búa.

Bảo tàng công cộng này lưu giữ các tác phẩm của René Lalique, nhà kim hoàn và chế tác thủy tinh nổi tiếng của Pháp thế kỷ 19, cùng những người kế nhiệm ông.

Véronique Brumm Schaich, giám đốc bảo tàng, cho biết cơ sở cần khoảng 200.000 euro (233.000 USD) để nâng cấp hệ thống an ninh.

“Chiến thuật của bọn cướp đang ngày càng tinh vi”, bà nói. Đồng thời cho rằng những vụ việc gần đây cho thấy các bảo tàng cần tăng cường nỗ lực bảo vệ bộ sưu tập.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách chính phủ bị thắt chặt, chưa rõ bao nhiêu kinh phí có thể được phân bổ cho việc nâng cấp an ninh. Bảo tàng đang phải tìm kiếm thêm nguồn đóng góp từ khu vực tư nhân.

“Đây là thời điểm khó khăn. Vụ trộm cắp không bao giờ xảy ra vào lúc tốt, nhưng vụ này lại xảy ra vào thời điểm đặc biệt tồi tệ”, bà Brumm Schaich chia sẻ.

Pháp sở hữu hàng nghìn bảo tàng với những bộ sưu tập trải dài từ hội họa, điêu khắc đến cổ vật, trang sức và các hiện vật quý giá. Những bảo tàng lớn thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, góp phần quan trọng vào ngành du lịch và nền kinh tế.

Tuy nhiên, quy mô khổng lồ của kho tàng di sản cũng khiến việc bảo vệ trở thành một thách thức lớn và tốn kém.

Guillaume Poitrinal, chủ tịch Quỹ Di sản cho rằng việc những báu vật lịch sử của Pháp bị đánh cắp rồi nấu chảy chỉ vì giá trị của vàng là một bi kịch.

Những vụ trộm liên tiếp đang đặt ra câu hỏi cấp thiết về khả năng bảo vệ kho báu văn hóa của Pháp, khi các bảo tàng phải cân bằng giữa việc mở cửa đón hàng triệu du khách và bảo vệ những hiện vật có giá trị không thể thay thế.

Hân Hạnh

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/bao-tang-phap-doi-mat-lan-song-trom-cap-538765.html